Thủy Tiên: Tôi lo sợ mọi người nói mình 'ăn theo' bolero

Giữa những tranh cãi về nhạc bolero, nhạc sang, nhạc sến,... của các nghệ sĩ Bắc - Nam chưa có hồi kết, Thủy Tiên lại bất ngờ cho ra mắt album bolero với tên gọi 'Đôi mắt người xưa' do chính Công Vinh hỗ trợ.

Những khán giả trẻ phần nhiều sẽ biết đến cái tên Thủy Tiên với dòng nhạc trẻ, pop ballad, nhưng với những khán giả lớn tuổi đặc biệt là thế hệ những người yêu nhạc bolero, Thủy Tiên gần như không có trong danh sách ca sĩ mà họ nhớ đến, hoặc như có biết cũng sẽ là "vợ cầu thủ Công Vinh".

Việc một nữ ca sĩ nhạc trẻ, thậm chí có thể nói giọng hát khá mỏng như Thủy Tiên rẽ hướng sang dòng nhạc bolero là một bước đi liều lĩnh. Thậm chí thể nói khi đứng giữa khoảng thời gian đang nóng nhất của "cuộc chiến bolero" giữa những nghệ sĩ miền Bắc và ca sĩ miền Nam, chính bản thân Thủy Tiên cũng thừa nhận những áp lực vô hình từ dòng nhạc bolero mang lại.

"Thời điểm ra mắt album bolero, Thủy Tiên cũng từng rất lo lắng sợ mọi người nói mình ăn theo sự quay lại của beloro khi ở hiện tại người người hát bolero, nhà nhà hát bolero.... Tuy nhiên Tiên tin là với sự chân thành của mình dành cho dòng nhạc này, album của Tiên sẽ được khán giả tin yêu và đón nhận".

Thủy Tiên chia sẻ thêm: "Trong một lần lưu diễn ở Mỹ, Tiên có hát ca khúc 'Người đi ngoài phố' và nhận được sự hưởng ứng của khán giả, mọi người ai cũng hỏi mua đĩa CD nào của Tiên thì có ca khúc đó, và Tiên có hứa là sẽ thực hiện một album về dòng nhạc bolero dành tặng mọi người, Tiên nghĩ ở thời điểm hiện tại mình đủ trưởng thành để cảm nhận sâu sắc về dòng nhạc này. Vốn dĩ Tiên là người miền Tây nên dòng nhạc này đã ăn vào máu ngay từ khi còn nhỏ nhưng để cảm nhận và thực hiện nguyên cả album về Bolero thì có lẽ bây giờ Tiên mới đủ tự tin”.

Album nhạc bolero "Đôi mắt người xưa" của Thủy Tiên ra mắt đúng giai đoạn tranh cãi căng thẳng giữa các nghệ sĩ 2 miền Bắc - Nam.

CD "Đôi mắt người xưa" gồm 10 ca khúc hầu hết là những tuyệt phẩm bolero được công chúng mộ điệu âm nhạc yêu mến qua nhiều thế hệ như: "Trộm nhìn nhau", "Cỏ úa", "Người đi ngoài phố", "Thành phố buồn", "Về đâu", "Đôi mắt người xưa", "Xin thời gian qua mau", "Duyên phận".

CD album do nhạc sĩ Tấn Phong - Đức Tâm hòa âm phối khí và điều đặc biệt nhất chính là "Đôi mắt người xưa" do chính ông xã của Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh biên tập, cố vấn nội dung. Lý do để một "người ngoại đạo" như Công Vinh góp mặt trong album của mình, Thủy Tiên cho biết: "Công Vinh là người yêu thích và chỉ toàn nghe nhạc bolero nên ở góc độ khán giả, Tiên hoàn toàn đặt niềm tin ở chồng khi đưa ra những lời khuyên hữu ích".

Ngay khi vừa phát hành độc quyền trên kênh âm nhạc trực tuyến, album "Đôi mắt người xưa" của Thủy Tiên đã nhận được  phản hồi bất ngờ từ khán giả, tuy có những người nghe nhạc khó tính, nhưng hầu hết đều ở chiều hướng tích cực.

Thủy Tiên tin tưởng hoàn toàn vào sự đóng góp từ khán giả và cũng chấp nhận những luồng khen chê trái chiều từ người nghe.

Đứng trước những khen chê, Thủy Tiên khẳng định, khán giả có quyền chọn lựa và quyết định cảm xúc: "Tiên làm album là vì khán giả, mà khán giả thích hay không là do khán giả quyết định, nên việc đón nhận là phụ thuộc ở khán giả. Làm bolero không phải là chuyển hướng hoàn toàn, bởi ở giai đoạn này Tiên không phải là người đang loay hoay đi tìm con đường cho mình nữa, mà mình chỉ thêm gia vị cho con đường của mình thôi, vì Tiên có khán giả của mình".

Việc ra mắt album bolero không chỉ đơn giản là cuộc dạo chơi của Thuỷ Tiên mà cô vẫn luôn đặt ra cho mình những mục tiêu mà bản thân phải chinh phục được trong từng thời kỳ. Và ở thời điểm hiện tại, dòng nhạc Bolero được Thuỷ Tiên thực hiện nghiêm túc và trau dồi mỗi ngày. Bên cạnh việc phát hành CD "Đôi mắt người xưa", Thủy Tiên cũng cho biết, mỗi tuần tiếp theo cô sẽ lần lượt quay MV và phát hành đều đặn ra thị trường.

CD "Đôi mắt người xưa" của Thủy Tiên còn nhận được sự hỗ trợ phần hình ảnh bìa của Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn và Stylist Đinh Thanh Long.

Diệu Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/thuy-tien-toi-lo-so-moi-nguoi-noi-minh-an-theo-bolero-260399.html