Thụy Sỹ ngược dòng cướp ngôi Bỉ tại Nations League

Những gì diễn ra tại Swissporarena vào rạng sáng 19/11 là không thể tin nổi. Ở thế cửa dưới, thua kém về đẳng cấp, để thua trước 2 bàn, nhưng Thụy Sỹ vẫn quật cường đảo ngược tình thế trước tuyển Bỉ, đương kim đệ tam anh hào thế giới.

Thụy Sỹ thắng ngược dòng đầy ngoạn mục trước Bỉ (ảnh: uefa.com)

Thụy Sỹ thắng ngược dòng đầy ngoạn mục trước Bỉ (ảnh: uefa.com)

Trước vòng đấu cuối cùng thuộc bảng 2, nhóm A UEFA Nations League, Bỉ nắm hoàn toàn ưu thế với 3 điểm cách biệt với Thụy Sỹ. Chỉ cần không thua hoặc thất bại sát nút nhưng ghi được 2 bàn, Quỷ đỏ châu Âu sẽ giành vé đá bán kết nhóm A ở vị trí dẫn đầu. Với chất lượng nhân sự vượt trội cùng lối chơi thuộc loại đặc sắc nhất lục địa già, đội bóng của HLV Roberto Martinez nhận được rất nhiều kỳ vọng trong chuyến đi tới Lucerne.

Nhập cuộc với lối chơi nhanh, kỹ thuật trong sơ đồ 3-4-3, Bỉ không quá khó khăn để nắm giữ khu trung tuyến. Không những thế, đội khách còn mở được tỷ số ngay từ phút thứ 2. Tận dụng pha đỡ bóng hỏng rất vô duyên của trung vệ Nico Elvedi, Thorgan Hazard thoát xuống dễ dàng đánh bại thủ thành Yann Sommer trong pha đối mặt. Chơi biến hóa với những pha tấn công trực diện, Bỉ nhân đôi cách biệt chỉ 15 phút sau đó. Lại là Thorgan với một tình huống dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Bị khuất tầm nhìn và không phán đoán đúng tình hình, Sommer buộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Để thua 2 bàn từ quá sớm và không triển khai được bóng, Thụy Sỹ tưởng chừng sẽ vỡ trận và khó tránh được thất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, ngay trong hiệp 1, các chàng trai xứ nhà băng đã bất ngờ vùng lên khi bị đẩy vào thế đường cùng.

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Thụy Sỹ bắt đầu từ phút 26. Ở một pha truy cản thiếu hợp lý, thủ thành Thibaut Courtois đã tác động phạm luật đối với Kevin Mbabu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ricardo Rodriguez lạnh lùng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2.

Thừa thắng xông lên, đội chủ nhà chơi như thể họ đang dự một trận chung kết Cúp thế giới. Sau khi san bằng cách biệt ở phút 31, Haris Seferovic nâng tỷ số lên 3-2 cho Thụy Sỹ ngay trước giờ nghỉ. Tuyển Bỉ bắt đầu lo sợ khi mất hoàn toàn kiểm soát trước tốc độ bất ngờ của các cầu thủ áo đỏ.

Sang hiệp 2, Bỉ vẫn không thể giành lại khu vực giữa sân và bị cuốn hẳn vào lối đá biên của đối thủ. Phút 62, mọi thứ chính thức tuột khỏi tay đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng của FIFA. Từ đường chuyền của Xherdan Shaqiri, Nico Elvedi đánh đầu tung lưới Courtois lần thứ 4. Gần 2 vạn CĐV trên sân Swissporarena ngỡ ngàng với những gì thầy trò Vladimir Petkovic đang thể hiện. Có lẽ, chính các cầu thủ Thụy Sỹ cũng không thể tưởng tượng được một kịch bản điên rồ đến vậy sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Cơn ác mộng của Bỉ khép lại ở phút 84. Từ pha kiến tạo rất vừa tầm của Mbabu, Seferovic đánh đầu hoàn tất cú hat-trick ấn định chiến thắng 5-2 cho đội bóng xứ đồng hồ. Với kết quả này, Thụy Sỹ đã cướp được ngôi đầu bảng từ chính tay người Bỉ, qua đó sẽ có mặt ở vòng bán kết UEFA Nations League nhóm A.

Cũng ở lượt đấu này, tuyển Anh cũng hoàn thành chỉ tiêu tại bảng 4, nhóm A. Tiếp Croatia tại Wembley, Tam sư để thua trước bởi pha ghi bàn của Andrej Kramaric ở phút 57. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 10 phút cuối, gần 8 vạn khán giả tại London đã được ăn mừng chiến thắng khi Jesse Lingard và Harry Kane liên tiếp lập công. Thắng chung cuộc 2-1, Anh đẩy Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 2, đồng thời khiến Croatia phải rớt xuống hạng B ở mùa giải tới.

Như vậy, 4 bảng đấu thuộc nhóm A tại UEFA Nations League đã xác định được 3 đội lọt vào vòng bán kết gồm Bồ Đào Nha, Anh và Thụy Sỹ. Đội còn lại sẽ nằm ở bảng 1, khi Hà Lan có quyền tự quyết ở trận đấu cuối cùng với Đức. Chỉ cần không thua ở lượt đấu cuối, “cơn lốc màu da cam” sẽ vượt qua Pháp để chiếm vị trí dẫn đầu. Lúc này, cùng với Croatia, Đức, Ba Lan và Iceland đã chính thức rớt hạng./.

HC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-thao/thuy-sy-nguoc-dong-cuop-ngoi-bi-tai-nations-league-505362.html