Tiền đạo Leicester khóc sau khi lập hat-trick

Chân sút Kelechi Iheanacho đánh dấu cột mốc quan trọng kể từ khi có màn ra mắt Premier League vào năm 2015.

 Leicester tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sheffield United, CLB đang đứng cuối bảng xếp hạng và vừa sa thải huấn luyện viên, ở vòng 28 Premier League tối 14/3. Thầy trò HLV Brendan Rodgers tạm chiếm vị trí thứ 2, nhưng bị MU đẩy xuống thứ 3 chỉ vài giờ sau.

Leicester tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng đậm 5-0 trước Sheffield United, CLB đang đứng cuối bảng xếp hạng và vừa sa thải huấn luyện viên, ở vòng 28 Premier League tối 14/3. Thầy trò HLV Brendan Rodgers tạm chiếm vị trí thứ 2, nhưng bị MU đẩy xuống thứ 3 chỉ vài giờ sau.

Kelechi Iheanacho là người hùng của "Bầy cáo" với 3 bàn thắng ghi ở các phút 39, 69 và 78. 2 pha lập công còn lại được ghi bởi Azoye Perez (64'), và tình huống phản lưới của Ethan Ampadu (80').

Iheanacho không giấu được những giọt nước mắt xúc động, sau khi anh lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Premier League. "Tôi rất vui, tôi đã chờ ngày này từ rất lâu. Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả đồng đội, tôi hạnh phúc với cột mốc này", cựu tiền đạo Man City phát biểu sau trận đấu.

2 bàn thắng đầu của Iheanacho diễn ra theo kịch bản tương tự nhau. Chân sút sinh năm 1996 đều hưởng lợi từ những đường căng ngang chuẩn xác từ đàn anh Jamie Vardy.

Khi sự tự tin lên cao, tuyển thủ Nigeria hoàn tất cú hat-trick bằng một pha "nã đại bác" chân phải từ ngoài vùng cấm. Bóng găm vào góc xa, không cho thủ môn Aaron Ramsdale cơ hội cản phá.

Trong 76 lần đá chính cho Man City, Leicester, Iheanacho đã tham gia vào 50 bàn thắng (36 bàn, 14 kiến tạo). Riêng ở trận gặp Sheffield, anh nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất nhờ những thống kê ấn tượng như 6 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích, 6 pha qua người thành công, 2 pha tắc bóng chuẩn xác...

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-dao-leicester-khoc-sau-khi-lap-hat-trick-post1193065.html