Thúy Ngân phim Gạo nếp gạo tẻ: 'Khoảng trời' 20/10 là bữa cơm mẹ nấu

Với 'nàng dâu' xinh đẹp Thúy Ngân, 20/10 đơn giản lắm! Chỉ cần nhảy xe về sau một ngày làm việc mệt mỏi, kịp ăn bữa cơm mẹ nấu, được nói chuyện với mẹ là hạnh phúc nhất đời rồi.

Thúy Ngân đã có màn "lột xác" ngoạn mục sau "cơn sốt" của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Đảm nhận vai cô con dâu đanh đá, tệ bạc, Thúy Ngân nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với lối diễn xuất cá tính, mang màu sắc rất riêng. Thậm chí, cô nàng còn bị khán giả "ghét cay ghét đắng" vì diễn quá đạt.

Tuy nhiên, khác xa hình ảnh tinh quái, ương bướng trên màn ảnh, Thúy Ngân của đời thực sống rất nhẹ nhàng, tình cảm. Đâu đó trong đôi mắt của cô nàng xinh đẹp ấy vẫn ẩn giấu những nỗi ưu tư về nghề và đời. Trút bỏ những mệt mỏi, áp lực, Thúy Ngân luôn tìm về với những điều bình yên, giản dị bên ba mẹ. 20/10 đang đến rất gần, những kỷ niệm một thời lại ùa về trong tâm trí của Thúy Ngân... Thật giản dị và đẹp đẽ đến nhường nào!

Thúy Ngân trở thành cái tên hot sau bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.

Thúy Ngân trở thành cái tên hot sau bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.

Áp lực sau "cơn sốt" của Gạo nếp gạo tẻ

Dường như sức hút từ vai Hân Hoa hậu của phim Gạo nếp gạo tẻ đã giúp đưa cái tên Thúy Ngân sang một trang mới. Chị có công nhận điều đó?

Với Ngân, phim Gạo nếp gạo tẻ là một dấu mốc, bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất và cả tuổi trẻ. Hạnh phúc đến nhường nào khi được khán giả biết đến nhiều hơn, đọc được những tin nhắn của fan như: “Rất thích diễn xuất của Thúy Ngân"; "thích Thúy Ngân diễn vai đanh đá";…”

Nhưng đi kèm đó sẽ không tránh khỏi những áp lực?

Dường như đó là quy luật rồi. Phía sau những phút giây hạnh phúc, tôi cũng đối mặt với không ít áp lực, thử thách. Nhưng cũng nhờ đó, sau phim Gạo nếp gạo tẻ, tôi có thêm động lực để lao vào hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nữa.

Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của mình, hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận, và được giới chuyên môn khẳng định tài năng diễn xuất.

Thật sự, thành công của Gạo nếp gạo tẻ mở ra cho tôi nhiều cơ hội và cũng không ít áp lực. Đôi khi đó là những áp lực do chính tôi tự tạo ra cho bản thân mình. Sự yêu thương và kỳ vọng của khán giả sẽ là động lực để tôi phấn đấu.

Ngày tôn vinh các chị em phụ nữ Việt Nam đang đến rất gần. Thúy Ngân có kỷ niệm nào đáng nhớ về ngày đặc biệt này không?

Nó làm tôi nhớ đến mối tình đầu thời đi học. Thật ra, chính xác hơn là những rung động đầu đời của tôi. Tình cảm lúc đó thật đẹp, trong sáng, vô tư. Tôi vẫn nhớ như in ngày 20/10 năm đó, bạn ấy đã tặng hoa cho tôi, rồi yêu cầu tôi ngồi trên chiếc xe đạp và dắt đi suốt một đoạn đường khá dài. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến trái tim tôi xao xuyến. Vốn là người sống tình cảm, và hay nhớ về những kỷ niệm đẹp, nên tôi luôn trân trọng và thường mỉm cười mỗi khi nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp ấy.

Với Thúy Ngân, món quà giá trị nhất khi chứa đựng tâm huyết và công sức của người tặng.

Trong số những món quà từng nhận được từ người thân, người yêu, bạn bè, fan,… có món quà nào đó chị đặc biệt ấn tượng?

Tôi không thể quên được ngày 20/10 năm đó, tôi được ba cho về nhà thăm mẹ. Hồi đó vui lắm! Mẹ tôi đi chợ, mua trái cây và vào bếp làm những món ăn con gái thích, rồi hai mẹ con cùng ăn và trò chuyện rất vui.

Với tôi, không riêng gì ngày 20/10, mà khi lớn lên, mỗi lần được về quê, được nói chuyện với mẹ, được ăn những món mẹ nấu là hạnh phúc nhất đời rồi.

Với Thúy Ngân, thế nào là một món quà có giá trị, thiên về vật chất hay tinh thần?

Tôi nghĩ, quà đắt tiền hay không, còn tùy vào người tặng, cách tặng và hoàn cảnh. Tôi không nói tôi không thích quà tặng đắt tiền, vì ai cũng thích những món quà giá trị phải không?

Với tôi, một người quan tâm mình, thương mình, và dành tặng cho mình món quà mà họ đã tâm huyết, tốn công sức để gửi gắm tâm tình vào đó, thì món quà ấy giá trị hơn cả.

Chiếc áo mẹ may vẫn đẹp nhất!

Là một diễn viên, hẳn Thúy Ngân rất bận rộn và ít có thời gian ăn cơm cùng mẹ. Vậy chị đã thu xếp công việc ra sao để dành thời gian cho mẹ của mình?

Mẹ tôi sống ở quê, còn tôi sống một mình ở TP.HCM để làm việc. Khi có thời gian rảnh, tôi đều tranh thủ gọi điện về cho mẹ. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp lịch quay, dự án phim mới, tranh thủ làm xong mọi việc là về nhà với ba mẹ. Đôi khi chỉ ở nhà được nửa ngày, tôi cũng về nhà để ba mẹ nhìn thấy mình, cho ba mẹ yên tâm là con gái vẫn khỏe. Rất may, quê tôi cũng cách Sài Gòn không quá xa, nên khi có thời gian, tôi đều nhảy xe, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là được về ăn cơm mẹ nấu.

Có một kỷ niệm, hay câu chuyện khó phai nhất trong tâm trí của Thúy Ngân về mẹ?

Trong trái tim tôi, mẹ là một người phụ nữ hy sinh, tần tảo, và tôi rất biết ơn vì được làm con gái của mẹ. Tôi còn nhớ, lúc học cấp 3, con gái đã lớn nên đi học cần áo mới. Dù lúc ấy, mẹ không ở cùng tôi nhưng vẫn dành thời gian ra chợ mua vải về may áo mới cho con gái đến trường. Cảm giác lúc được mặc chiếc áo mới do chính tay mẹ may thật hạnh phúc và tự hào. Bây giờ lớn lên có thể tự mua sắm đồ đạc, trang phục mà mình thích, quần áo cũng nhiều hơn lúc nhỏ, nhưng với tôi chiếc áo ngày bé mẹ may vẫn là chiếc áo đẹp nhất.

Với những dịp lễ như 20/10, Thúy Ngân thường thể hiện tình cảm thế nào với mẹ mình?

Thật ra, tôi thường không đợi tới lễ, Tết mới bày tỏ sự yêu thương với ba mẹ. Tôi tâm niệm, đầu tiên phải sống tốt mỗi ngày, lao động chăm chỉ để ba mẹ có thể tự hào về mình. Mỗi ngày gọi điện thoại về cho ba mẹ, chăm lo sức khỏe, dành thời gian đi du lịch cùng gia đình khi rảnh rỗi là sự thể hiện tình yêu thương tốt nhất dành cho đấng sinh thành.

20/10 hạnh phúc và vui vẻ nhất của Thúy Ngân là sum vầy bên gia đình.

Theo chị, trong xã hội hiện đại, phụ nữ cần làm gì để hạnh phúc và thành công?

Tôi từng đọc được một câu nói rất hay: “Khi về nhà, bạn hãy để vương miện trong gara”. Người phụ nữ hiện đại cần có sự cân bằng trong cuộc sống nói chung, giữa gia đình và xã hội nói riêng. Trong công việc cần sự quyết đoán, giỏi giang, khi trở về nhà nên làm tròn thiên chức của người mẹ, người vợ.

Dịp 20/10 sắp tới, chị đã có kế hoạch gì cho bản thân và gia đình chưa?

Tôi sẽ sắp xếp công việc để trở về nhà. Với tôi, những chuyến đi về nhà thăm gia đình luôn là chuyến đi hạnh phúc và vui vẻ nhất.

Cảm ơn chia sẻ thú vị của Thúy Ngân. Chúc chị ngày 20/10 nhiều niềm vui!

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuy-ngan-phim-gao-nep-gao-te-khoang-troi-2010-la-bua-com-me-nau-a407558.html