Tiềm năng khổng lồ của Inter

Trận thắng 6-0 trước Brescia vào rạng sáng qua đã phác thảo lên hình hài Inter ở mùa giải tới, đã cho thấy tiềm năng lớn của đội bóng này. Với sự chói sáng của các cầu thủ dự bị như Alexis Sanchez, Ashley Young… Inter chứng tỏ họ có thể vận hành trơn tru, bất kể sẽ có rất nhiều thay đổi ở đội hình.

Tất nhiên, Brescia quá yếu, và như HLV Diego Lopez của họ đã nói thì đội bóng này đã “không thật sự thi đấu” trên sân Giuseppe Meazza. Nhưng việc Conte cất Christian Eriksen và Romelu Lukaku lên ghế dự bị để dùng Sanchez vẫn khiến người ta cảm thấy thú vị. Không có Eriksen, Conte dùng sơ đồ

3-5-2 thay vì 3-4-1-2, với Sanchez đá cặp cùng Lautaro Martinez trên hàng công. Và kết quả thật sự mỹ mãn.

Trong màn trình diễn ấy, Alexis Sanchez là ngôi sao số một, là đầu tàu của đội bóng. Anh tạt cho Ashley Young ghi bàn mở tỉ số bằng cú vô lê tuyệt đẹp, sau đó chính anh sút phạt đền thành công. Sanchez cũng là người châm ngòi cho bàn thắng thứ ba được ghi bởi Danilo D’Ambrosio. Và cuối cùng, vẫn là Sanchez đá phạt để Roberto Gagliardini đánh đầu ghi thêm một bàn thắng nữa. Đây mới là lần đầu tiên Sanchez đá trọn 90 phút ở Serie A, và lần thứ 2 song hành cùng Lautaro trong một trận đấu chính thức. Nhưng ngôi sao người Chile vẫn chứng tỏ anh đủ khả năng trở thành đầu tàu của Inter.

Đây là một bản nháp của một Inter hùng mạnh, bởi khi thay đổi nhiều vị trí, đội bóng áo xanh - đen vẫn thi đấu tốt. Sau khi Eriksen và Lukaku vào sân, Inter ghi thêm 2 bàn nữa một cách chóng vánh nhờ công Eriksen và Antonio Candreva. Đó là lúc hầu như mọi ngôi sao sáng nhất của Inter hiện diện trong trận đấu. Hãy tưởng tượng, đội hình Inter với những Stefan de Vrij, Milan Skriniar. Eriksen, Marcelo Brozovic, Sanchez, Lukaku, Lautaro, Hakimi… sẽ đáng sợ đến nhường nào. Thậm chí, nếu nhìn vào lực lượng dự bị với những Candreva, Sensi, Barella… có thể nói Inter cũng chẳng kém Juventus là bao về chiều sâu và chất lượng đội hình.

Đấy có lẽ là điều Conte ấp ủ. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, đã cố gắng tận dụng thời gian cách ly xã hội để thử nghiệm nhiều đấu pháp chiến thuật khác nhau, và tôi thích cách đội bóng thể hiện hôm nay, bởi chúng chính là những gì chúng tôi đã tập luyện”, Conte phát biểu sau trận. Phát kiến kéo Eriksen lên chơi hộ công và mang về nhiều lời khen ngợi cũng đến từ giai đoạn “đóng cửa luyện công” vừa qua. Nói cách khác, Conte đang cố gắng xây dựng nên một Inter hùng mạnh cho... mùa bóng mới.

Nói thế không có nghĩa là mùa giải này đã khép lại với họ. Tuy nhiên khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Juve ở thời điểm này là gần như không thể san lấp. Inter đã bị loại khỏi Coppa Italia, tức là giờ chỉ còn Europa League để phấn đấu bởi tại Serie A thì với vị trí thứ 3, họ đã chắc suất dự Champions League mùa sau.

Nói chung, xem Inter bây giờ là để hình dung họ sẽ phát triển tiếp thế nào với Conte mà thôi. Cho nên, động thái đáng quan tâm hơn cả là việc GĐĐH Beppe Marotta đang cố gắng chốt lại thỏa thuận mượn Sanchez thêm một mùa bóng nữa với phía Man United. Ở M.U, Sanchez có lẽ chẳng là gì cả. Nhưng ở Inter, anh đang gợi mở cho Conte rất nhiều điều.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/tiem-nang-khong-lo-cua-inter-2490178/