Tiền Giang: Sà lan 300 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Ông Vẽ gần 6 tiếng

Đến hơn 19h, lực lượng cứu hộ mới đưa được sà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu Ông Vẽ trên QL1 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức Đông ra khỏi cầu.

Chiếc sà lan gân 300 tấn sau khi được đưa ra khỏi cầu Ông Vẽ

Chiếc sà lan gân 300 tấn sau khi được đưa ra khỏi cầu Ông Vẽ

Tối 23/8, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được sà lan bị mắc kẹt dưới gầm cầu Ông Vẽ trên QL1 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức Đông ra khỏi cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, thuyền trưởng Phạm Văn Phi (SN 1969, ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền giang) điều khiển sà lan mang BKS TG-14112, lưu thông trên sông Ông Vẽ từ hướng thị trấn Cái Bè ra sông Tiền. Khi qua cầu Ông Vẽ thì bị mắc kẹt ở nhịp giữa của gầm cầu. Cùng lúc thủy triều dâng cao, chiếc sà lan không thể thoát ra khỏi cầu.

Nhận được tin báo, công an huyện Cái Bè phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn ứ. Đồng thời, cùng với lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh dùng một chiếc tàu khác để bơm nước vào sà lan đang bị mắc kẹt nhằm giúp cho chiếc sà lan này chìm xuống và chui qua cầu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, sà lan này có tải trọng gần 300 tấn, chở vật liệu xây dựng vào thi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, sau khi bỏ vật liệu xong đang quay về đến cầu Ông Vẽ thì gặp nạn. Rất may, sự cố không gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vụ việc khiến hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại khi lưu thông qua cầu Ông Vẽ gặp khó khăn.

Hải Đường

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tien-giang-sa-lan-300-tan-mac-ket-duoi-gam-cau-ong-ve-gan-6-tieng-d476851.html