Thuyết âm mưu: Đặng Văn Lâm bị người Thái 'dìm hàng'?

Sau khi vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm nổi lên là thủ thành số 1 khu vực Đông Nam Á. Nhưng lúc này, sau vài tháng ở Thái Lan, anh bắt chẳng khác nào một thủ môn hạng xoàng.

Đặng Văn Lâm lầm lũi và thất vọng bước ra khỏi sân Nakhon Ratchasima sau trận thua 1-3 trước đội chủ nhà, ở vòng 7 Thai League 2019. Đó đã là lần thứ hai liên tiếp, thủ môn của ĐT Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng 3 bàn trong một trận ở mùa giải năm nay. Con số đó ngang bằng với cả mùa giải trước, khi anh khoác áo Hải Phòng tại V-League. Và thậm chí, cả mùa 2017, thủ môn này còn không có bất cứ trận nào thua nhiều hơn 2 bàn.

Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian khổ sở cùng Muangthong Utd

Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian khổ sở cùng Muangthong Utd

4 trận, nhận 10 bàn thua, đó không phải là thống kê của một thủ môn tốt. Dù có được ca ngợi thế nào, thì những con số vẫn cứ là bằng chứng sống động phản ánh năng lực, nhất là với những "người gác đền".

Có rất nhiều cách lý giải cho sự xuống dốc này của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là sự hòa đồng với môi trường mới. Không như Công Phượng hay Xuân Trường, vốn luôn khoe những bức ảnh sinh hoạt cùng các đồng đội ở Thái Lan và Hàn Quốc, Đặng Văn Lâm rất kín tiếng trong chuyện này.

Có thể do sở thích của từng người, nhưng cũng không loại trừ khả năng Lâm "Tây" gặp khó khăn trong việc hòa đồng với đồng đội. Báo chí Thái Lan từng chỉ ra điều này khi Văn Lâm mới đặt chân đến xứ sở Chùa Vàng. Về ngôn ngữ, anh có thể nói tốt tiếng Nga, Anh và tất nhiên là tiếng Việt. Nhưng các cầu thủ Thái Lan, đa phần chỉ giao tiếp bằng tiếng bản địa.

Không thể nói chuyện, trao đổi hàng ngày, việc Văn Lâm "không có bạn" cũng là điều dễ hiểu.

Một yếu tố nữa cũng có thể là nguyên nhân khiến Đặng Văn Lâm bị thủng lưới liên tục, là do cách bố trí nhân sự của cựu HLV Pairoj Bowonwattanadilok.

3 trận liên tiếp Muangthong chơi với 3 hàng thủ khác nhau

Dù mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải, nhưng trong 3 trận gần nhất, HLV này đã xáo trộn hàng hậu vệ liên tục cả về sơ đồ lẫn con người. Chẳng hạn, ở trận thua Rachaburi, Muangthong Utd chơi với 3 trung vệ (Saringkan/Wattana/Adisorn), thì ngay ở trận sau đó gặp Chainat Hornbill, họ lại chỉ còn Saringkan và Adisorn đá ở trung tâm hàng thủ.

Chưa hết, đến trận thua Nakhon Ratchasima, bộ ba trung vệ của Muangthong lại là Wattana, Ban-suk và Adisorn. Không thể cố định tấm lá chắn trước khung thành Văn Lâm, các cầu thủ còn chưa kịp hiểu và ăn ý với nhau đã phải thay đổi, M.U Thái Lan không thể tìm được sự ổn định và không thua đến 8 bàn sau 3 trận mới lạ!

Và cuối cùng, trên mạng xã hội đang xôn xao với "thuyết âm mưu", rằng Đặng Văn Lâm đang bị người Thái "dìm hàng", sau khi đã quá nổi bật ở khu vực để giúp Việt Nam leo lên vị trí số 1. Đó tất nhiên chỉ là câu chuyện vui ngoài lề do ai đó vì xót xa với tình cảnh của Lâm "Tây" mà thêu dệt nên. Nhưng nếu Đặng Văn Lâm cứ vào lưới nhặt bóng liên tục thế này, e là chính anh cũng sẽ không thể phát triển thêm.

Hy vọng với HLV mới người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan, mọi thứ sẽ thay đổi tích cực hơn, để ít nhất thì Đặng Văn Lâm vẫn "giữ được mình" khi trở về cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/thuyet-am-muu-dang-van-lam-bi-nguoi-thai-dim-hang/806213.antd