Tiền Giang: Khởi tố đại úy công an nổ súng làm chết người khi bắt trường gà

Cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án đối với đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh (cán bộ thuộc đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi 'Làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ'.

Công an bắt một nhóm đá gà ở miền Tây - Ảnh: Tô Văn

Công an bắt một nhóm đá gà ở miền Tây - Ảnh: Tô Văn

Hiện tại, đại úy Hạnh đã bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm đình chỉ công tác và bị khởi tố về hành vi trên nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, gia đình anh Nguyễn Văn Liên (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã an táng cho anh. Anh Liên là nạn nhân bị trúng đạn vào vùng cổ trong vụ đại úy Hạnh nổ súng quân dụng bắt trường gà ngày 29.12.2019 ở ấp Mỹ Thạnh.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, trong vụ công an nổ súng này, ngoài anh Liên là nạn nhân bị thương nặng nhất thì còn có 2 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Của (SN 1978, ngụ tổ 15, ấp Mỹ Thạnh) bị đạn trúng vào khớp gối trái; và anh Đồng Quốc Trí (SN 1978, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) bị thương ở ngón tay phải.

Di ảnh anh Liên - Ảnh: Thanh Anh

Ngay từ đầu, phía Công an TP.Mỹ Tho cho rằng do thiếu tá Nguyễn Văn Dư (trinh sát đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Mỹ Tho, phụ trách địa bàn xã Mỹ Phong) bị những người tổ chức đá gà vây đánh nên đại úy Hạnh mới nổ 5 phát súng để giải vây cho đồng đội, làm 3 người trúng đạn.

Nhưng không ít người dân chứng kiến vụ việc lại có thông tin trái chiều. Theo người dân, hôm đó thiếu tá Dư và đại úy Hạnh không mặc sắc phục, không xưng danh là công an. Lúc đó chưa có độ gà nào đá, những người tụ tập đá gà biết ông Dư là công an nên bỏ chạy khi thấy ông xuất hiện.

Khi mọi người bỏ chạy thì ông Dư, ông Hạnh không hô khẩu lệnh yêu cầu mọi người đứng lại mà lập tức nổ súng. Anh Liên là thợ hồ, nhà ở gần nơi tổ chức đá gà, hôm đó là chủ nhật - ngày nghỉ, nên nghe có đá gà chạy đến xem và bị trúng đạn.

“Lúc tui và Liên đến nơi thì chỉ có khoảng 6-7 người đang ngồi trong vườn bưởi, chẳng thấy con gà nào, nên chưa xảy ra chuyện đá gà. Bất ngờ có người nói công an tới, nên tụi tui bỏ đi về, cũng không thấy bóng dáng công an. Tui đi ra khỏi khu vườn chừng 50 mét thì nghe có tiếng súng nổ, rồi cảm thấy 2 chân đau nhói, nên tui quỵ xuống”, anh Của kể.

Lúc anh Của kéo 2 ống quần lên thì phát hiện 2 lỗ nhỏ, máu chảy ròng ròng, mới biết mình bị trúng đạn, nên kêu la cầu cứu và được mọi người đến đưa đi Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.

Sau khi ra viện, đến nay anh Của vẫn bị băng bó vì các vết thương do đạn bắn - Ảnh: Thanh Anh

“Tui khẳng định là không thấy ai hô đứng lại hay yêu cầu chuyện gì khác, chỉ nghe súng nổ và sau đó biết mình bị thương”, anh Của nói. Theo giấy ra viện ngày 9.1.2020 của Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Của bị gãy xương đầu dưới xương đùi (gãy hở lồi cầu trong đùi phải), vết thương hở tại đầu gối trái, tổn thương dây thần kinh khác tại tầm háng và đùi…

Nhiều người bày tỏ, đá gà chỉ là hành vi cờ bạc mà công an nổ súng bắn thẳng vào những người tay không tấc sắt khiến 2 người bị thương, 1 người thiệt mạng là việc làm quá sức vô lý, người nổ súng cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Nhóm PV

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tien-giang-khoi-to-dai-uy-cong-an-no-sung-lam-chet-nguoi-khi-bat-truong-ga-130082.html