Tiền Giang: Chặn xe ông chủ cũ, xịt hơi cay cướp gần nửa tỉ đồng

Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ được cả 2 nghi can gây ra vụ chặn xe, xịt hơi cay, cướp gần nửa tỉ đồng ngay giữa ban ngày.

Lộc, kẻ chặn xe chủ cũ, cướp tiền - Ảnh: H.A

Vào khoảng 10 giờ 20 ngày 17.10, ông Trần Văn M. (SN 1965, chủ một đại lý phân phối sữa ở P.3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) dùng xe gắn máy chở theo chiếc túi đựng hơn 450 triệu đồng. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Ngô Quyền thuộc địa phận P.7, TP.Mỹ Tho, bất ngờ ông Mỹ bị 2 thanh niên đi trên xe máy biển số 63B9 - 177.66 áp sát ép xe của ông vào lề, ngay trước 1 quán cà phê đang đông khách.

Ông Mỹ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã thanh niên ngồi sau xe gắn máy dùng bình xịt hơi cay phun vào mặt ông rồi giằng lấy chiếc túi đựng tiền đang để trên xe. Biết bị cướp, dù vùng mặt và 2 mắt cay xè do hơi cay, xe bị ngã nhưng ông Mỹ vẫn ra sức giữ lại túi tiền. Do ông Mỹ chống trả quyết liệt và tri hô cướp nên gã thanh niên tiếp tục dùng cây gậy sắt 3 khúc tấn công nạn nhân để cướp bằng được chiếc túi xách đựng tiền, khiến số tiền trong túi rơi vung vãi trên đường.

Nhiều người dân đang uống cà phê trong quán đã lập tức xông ra tiếp cứu nạn nhân, ném ghế ngồi chặn đường tẩu thoát làm ngã xe của 2 tên cướp và cùng nhau lao đến không chế bắt giữ bọn cướp cạn. Trong lúc hỗn loạn, gã thanh niên trực tiếp xịt hơi cay và dùng gậy 3 khúc tấn công ông Mỹ đã nhanh chân tẩu thoát, còn tên điều khiển xe gắn máy bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Tại cơ quan công an, tên cướp bị bắt giữ khai tên là Châu Hữu Lộc (SN 1988, ngụ đường Trịnh Hoài Đức, P.2, TP.Mỹ Tho), còn tên trực tiếp dùng hơi cay, gậy 3 khúc tấn công ông Mỹ để cướp tiền là Trần Chí Tâm (SN 1990, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, P.3, TP.Mỹ Tho). Ngay sau đó tên Tâm cũng bị các trinh sát hình sự của Công an TP.Mỹ Tho bắt được khi hắn đang tìm đường lẩn trốn.

Tâm tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Anh

Theo tường trình của ông Mỹ, số tiền hơn 450 triệu đồng đang được ông mang đến một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Lê Lợi để chuyển cho phía đối tác làm ăn. Từ trước đến nay ông Mỹ vẫn định kỳ dùng xe gắn máy mang tiền đến ngân hàng để thực hiện các giao dịch mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ lần này lại bị cướp.

Đến khi đối mặt với tên cướp Châu Hữu Lộc tại cơ quan công an, ông Mỹ mới tá hỏa vì trước đây tên này từng là nhân viên cũ của ông. Tên Lộc cũng thừa nhận, do từng làm thuê cho ông Mỹ nhiều năm nên hắn biết rõ lịch trình mang tiền đến ngân hàng của ông chủ cũ. Sau khi không còn làm việc cho ông Mỹ, do túng tiền tiêu xài nên sáng 17.10 Lộc rủ Tâm chặn đường cướp tiền của chủ cũ.

Sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày, phía Công an TP.Mỹ Tho đã khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi di chuyển số tiền lớn hoặc các tài sản có giá trị trên đường. Nếu có thể, người dân nên cất tiền, tài sản vào cốp xe gắn máy cho kín đáo hoặc sử dụng ô tô, taxi để bảo đảm an toàn.

Thanh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tien-giang-chan-xe-ong-chu-cu-xit-hoi-cay-cuop-gan-nua-ti-dong-99249.html