Thủy Tiên - Cô em chồng tai quái trong phim Về nhà đi con: 'Thấy mọi người chửi bới, dọa đánh, tôi cứ cười sằng sặc'

Trong phim Về nhà đi con, Liễu gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp xỉa xói chị dâu khiến cô trở thành nhân vật bị ghét vì thốt ra câu nào là hội 'chị em bỉm sữa' muốn 'dập' ngay câu đó. Thủy Tiên – người đóng cô em chồng đáng sợ trong phim đã có những chia sẻ riêng với PV báo Người Đưa Tin về phim này.

Thủy Tiên là gương mặt không quá xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Với ngoại hình mập mạp, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim, tiểu phẩm hài. Ngoài ra, Thủy Tiên còn được biết tới với biệt danh “Hot girl 100 kg”.

Mới đây nhất, cô xuất hiện trong phim Về nhà đi con với vai Liễu - cô em chồng "khó đỡ" của Huệ (nữ diễn viên Thu Quỳnh). Trong khi cô chị dâu hiền lành, cam chịu bao nhiêu thì cô em chồng lại tai quái, “bá đạo” bấy nhiêu.

Mặc dù được chị dâu thuê làm người phụ việc và giao hàng nhưng Liễu liên tục ăn vụng đồ ăn của cửa hàng. Khi chị dâu phàn nàn, cô còn vùng vằng tỏ thái độ và ném thẳng đồ ăn thừa vào quầy.

Diễn viên - "Hotgirl 100 kg" Thủy Tiên.

Diễn viên - "Hotgirl 100 kg" Thủy Tiên.

Tôi mong được khán giả chửi nhiều hơn

Chào Thủy Tiên, chị đang giữ danh hiệu cô em chồng đáng sợ nhất showbiz Việt khi vào phim Về nhà đi con, nhiều người tò mò, chị nhận lời vào phim này như thế nào?

Trước khi phim khởi quay 1 tháng, tôi nhận được điện thoại từ phía nhà sản xuất phim này mời tham gia vai Liễu, khi đọc kịch bản tôi thích ngay. Ở những dự án trước tôi tham gia thường là những phim hài mang lại tiếng cười cho người xem nên bản thân cũng mong muốn được đóng vai để khán giả ghét. Khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con, tôi cũng nghĩ khi phim được phát sóng nhân vật Liễu sẽ bị ghét nhưng không thể ngờ lại nhiều người ghét như thế này.

Lần đầu tiên cảm giác "được" khán giả chửi mà vui như thế. Tôi còn mong được khán giả chửi nhiều hơn, bởi như thế là vai diễn của tôi cũng có dấu ấn trong lòng khán giả.

Khi nhận lời vào vai cô em chồng tên Liễu ghê gớm, chị có bị áp lực không?

Nhận lời vào vai Liễu, tôi có áp lực vì tính cách ở ngoài của tôi lại ngược lại với nhân vật đó. Hơn nữa, những câu chửi trong phim, tôi phải dịch hiểu từng chữ một cho ngấm rồi mới thoại được chứ không là líu lưỡi lại, bình thường tôi không bao giờ chửi người khác như thế. Trên thực tế, Liễu là cô em chồng ham ăn, vô duyên, hơi “đành hanh” một chút với chị dâu nhưng lại là người không có tâm địa gì cả.

Cô rất thương anh trai, nhưng chẳng biết phải làm gì để giúp anh. Ở những tập sắp tới, chắc chắn khán giả sẽ còn ghét Liễu hơn nữa và sẽ còn chửi bới nhiều hơn nữa.

Thu Quỳnh và Thủy Tiên trong phim Về nhà đi con.

Trước khi đóng phim, lúc đọc kịch bản, chị có nghĩ mình bị ném đá như thế này không?

Lúc đọc kịch bản mọi người nói, vai của tôi sẽ bị chửi nhiều nhất, các anh trong đoàn phim bảo tôi phải làm thế nào để cho khán giả không ghét mình. Tôi cũng nghĩ là sẽ không bị ghét cho đến khi bắt đầu vào quay. Tôi bị mọi người ném đá nhiều lắm, nhưng tôi không thấy phiền gì đâu.

Những câu chửi trong phim tôi cũng chẳng học từ ai mà là do lúc làm phim, tôi không phải là Thủy Tiên mà là Liễu – cô em chồng đành hanh, ghê gớm, cộng thêm bác đạo diễn và anh chị trong đoàn góp ý rất tận tâm nên tôi cứ ngấm dần thôi.

Tôi nghĩ, mẹ chồng tương lai sẽ không “soi” tôi đâu

Phân đoạn nào làm chị nhớ nhất trong phim Về nhà đi con?

Phân đoạn nào với tôi cũng là khó, vì phải chửi nhiều mà mồm lúc nào cũng nói không phanh và liên tục chửi bới chị dâu. Ngày nào đi quay về là đêm tôi lại ngồi đọc thoại rồi nhìn từng chữ, để hôm sau mọi người quay với mình để đỡ phải làm nhiều lần.

Mọi người thử tưởng tượng, trong lòng tôi rất thương nhân vật chị dâu, ngoài đời tôi cũng rất quý chị Thu Quỳnh, nhưng trước máy quay lại phải mắng mỏ, xỉa xói chị ấy. Hơn nữa, tôi lại quen đóng phim hài, khi phải vào vai “bá đạo” như Liễu, tôi không quen lắm nên những cảnh bắt nạt chị dâu, tôi phải quay đi quay lại khá nhiều lần. Rất may là chị Thu Quỳnh và anh Trọng Hùng (vai anh trai Liễu) rất kiên nhẫn với tôi.

Tôi còn nhớ, có lần quay cảnh tôi ăn vụng cà chua sống, tôi phải ăn tới mấy quả cà chua. Cả đêm hôm đó, tôi bị đau bụng vì ăn quá nhiều cà chua sống, đây có lẽ là "tai nạn nghề nghiệp" hài hước nhất nhưng cũng không kém phần thê thảm trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Thủy Tiên trở thành cô em chồng ghê gớm trong phim.

Thủy Tiên chưa lập gia đình, chị có sợ bị mọi người ác cảm với mình, sợ mẹ chồng tương lai “soi” không?

Tôi tin mẹ chồng tương lai của mình là người tâm lí nên không lo chuyện bị ghét, mình diễn thôi chứ có phải ở ngoài đâu. Với lại do mình tiếp xúc thật ngoài đời chứ trên phim ảnh là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ, mẹ chồng tương lai sẽ không “soi” tôi đâu, vì đó là nghề nghiệp của tôi thôi.

Đóng phim cùng với Thu Quỳnh có thú vị không chị? Hai người có hợp nhau không?

Đóng phim với chị Thu Quỳnh hay lắm, chị Quỳnh rất tận tâm với nghề, nhiều khi tôi chưa diễn được thì chị ấy chỉ bảo cho nhiều lần và cũng không kêu ca gì. Những cảnh quay nào tôi chưa đạt chị Quỳnh sẵn sàng quay lại, kiên nhẫn đợi tôi miễn sao cho tốt. Chị cũng đẩy cho tôi diễn cảm xúc hơn.

Thu Quỳnh và Thủy Tiên thân thiết sau hậu trường phim.

Được gọi là “hotgirl 100 kg”, thời gian gần đây mọi người thấy Thủy Tiên lột xác và xinh hơn. Hình như chị đang yêu?

Dạo này tôi béo lên rồi ấy chứ. Đúng tôi đang yêu! Yêu đồ ăn như Liễu trong phim Về nhà đi con, nhưng khác là không đi ăn trộm đồ ăn thôi.

Đọc những lời bình luận của khán giả dành cho nhân vật mình thủ vai, chị thấy thế nào?

Hiện nay, tôi đang ở Trung Quốc du học và đã bắt đầu việc học được hơn 1 tháng rồi, nhưng vẫn cố gắng theo dõi diễn biến của bộ phim.

Xem phim, đọc comment của khán giả, thấy mọi người chửi bới, dọa đánh Liễu, chẳng hiểu sao tôi cứ cười sằng sặc. Những lúc đó, tôi vừa nhớ Việt Nam, nhớ các cô chú anh chị trong đoàn làm phim, lại vừa nhớ không khí làm việc ở trường quay. Thấy phản ứng gay gắt của khán giả như vậy, tôi hiểu rằng mình đã phần nào hoàn thành tốt vai Liễu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuy-tien-co-em-chong-tai-quai-trong-phim-ve-nha-di-con-thay-moi-nguoi-chui-boi-doa-danh-toi-cu-cuoi-sang-sac-a431221.html