Tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười

9 giờ ngày 7.10, lễ truy điệu cố Tổng bí thư Đỗ Mười được cử hành theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi trước linh cữu, tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười ra linh xa - Ảnh: Phan Hậu

Vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang, khẳng định cố Tổng bí thư Đỗ Mười là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ truy điệu cố Tổng bí thư Đỗ Mười - Ảnh: Gia Hân

Ôn lại những cống hiến to lớn của cố Tổng bí thư Đỗ Mười qua nhiều trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, học tập, noi theo”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu tại lễ truy điệu

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, noi gương đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu một nước VN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt bác Đỗ Mười kính mến của chúng ta”, Tổng bí thư xúc động kết thúc lời điếu.

Đoàn xe nghi lễ về tới quê nhà cố Tổng bí thư Đỗ Mười - Ảnh: P.Hậu

Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Duy Trung, con trai cố Tổng bí thư Đỗ Mười, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, bạn bè quốc tế và đồng bào đã tới viếng, chia buồn cùng gia đình.

“Từ nay trong căn nhà ấm cúng, chúng con không còn bố nữa. Những bữa cơm đạm bạc hằng ngày chúng con không được ngồi cùng ăn với bố nữa. Những quyển sách trên bàn bố đang đọc, chiếc phản gỗ đơn sơ bố thường nằm nghỉ bên phòng làm việc vẫn còn đó. Giờ đây bố đã đi xa rồi”, ông Trung gửi lời cuối đến cha mình.

Nhiều học sinh mang theo di ảnh cố Tổng bí thư Đỗ Mười đứng hai bên đường bên ngoài nhà tang lễ

Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến đi quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt cố Tổng bí thư Đỗ Mười và đưa linh cữu cố Tổng bí thư ra linh xa, tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xe nghi lễ đưa di hài cố Tổng bí thư qua nhà riêng tại phố Phạm Đình Hổ (Q.Hoàn Kiếm) trước khi di quan về an táng tại quê nhà, xã Đông Mỹ, H.Thanh Trì (Hà Nội).

Người dân cầm theo di ảnh cố Tổng bí thư chờ bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia để tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Người dân tiễn đưa cố Tổng bí thư về với đất mẹ

Từ sáng sớm, xung quanh các tuyến phố bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), nơi diễn ra lễ truy điệu, người dân Hà Nội đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi đứng chờ tiễn đưa linh cữu cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà. Nhiều người cầm theo di ảnh của cố Tổng bí thư.

Dọc những tuyến phố mà đoàn xe nghi lễ đưa di hài của cố Tổng bí thư đi qua, nhiều người dân ra đứng hai bên đường, bày tỏ sự trang nghiêm, thành kính, hướng về đoàn xe. Nhiều người đã không kìm nén được sự xúc động, tiếc thương cố Tổng bí thư.

Nhìn lá cờ rủ tại Cột cờ Hà Nội, ông Nguyễn Quang, trung úy, Chi hội 7 P.Ngọc Hà (Q.Ba Đình), xúc động bày tỏ: “Nhắc tới đồng chí Đỗ Mười, tôi không thể quên hình ảnh bát cơm muối vừng, hình ảnh của một vị lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước, anh hùng trong thời kỳ đổi mới đất nước”.

Tại quê nhà, từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung hai bên đường, nơi linh cữu đi qua để chờ đón cố Tổng bí thư về với đất mẹ. Hơn 11 giờ, linh cữu cố Tổng bí thư đã về tới quê nhà. Mặc dù trời nắng nóng, dòng người đến tham dự lễ an táng, tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười rất đông.

Tới 13 giờ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ Quốc tang tuyên bố lễ an táng cố Tổng bí thư chính thức bắt đầu. Sau khi linh cữu của cố Tổng bí thư được đưa xuống huyệt mộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến cố Tổng bí thư dẫn đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ, dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ để tiễn biệt cố Tổng bí thư, người con ưu tú của dân tộc.

Hơn 1.600 đoàn viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ Quốc tang, trong hai ngày 6 - 7.10, có trên 1.600 đoàn với hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười tại Nhà tang lễ quốc gia; Hội trường Thống Nhất và tại xã Đông Mỹ, H.Thanh Trì, Hà Nội, quê nhà nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Lãnh đạo nhiều nước cũng đã gửi điện, thư chia buồn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN cùng gia quyến cố Tổng bí thư.

TP.HCM tổ chức trang trọng lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

- Ảnh: Ngọc Dương

Ngày 7.10, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu cố Tổng bí thư Đỗ Mười (ảnh). Dự lễ truy điệu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, TP.HCM, các đoàn thể, đông đảo người dân.

Sau khi nghe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn truy điệu (theo dõi lễ truy điệu qua màn hình trực tiếp), mọi người dành phút mặc niệm bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

T.Hiếu

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tien-dua-co-tong-bi-thu-do-muoi-1011111.html