Thủy thủ Philippines dùng tóc của chính mình để chế tạo chân dung

Cứ cách vài tháng, Jesstoni Garcia sẽ dùng tông đơ điện cắt tóc mình một lần. Tuy nhiên, anh ấy không chỉ đơn giản là cắt đi phần tóc đã dài, mà còn là thu hoạch nguyên liệu cho các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Jesstoni Garcia, đồng sở hữu của một hiệu cắt tóc ở Manila, rắc những mảnh tóc đã cắt lên một tấm vải trắng trống, sau đó sử dụng một chiếc bàn chải mỏng và keo nhựa trong suốt Resin để sắp xếp chúng thành hình ảnh bằng tóc đầy ấn tượng theo mẫu của các nhạc sĩ và diễn viên. Thông thường quá trình này sẽ mất từ hai đến năm giờ.

Được biết, công việc chính của người đàn ông 32 tuổi này là thủy thủ. Garcia thường dành tới tám tháng mỗi năm trên các tàu du lịch, vì vậy lúc ở trên biển anh hay thiếu nguyên liệu đầy đủ như sơn và bút vẽ để thực hiện đam mê nghệ thuật của mình. Vào năm 2021, Garcia đã chuyển sang sử dụng chính tóc của mình để chế tạo hình ảnh. Lúc ban đầu anh tự vẽ chân dung bản thân, sau đó lại chuyển sang những người nổi tiếng.

Garcia cho biết việc làm nghệ thuật này giúp anh giảm bớt căng thẳng cả về thể chất và tinh thần do những chuyến đi dài gây ra.

Garcia nói: "Chúng ta cần có một lối thoát để đối phó với chứng trầm cảm. Đối với tôi, lối thoát của tôi là làm nghệ thuật."

Thủy thủ với tài năng nghệ thuật này cũng nói thêm rằng anh muốn bán tác phẩm của mình.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/thuy-thu-philippines-dung-toc-cua-chinh-minh-de-che-tao-chan-dung-38751/