Tiệm cắt tóc ở Sài Gòn của diễn viên 'Bụi đời Chợ Lớn'

Đến cửa tiệm cắt tóc của Hà Hiền, diễn viên phim "Bụi đời Chợ Lớn", khách phải lấy số thứ tự và đôi khi chờ tới vài hôm mới tới lượt mình.

Sài Gòn có một hiệu cắt tóc nam mà đến đó, bất kể người nổi tiếng, anh nhân viên văn phòng, chú công nhân hay cậu sinh viên đều phải lấy số thứ tự và kiên nhẫn chờ đợi. Đó là tiệm "Lâm Chợ Lớn" của ông chủ Hà Hiền, chàng trai 23 tuổi.

Không ít khách muốn cắt kiểu đầu mới, ghé quán từ chủ nhật, lấy giấy hẹn thứ tư quay lại. Cũng có khách may mắn chỉ phải đợi vài tiếng. Tất nhiên, thời gian chờ đợi đó sẽ đổi lại bằng mái tóc được chăm chút cẩn thận và vừa ý. Đặc biệt, mức giá ở hiệu nhiều năm vẫn vậy, 50.000 đồng.

Khi được hỏi vì sao không tăng giá lên, Hà Hiền chỉ cười và nói: "Khách đã thương bỏ thời gian đợi, cắt đẹp được hay không chưa biết, phải để giá tốt người ta còn quay lại nữa chớ".

Tiệm cắt tóc mà khách đến là người nổi tiếng, công chức, công nhân, sinh viên... đều phải lấy số thứ tự và kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh: Trọng Vỹ.

Ông chủ trẻ có ngoại hình hơi hướng barber này còn được biết đến với vai diễn Lâm trong phim Bụi đời Chợ Lớn và mới đây cũng xuất hiện cùng vlogger Huy Me trong bộ phim Sút vừa ra rạp.

Tham gia đóng phim và là chủ tiệm cắt tóc đông khách ở Sài Gòn, Hà Hiền luôn giữ phong cách gần gũi, thân thiện, nhiệt tình và có chút gì đó rất "ngông" của người trẻ từng có nhiều trải nghiệm.

Sống tự lập từ sớm

Chàng diễn viên Bụi đời Chợ Lớn bảo anh bắt đầu sống tự tập từ năm 13 tuổi. "Tôi thích độc lập và tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Những người gặp ở ngoài đường, tôi đều coi là thầy. Họ dạy mình cách sống, dạy võ, dạy nhảy, dạy diễn và cho tôi biết cuộc sống dài rộng đến mức nào", chàng trai sinh năm 1993 tâm sự.

Tuổi mới lớn, Hiền tập nhảy hiphop và từng đạt một vài giải cao. Những năm làm dancer đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của chàng trai vừa bước ra khỏi vòng tay cha mẹ.

"Ngày đó, tôi chỉ thấy thích chứ không nghĩ gì hơn. Có chút tiếng tăm, được mời đi diễn khắp nơi, tới cuối tháng nhận 150.000 tiền công, tôi đã khóc!", 9X chia sẻ.

Đến giờ này, ông chủ của "Lâm Chợ Lớn” vẫn còn quen với cảm giác ra đường mà trong túi không có xu nào. Anh bảo còn có tên gọi khác là 'Hiền 2 nghìn' vì trong túi lúc nào cũng chỉ có bằng đó tiền hoặc ít hơn.

Sau đó vài năm, Hiền tham gia bộ phim Bụi đời Chợ Lớn với Johnny Trí Nguyễn. Chàng trai từng nghĩ đây sẽ là bộ phim làm được điều gì đó khác với điện ảnh trong nước từ trước tới giờ.

Tiệm cắt tóc giữa Sài Gòn của Hà Hiền vẫn thu 50.000 đồng của khách nhiều năm nay. Ảnh: Trọng Vỹ.

Tất cả công sức, thời gian, mồ hôi đã đổ khi quay những thước phim hành động. 9X thậm chí còn bể đầu, gãy tay vì đóng phim nhưng cuối cùng bộ phim bị cấm chiếu.

"Sau khi bộ phim không được ra rạp, tôi ra đường, bắt gặp nhiều ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Họ chế giễu như tôi phạm lỗi lầm. Tôi không hiểu và lúc đầu cũng khó chịu nhưng sau đó thì mặc, ít nhất tôi đã thực hiện được đam mê của bản thân", Hiền nói.

Về sau, một sô kịch bản được gửi đến Hiền nhưng cậu từ chối vì không thấy mình trong nhân vật nào cả. Gần đây, Hiền mới đồng ý tham gia dự án Sút của đạo diễn Việt Max, đóng cùng Huy Me, Nhung Kate.

Chàng trai Sài Gòn tâm sự phim ảnh là niềm vui nhưng đã xác định tham gia phải nghiêm túc, nhận là làm cho tới.

Thích... sờ tóc người khác

Trong khuôn viên cửa tiệm rộng hơn 20 m2 nằm gọn trên đường Điện Biên Phủ, hàng dài người ngồi xếp hàng chờ đến lượt Hà Hiền cắt tóc.

Hiền kể lần đầu cắt, anh “cứ thế mà ủi”, tuy không đến mức quá đẹp, may mắn cũng không phải thảm họa. Sau lần đó, quyết tâm thử sức với nghề, chàng trai tự học toàn bộ, lên mạng xem clip, ra ngoài nhìn người khác cắt và làm theo.

"Từ nhỏ, tôi thích sờ vào tóc người khác. Trong một lần tình cờ xem tivi, ấn tượng với những kiểu đầu của giới underground Mỹ, tôi tìm hiểu kiểu tóc này, cách làm và tự mua đồ nghề về thử", Hiền nhớ lại.

Những ngày đầu mới mở, tiệm chỉ có 4 khách mỗi ngày, trong đó có đến 3 người quen. Dần dần, người này giới thiệu người kia tới cắt tóc, cửa tiệm trở thành điểm tới quen thuộc của những khách nam muốn tạo kiểu đầu mới mẻ.

Chàng trai bảo được anh em tin tưởng cho mình "lượn kéo" cũng là sự tự hào. Khách chỉ cần nói mong muốn, anh sẽ thực hiện phần còn lại.

Hoài Lâm là khách quen của tiệm cắt tóc "Lâm Chợ Lớn". Ảnh: Trọng Vỹ.

Hiện tại, mỗi ngày, tiệm "Lâm Chợ Lớn" có hơn 60 khách. Hiền còn dạy nghề và tạo việc làm cho những bạn trẻ chọn đường phố làm cuộc sống giống như mình trước đây.

Nhìn chàng trai có vẻ ngoài hơi dữ tợn say sưa, tỉ mỉ với từng mái tóc như nghệ sĩ cháy hết mình với tác phẩm nghệ thuật mới hiểu Hiền, cũng như nhiều người trẻ Sài Gòn khác, có cách cảm nhận hạnh phúc đơn giản. Đó là được sống, tận hưởng, thậm chí vắt kiệt sức lực cho đam mê một cách trọn vẹn.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tiem-cat-toc-o-sai-gon-cua-dien-vien-bui-doi-cho-lon-post700706.html