Tiền đạo nhập tịch V.League ăn mừng kiểu chống gậy giống Eto'o

Huỳnh Kesley Alves đã lập cú đúp trong trận gặp Viettel tại cúp Quốc gia. Anh làm được điều này khi đã 37 tuổi - độ tuổi được cho là rất khó để chơi bóng chuyên nghiệp.

Bước ngoặt trận đấu giữa Viettel và TP.HCM đến ở phút 87 khi Trương Văn Thiết phạm lỗi với một cầu thủ TP.HCM trong vòng cấm. Khi ấy tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Viettel, nhưng TP.HCM lại được hưởng phạt đền.

Bước ngoặt trận đấu giữa Viettel và TP.HCM đến ở phút 87 khi Trương Văn Thiết phạm lỗi với một cầu thủ TP.HCM trong vòng cấm. Khi ấy tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Viettel, nhưng TP.HCM lại được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, không khó để đội trưởng Huỳnh Kesley Alves đánh bại thủ môn đối phương. Sau bàn thắng, anh ăn mừng theo kiểu chống gậy đi loạng choạng, bắt chước Samuel Eto'o khi còn chơi cho Chelsea. Khi ấy Eto'o bị cho là quá già để chơi bóng tại Premier League nhưng anh vẫn ghi một hat-trick vào lưới MU.

Eto'o ăn mừng như vậy để phản bác lại những ý kiến nhắm vào tuổi tác của anh và có lẽ Kesley cũng thế. Tiền đạo này đã 37 tuổi nhưng vẫn chơi rất hay. Tính cả pha lập công nói trên, Kesley đã có cú đúp trước Viettel.

Bên phía chủ nhà, người chơi hay nhất là Trọng Hoàng. Trong cả 3 bàn thắng của Viettel, Trọng Hoàng đều góp giấu giày. Anh có 2 pha kiến tạo để Bruno Cunha và Việt Phong lập công.

Trước đó, chính Trọng Hoàng là người gỡ hòa cho chủ nhà. Anh thoát xuống rất nhanh và đệm bóng. Mất đến hai nhịp, Trọng Hoàng vẫn làm rung được mành lưới của TP.HCM.

Bên phía TP.HCM, người ghi bàn còn lại bên cạnh cú đúp của Kesley là Akinade Ismaheel. Cầu thủ này chỉ vào sân ở hiệp hai, nhưng nhanh chóng có 2 cơ hội đối mặt và tận dụng một trong số đó.

Với tốc độ và sự năng nổ, Akinade gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Viettel. Anh được đội bóng miền nam đưa về trong giai đoạn hai của V.League để tăng sức mạnh cho hàng công.

Ngoài những ngoại binh nói trên, các cầu thủ ngoại của cả hai bên chơi không ấn tượng. Kayo Dias chơi mờ nhạt trên hàng công Viettel, trong khi trung vệ Epassi mắc lối ngớ ngẩn trong bàn thua đầu tiên của TP.HCM.

Tỷ số chung cuộc là 3-3 nhưng thế trận có phần nghiêng về chủ nhà Viettel. Hiệp hai họ nhiều thời điểm chơi nửa sân, kiểm soát bóng liên tục nhưng những sơ suất nơi hàng thủ khiến đội bóng của HLV Hải Biên phải trả giá.

Tỷ số hòa 3-3 buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt luân lưu. Nếu như Thanh Diệp của TP.HCM đẩy được một cú sút của đối phương thì Thế Tài bên phía Viettel không thể làm được điều tương tự. TP.HCM chính thức vượt qua Viettel với tỷ số 4-3 trên loạt luân lưu.

Highlights cúp quốc gia: CLB Viettel 3-3 (pen, 3-4) TP.HCM Tối 28/6, CLB TP.HCM đánh bại chủ nhà Viettel với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11 m, qua đó giành quyền vào tứ kết cúp quốc gia 2019.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-dao-nhap-tich-vleague-an-mung-kieu-chong-gay-giong-eto-o-post961536.html