Tiệm game áp sát trường học

Các tiệm game phải cách trường học từ 200 m trở lên nhưng ở TP HCM không ít nơi chưa tuân thủ quy định, đó là chưa kể học sinh vô tư cày game bạo lực, gây bức xúc cho phụ huynh và dư luận

Trong vai một "game thủ", chúng tôi tìm đến tiệm game trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP HCM trong suốt gần một tuần cuối tháng 12 rồi. Qua quan sát, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tiệm game này chỉ cách Trường THPT Tạ Quang Bửu chừng hơn 100 m, trong khi quy định bắt buộc khoảng cách tối thiểu là 200 m.

Vi phạm khắp nơi

Ngày nào cũng vậy, mới đầu giờ chiều nhưng trong tiệm đã có hơn chục thanh, thiếu niên đang say sưa chơi game. Chúng tôi hỏi một thiếu niên tên H. (gần như ngày nào cũng xuất hiện ở đây - PV) sao chơi game không chịu đi học? Nghe vậy, H. trả lời: "Em bỏ học rồi". Một cô bé bên cạnh vô tư cười nói: "Nó xạo đó cô. Mấy đứa toàn cúp học đi chơi game không à". Chúng tôi thắc mắc vì sao mở tiệm game gần với trường mà cơ quan chức năng không xử lý hay nhắc nhở thì một người phụ nữ trong tiệm game nhìn và bỏ đi. Nam thanh niên đang chơi liền tiết lộ thường chơi game ở tiệm này từ sáng đến 0 giờ đêm mà không thấy bị ai xử lý (?!).

Em L.H.H (học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu) kể thường xuyên thấy các bạn vào tiệm này để chơi game. "Có hôm được nghỉ học, nhiều bạn lừa dối bố mẹ để vào tiệm "cày" game cả ngày. Có bạn, lớp chỉ học buổi sáng nhưng sang đó chơi đến chiều, canh đúng giờ rồi ra cổng trường đứng như vừa tan học. Con thấy tiệm game mở sát trường học như vậy là ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn" - em H. bức xúc và mong nhà trường cùng phụ huynh lên tiếng để bạn bè mình không phải học hành sa sút vì "lậm" game.

Thực trạng tiệm game áp sát trường học không chỉ xảy ra ở quận 8 mà còn diễn ra ở các quận, huyện khác. Ðơn cử, các tiệm game trên đường Ðồng Nai, Trường Sơn…, quận 10 cách trường học không bao xa nên hằng ngày có nhiều học sinh các trường THCS, THPT đến đây chơi. Lý do được nhiều chủ tiệm chọn mở gần trường học thì ai cũng biết, đó là sẽ thu hút được đông đảo khách chơi.

Trong những ngày vào vai "game thủ" ở các tiệm game áp sát trường học, chúng tôi nghe không ít những lo lắng từ phụ huynh. "Thấy cạnh trường có tiệm internet nên ngày nào cũng vậy, vừa tan học là tôi lập tức đến đón con vì sợ nó theo đám bạn đi chơi game. Tôi thường xuyên chứng kiến các cháu học sinh hay qua đó chơi, có cháu còn "cúp" học ở lì trong tiệm game cả ngày. Nghe nói phụ huynh nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết" - bà N.N.D (một phụ huynh Trường THPT Tạ Quang Bửu) bức xúc.

Học sinh mặc đồng phục “cày” game bạo lực tại tiệm game T. trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP HCM. Ảnh: GIA HÂN

Học sinh mặc đồng phục “cày” game bạo lực tại tiệm game T. trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP HCM. Ảnh: GIA HÂN

Game bạo lực tràn lan

Không chỉ áp sát trường học, để câu khách, các tiệm luôn "tiếp thị" game cho học sinh có tính bạo lực quá cao.

Chiều 28-12-2018, chúng tôi đến tiệm game N. trên đường số 13, phường 4, quận 8 thì chứng kiến cảnh một số thanh niên và học sinh đang chơi các loại game bạo lực. Em L. (học sinh THPT) không ngần ngại "khoe" thường xuyên trốn học để đến đây chơi game. L. kể có lần bị mẹ đánh nhừ vẫn không thể không chơi game. Ðáng nói, những game L. chơi toàn bạo lực như đột kích, kiếm hiệp, bắn giết… "Em từng bỏ nhà đi chơi game 3 ngày liền không ngủ nên bị mẹ quản lý gắt lắm. Hôm nay, em lừa được mẹ là đi học, đến chiều em mới đến cổng trường để mẹ đón về" - L. nói và thừa nhận game bạo lực mới hấp dẫn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27-12, chúng tôi đến tiệm game T. trên đường Trường Sơn, phường 15, quận 10 thì thấy nhiều em mặc áo học sinh đã ngồi sẵn bên trong. Một số học sinh mặc đồng phục trường THCS chạy vào huyên thuyên: "Mở máy cho tụi em đột kích lẹ chị ơi!". Chúng tôi hỏi giờ này sao các em không đi học mà ngồi đây chơi game, em N.T.H.T trả lời ngắn gọn: "Tụi em vừa mới thi xong".

Trong khi đó, nhóm học sinh ngồi bàn gần đó rủ nhau chơi game bắn súng, đột kích… rồi cãi nhau inh ỏi. Cùng lúc này có 3 học sinh mặc đồng phục trường THCS khác bước vào chơi game và hỏi nhau về chuyện thi cử. Thấy bạn hỏi nhiều, một em học sinh quát: "Tập trung chơi đi, thi không được thì học lại, lo gì". Ngồi một lúc, 3 em học sinh trong nhóm lấy thuốc lá ra hút phì phèo, liên tục chửi thề khi chơi game không thắng được bạn. Ðến 12 giờ trưa, các em còn góp tiền mua cơm về ăn để tranh thủ "cày" game đến chiều muộn mới ra về.

Ðại diện UBND quận 8 cho biết sẽ chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc. Mở tiệm game kinh doanh gần trường học là không đúng, cần phải làm rõ để xử lý.

Sở GD-ÐT TP HCM đã nhiều lần kiến nghị

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) TP HCM, cho biết đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị các ngành chức năng và các đơn vị liên quan có biện pháp tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử xung quanh trường học.

Theo bà Thu, ngành GD-ÐT chỉ có thể quản lý học sinh ở phạm vi trong trường học, vì thế chỉ có thể yêu cầu nhà trường có biện pháp tuyên truyền, quản lý, giám sát chặt chẽ học sinh của mình, bởi hành vi xử phạt việc vi phạm khoảng cách lại thuộc chức năng của UBND các quận, huyện. Tuy nhiên, trước thực trạng tiệm game bao vây trường học, Sở GD-ÐT TP yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/tiem-game-ap-sat-truong-hoc-20190101202435733.htm