Tiền đạo Nga lập hat-trick, HLV Quảng Ninh tiết lộ sự thật hy hữu

Sau trận gặp TP.HCM tối qua (19.11), HLV Phan Thanh Hùng đã tiết lộ điều hy hữu về chân sút chủ lực của Than Quảng Ninh khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Chiều qua (19.11), trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM có cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh ở trận đấu thuộc vòng 25 V.League 2017. Nếu như đội khách vẫn còn cơ hội đua top 3 dẫn đầu thì chủ nhà không còn mục tiêu trong giai đoạn cuối mùa giải.

Với tinh thần thoải mái, đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh nhập cuộc tự tin và ghi liền 2 bàn thắng trong 15 phút đầu. Tuy nhiên, sự chủ quan và mất tập trung đã khiến họ nhận lãnh cái kết đắng, với 4 bàn thắng trong hơn 1 giờ đồng hồ còn lại.

Tình huống ăn mừng của Dyachenko.

Đáng chú ý, tiền đạo ghi 3/4 cho đội bóng đất Mỏ lại là Rod Dyachenko. Người mà cách đây nửa năm còn là thành viên của CLB TP.HCM, nhưng đến giữa mùa lại bị thanh lý vì không đạt yêu cầu. Với nhiều người, đây chắc chắn không phải là cảm giác gì dễ chịu.

Tuy nhiên, trong phòng họp báo, HLV Lư Đình Tuấn lại khẳng định điều này là bình thường trong bóng đá. Ông cho biết: “Nhìn Dyachenko tỏa sáng, tôi không thấy tiếc gì hết. Mỗi cầu thủ sẽ cần một tập thể phù hợp để phát huy khả năng.

Như ở Than Quảng Ninh có nhiều vị trí hỗ trợ cho Dyachenko nên anh ta đá tốt. Trong khi đó ở TP.HCM, những gì mà chân sút này thể hiện cũng bình thường thôi”.

Ở trận này, chân sút người Mỹ gốc Nga tỏ ra khá phấn khích sau khi liên tiếp ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Hết bàn thắng thứ nhì, Dyachenko làm hành động mắt cú vọ hướng về phía khán đài A, nơi quyền chủ tịch Công Vinh đang ngồi với hàm ý trêu tức.

Đến bàn thắng thứ ba, anh lại tiếp tục diễn hành vi kỳ quặc khi nhìn về hướng cột đèn cao áp, nheo mắt và… giơ tay che như thể bị chói. Theo chia sẻ từ HLV Phan Thanh Hùng, Dyachenko bị tật khúc xạ ở mắt và đây có thể là lý do khiến anh thi đấu không tốt và bị sa thải hồi giữa mùa.

Vì vậy, nhân ngày trở lại và tỏa sáng rực rỡ, Dyachenko đã không quên “trả đũa” đội bóng cũ theo “cách riêng” của mình. Chính HLV đương nhiệm của lão tướng 34 tuổi này cũng phải thừa nhận: “Tôi biết anh ta muốn đá thật sung để chứng minh với CLB TP.HCM. Với Dyachenko thì mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc sút hơi yếu và cứ có đèn lên là… chẳng thấy gì, quáng gà luôn.

Còn về trận này thì không nói nhiều về chuyên môn được. Chủ yếu là nỗ lực, đội nào khỏe và bền bỉ hơn thì sẽ có nhiều khả năng chiến thắng”, chiến lược gia 57 tuổi khép lại sau trận đấu đã giúp đội bóng của mình xây chắc vị trí thứ 4 trên BXH.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tien-dao-nga-lap-hat-trick-hlv-quang-ninh-tiet-lo-su-that-hy-huu-823972.html