Thuyết âm mưu về cái chết bí ẩn của Công nương Diana

Cuộc đời của Công nương, hay Vương phi Diana được xem như một câu chuyện cổ tích khi bà bước chân vào Hoàng gia Anh.

Diana thăm các nạn nhân bom mìn tại Angola. Ảnh: ITN.

Diana thăm các nạn nhân bom mìn tại Angola. Ảnh: ITN.

Nhưng thực tế, đằng sau sự hào nhoáng trong danh nghĩa quý tộc, Diana phải gắng gượng duy trì cuộc hôn nhân với người đàn ông không yêu mình. Nhiều thập niên sau cái chết của bà, không ít câu hỏi vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng và thuyết âm mưu vẫn còn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hôn nhân không hạnh phúc

Ngày 29/7/1981, Diana Frances Spencer, 20 tuổi, trở thành Vương phi xứ Wales. Bà kết hôn với Thái tử Charles, người sẽ kế vị Nữ hoàng Anh, sau một cuộc đính hôn ngắn ngủi khiến cả thế giới hân hoan. Diana xinh đẹp và nhân hậu, trong các cuộc trả lời phỏng vấn, dường như bà cũng ngạc nhiên về “câu chuyện cổ tích” của chính mình.

Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, mọi thứ không phải như những gì mọi người vẫn nghĩ. Trong cuộc hôn nhân của mình, Diana bị một phụ nữ khác xen vào. Đó là Camilla Parker Bowles, bạn gái từ thời trẻ của Charles, người mà thái tử chưa hề ngừng yêu.

Đến năm 1989, Diana biết được chuyện tình cảm của Charles và Camilla đang diễn ra, nhưng có vẻ như họ không hề muốn ngừng mối quan hệ này.

Đến năm 1995, người ta thấy rõ mối quan hệ giữa Charles và Diana chỉ là vỏ bọc tốt đẹp bên ngoài hơn là những gì được xem như tình yêu. Trong khi nói chuyện với Martin Bashir, thuộc chương trình Panorama của đài BBC, Diana đã tiết lộ với thế giới về cuộc đấu tranh của bà với chứng cuồng ăn, hội chứng tự làm hại bản thân và thảm họa đang diễn ra, ý nói mối quan hệ của bà với Charles và Camilla Parker Bowles.

Cuộc phỏng vấn trên là sự thừa nhận đầu tiên của bà trước công chúng rằng, cuộc sống trong gia đình hoàng gia không hề lý tưởng. Thực tế, đã phát sinh nhiều mối quan hệ không êm đẹp giữa Diana và Charles, đến mức Nữ hoàng Elizabeth phải can thiệp.

Việc gì đến rồi cũng đến, cuộc ly hôn giữa họ được hoàn tất vào ngày 28/8/1996, Diana được hưởng một khoản tiền 17 triệu bảng.

Tai nạn bi thảm

Vương phi Diana (1961 – 1997).

Có số tiền này và được tự do, thoát khỏi những quy tắc nghiêm ngặt của gia đình hoàng gia, bà dành hết tâm sức cho công việc từ thiện. Diana kết giao với một số nhân vật đứng đắn, cho đến khi sa vào lưới tình của Dodi Al-Fayed, một nhà sản xuất phim người Ai Cập, con trai của tỷ phú Mohamed Al-Fayed.

Khi thân thiết với Al-Fayed nhiều hơn, bà đã giới thiệu ông ta với các con trai của mình, William và Harry, thậm chí còn đưa các cậu bé đến ở với bà tại biệt thự 30 phòng ngủ của Al-Fayed.

Trong một lần đến Pháp du lịch, cặp đôi ăn tối tại Khách sạn Ritz, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây vào lúc nửa đêm 31/8/1997 để tránh các paparazzi đang theo dõi.

Khi xe chạy qua Pont de l’Alma, họ bị những tay săn ảnh phóng xe máy bám sát. Sau đó, chiếc xe gặp nạn giữa đường, khiến Diana, Al-Fayed, và phụ trách an ninh của Khách sạn Ritz Paris, Henri Paul, người đang lái chiếc xe, tử thương.

Người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là vệ sĩ của Diana, Trevor Rees-Jones, nhưng anh ta bị chấn thương sọ não nặng và nhớ rất ít về đêm kinh hoàng này.

Thuyết âm mưu

Bất chấp rất nhiều bằng chứng khác nhau, qua nhiều năm, những người theo thuyết âm mưu đã đưa ra nhiều giải thích về cái chết của Diana, đổ lỗi cho nhiều người, từ tài xế của bà đến gia đình hoàng gia. Họ cho rằng, tài xế của Diana đêm đó, Henri Paul, thuộc biên chế của một cơ quan an ninh quốc gia Anh.

Nhiều người tin anh ta được tuyển dụng bởi người Anh, người Pháp hoặc thậm chí là Hoa Kỳ; rằng anh ta đã được tổ chức để thực hiện một kế hoạch nào đó mà không ai hiểu.

Một số người, bao gồm cả tỷ phú Mohamed Al-Fayed, đưa ra giả thuyết rằng, Hoàng gia Anh không thể “chấp nhận một người Hồi giáo Ai Cập trở thành cha dượng của vua nước Anh trong tương lai”, vì vậy họ tìm cách để Diana biến khỏi quả đất này. Al- Fayed tin rằng, Diana đang mang thai đứa con của con trai mình và cuộc hôn nhân giữa họ sắp xảy ra.

Tuy nhiên, việc khám nghiệm thi thể bà không cho thấy dấu hiệu mang thai, mặc dù Al-Fayed khẳng định người ta cố tình ướp xác bà để che giấu điều này.

Một tháng sau vụ tai nạn thảm khốc, thẩm phán Pháp, Hervé Stephan đã mở cuộc điều tra. Mười tay săn ảnh rượt theo chiếc xe Mercedes màu đen của Dodi Al Fayat đã bị khởi tố về tội “giết người và gây thương tích không cố ý”.

Tuy nhiên, biên bản điều tra cuối cùng của thẩm phán Stephan kết luận: Chính tài xế Paul say xỉn, chạy quá nhanh gây ra tai nạn. Các tay săn ảnh cách xe của Diana một khoảng cách an toàn khi vụ tai nạn xảy ra. Do đó họ trắng án. Nhưng có 3 paparazzi bị phạt tượng trưng một đồng euro trả cho ông Mohamed Al Fayat, cha của Dodi, về tội xâm phạm đời tư theo luật của Pháp.

Diana được chôn cất tại khu đất của gia đình ở Althorp, Anh. Ước tính có khoảng 2,5 tỷ người theo dõi trực tiếp lễ tang của bà diễn ra tại Tu viện Westminster, trong khi có đến một triệu người chờ đợi trên đường phố London để từ biệt người phụ nữ “hồng nhan bạc phận” này. Ngay cả hiện nay, sau cái chết của bà, Diana vẫn là một trong những người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trên hành tinh.

Khi phân tích các mảnh vỡ tại hiện trường, các nhà điều tra cho rằng chiếc Mercedes của Công nương Diana đã va chạm với một chiếc Fiat Uno trắng. Tuy nhiên, họ không xác định được chiếc xe đó.

Trong khi đó, ông Al-Fayed tuyên bố, nhiếp ảnh gia người Pháp James Andanson là người đã lái chiếc xe màu trắng va chạm với xe của công nương và Andanson thực chất là một điệp viên.

Tháng 5/2000, Andanson được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe BMW bị đốt cháy cách nhà ông khoảng 400m.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/thuyet-am-muu-ve-cai-chet-bi-an-cua-cong-nuong-diana-1ZeYWa2GR.html