Tiêm kích MiG-29 rơi đột ngột, phi công Ba Lan thoát chết trong gang tấc

Phi công Ba Lan đã kịp thời thoát ra và chỉ bị gãy chân khi tiêm kích MiG-29 gặp nạn gần một căn cứ không quân của nước này.

Tiêm kích MiG-29 của không quân Ba Lan. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kownacki cho biết, phi công đã kịp thời thoát ra trước khi chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 đột ngột rơi gần thị trấn Minsk Mazowiecki.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường chiếc máy bay do Nga sản xuất trở về căn cứ không quân trong thị trấn hôm 18.12.

Đại tá Piotr Iwaszko - chỉ huy căn cứ không quân chiến thuật ở Minsk Mazowiecki thông tin, chiếc máy bay trong vụ tai nạn là chiếc MiG-29 đầu tiên của Ba Lan. Theo ông, tại căn cứ vẫn còn 15 chiếc MiG-29 khác.

Theo đại tá Piotr Iwaszko, trước khi máy bay đột ngột mất liên lạc và rơi xuống rừng gần làng Kaluszyn, phi công không báo cáo bất kỳ sự cố nào trong quá trình bay.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, phi công 28 tuổi trong vụ tai nạn bị gãy tay chân nhưng vẫn tỉnh táo khi được đưa đến một bệnh viện quân đội ở Warsaw. Hiện, tính mạng của phi công không bị đe dọa.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, các công tố viên và cảnh sát quân sự đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Không quân Ba Lan sử dụng hầu hết các khí tài quân sự của NATO và các máy bay F-16 của Mỹ, nhưng vẫn sử dụng một số thiết bị của Nga trong đó có tiêm kích MiG-29.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tiem-kich-mig-29-roi-dot-ngot-phi-cong-ba-lan-thoat-chet-trong-gang-tac-582164.ldo