Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' mất túi hàng hiệu sau khi vừa nhận giải thưởng lớn

Niềm vui của Thúy Ngân trong tối 12.1 không được trọn vẹn khi cô mất túi xách hàng hiệu sau khi lên sân khấu Mai Vàng chụp ảnh.

Tối 12.1, Thúy Ngân giành được giải thưởng “Diễn viên được yêu thích nhất” tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra tại TP.HCM. Cô được vinh danh nhờ vai diễn Hân trong bộ phim truyền hình “Gạo nếp gạo tẻ”. Đây là thành công đầu tiên của nữ diễn viên sau 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Trên sân khấu, Thúy Ngân bật khóc vì hạnh phúc.

Niềm vui của Thúy Ngân trong đêm hôm đó không trọn vẹn khi cô bị mất túi hàng hiệu có giá trị hàng chục triệu đồng. Đại diện của nữ diễn viên cho biết, khi lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng nghiệp, Thúy Ngân vô tư để túi xách tại hàng ghế dành cho nghệ sĩ. Sau khi chụp ảnh xong, nhìn xuống thì chiếc túi đã “không cánh mà bay”.

Thúy Ngân rạng rỡ tại lễ trao giải Mai Vàng.

Trong túi xách không có gì giá trị ngoài khóa nhà. May mắn là điện thoại của cô không bị mất vì nữ diễn viên mang theo lúc chụp ảnh. Vì mất khóa nhà nên Thúy Ngân đã phải qua ở nhờ nhà bạn. Sau khi mất đồ, “Hân hoa hậu” đã nhờ đến sự giúp đỡ của bộ phận an ninh kiểm tra lại camera và đã phát hiện ra người “cầm nhầm” túi xách của mình. Thúy Ngân đã đăng tải thông tin này trên trang cá nhân và hy vọng người đang giữ túi xách hàng hiệu của mình sẽ mang trả lại.

Thúy Ngân từng là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang. Cô cũng từng dự thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2011. Sau, cô quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2018 được xem là một dấu mốc thăng hoa trong sự nghiệp của Thúy Ngân khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đánh giá cao của giới chuyên môn nhờ vai Hân trong “Gạo nếp gạo tẻ”.

Trong bộ phim này, Hân vào vai một cô gái xinh đẹp được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Sau một cuộc tình đổ vỡ, cô quyết định kết hôn với Kiệt – một vị giám đốc giàu có, tài năng và hết mực yêu thương vợ và hai người con. Nhưng khi công ty của Kiệt gặp khó khăn và phá sản, cô lại thay lòng đổi dạ, cặp kè với tình cũ. Nào ngờ, tình cũ của cô chính là kẻ lừa đảo, kéo cô vướng vào vòng lao lý. Lúc này, người giúp cô và gia đình chính là Kiệt. Trải qua nhiều “sóng gió”, Hân thấy hối hận khi đã không biết trân trọng cuộc sống hạnh phúc trước kia với Kiệt.

Minh Châu (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/thuy-ngan-gao-nep-gao-te-mat-tui-hang-hieu-sau-khi-vua-nhan-giai-thuong-lon-947510.html