Thúy Diễm: 'Tôi chỉ nhớ con chứ không nhớ chồng'

Nữ diễn viên chia sẻ về thời gian đóng phim mùa dịch phải trốn khán giả vì sợ nhận ra và nỗi nhớ với con trai Bảo Bảo.

Chào Thúy Diễm, bộ phim mới của bạn quay vào thời điểm mùa dịch Covid-19, nó có gây cho bạn khó khăn gì và kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất?

Khoảng thời gian sau Tết. Khi đoàn phim quay, họ chia ra thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tôi có thể đi đi về về thăm gia đình. Cứ khoảng 2, 3 ngày, dù chỉ có nửa buổi tôi cũng chạy về nhà thăm con. Ăn Tết xong bắt đầu có dịch nên cả đoàn phim không ai về nhà nữa. Ai cũng lo lắng về bản thân và gia đình. Lại còn trong giai đoạn giãn cách nên không được di chuyển nơi này sang nơi khác, ở đâu phải yên ở đó. Đoàn phim cũng rất kỹ, đến nỗi không cho tiếp xúc bên ngoài. Khó khăn nhất tôi nghĩ khi đến một địa phương nào đó, khán giả nghe thấy có diễn viên sẽ kéo đến rất đông. Theo yêu cầu của đoàn phim tôi phải trốn khán giả, đi quay chỗ nào cũng phải lén lút, quay xong chỗ nào cũng phải chạy thật lẹ đi. Tôi nhớ mỗi khi đoàn đi từ điểm này sang điểm kia, không có khách sạn nào nhận cả nên tất cả các anh chị em trong đoàn rất cực, không biết ngày mai có khách sạn để ở hay không nên rất vất vả. Thậm chí ra chợ cũng không biết ngày mai chợ có được cho bán hay không. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi nghĩ không bao giờ được cơ hội trải qua lần nữa. Mỗi ngày tôi rất khao khát được về thăm con nhưng không về được, cảm giác rất khó chịu. Tôi nghĩ vượt qua được giai đoạn kết phim là một điều rất đáng nhớ.

Quay ở nơi khắc nghiệt về thời tiết, bạn có lo lắng về sức khỏe và cả nhan sắc của mình không?

Phải nói là tôi "thí" luôn ngoại hình của mình, càng sần sùi càng tốt (cười). Anh đạo diễn muốn nhân vật của anh ấy sống thật mộc mạc nhất có thể nên khi lên hình trắng trẻo, xinh đẹp quá lại khác với những gì anh ấy mong muốn. Với bộ phim "Cát đỏ", tôi thả hết, chẳng che nắng, chẳng thoa kem cũng chẳng đánh phấn, thoa son, mọi thứ đều mộc nhất có thể. Đến khi kết phim tôi nhận ra tôi thật sự xấu (cười).

Thúy Diễm

Thúy Diễm

Trong quá trình đóng phim và không được về nhà, có khi nào bạn nhớ con phát khóc không?

Khi làm việc tôi quên đi, không còn thời gian để nhớ nhưng khi kết thúc cảnh quay, về khách sạn nằm 1 mình, tôi nhớ con đứt ruột. Đôi khi gọi Facetime cho con, con ngoắc tôi mà tôi không thể chạm vào con được. Cảm xúc thật sự khó tả, hầu như đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ con. Tôi chỉ nhớ con chứ không nhớ chồng (cười).

Thời gian đó anh Thành ở nhà thay bạn chăm con. Bạn cảm thấy như thế nào?

Hầu như trong suốt khoảng thời gian tôi đi phim "Cát đỏ", có sự đánh đổi rất lớn đối với gia đình tôi. Bản thân tôi từ chối hết tất cả mọi show ngoài. Thực ra tôi khá may mắn vì tôi là một diễn viên đắt show nên khi quyết định bỏ ra 6 tháng, không làm gì khác, chỉ quay phim, nghĩa là tôi đã bỏ nhiều điều. Không chỉ tôi bỏ hết công việc khác, ngay cả ông xã tôi cũng bỏ hết các phim để ở nhà chăm con cho tôi toàn tâm toàn ý làm phim. Trong thời gian dịch nổ ra, ngày nào tôi cũng gọi anh Thành, không cho anh ra đường vì sợ. Tôi cảm thấy thời gian đó là một kỷ niệm không bao giờ quên được.

Sau khi có con hai vợ chồng có hạn chế hay cân nhắc nhận phim không?

Khi bắt đầu có con, cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Hồi xưa vợ chồng tôi khá thoải mái, nhiều khi đi phim, 1, 2 tháng hai vợ chồng chỉ nhìn mặt nhau 1, 2 lần. Khi có con cả hai luôn quan niệm đặt con trên hết. Con còn nhỏ cũng không thể xa hơi mẹ được. Tôi khá trăn trở khi đi phim "Cát đỏ". Tôi nghĩ sau này tôi cũng phải đền lại cho anh Thành (cười). Đối với diễn viên, cả anh Thành cũng là diễn viên chuyên nghiệp nên hai vợ chồng có quan niệm giống nhau, có bộ phim thấy đã, thấy thích, đó là điều quan trọng và đáng nhớ với nghề diễn. Khi có kịch bản hay anh Thành luôn thúc đẩy tôi, luôn đứng sau động viên để tôi làm tốt nhất công việc của mình. Tôi cũng vậy, nếu anh Thành có dự án phim hay, phim đáng giá, tôi cũng sẵn sàng hi sinh như anh ấy sẵn sàng làm cho tôi. Tôi cũng sẽ làm một chỗ dựa vững vàng để chồng tôi an tâm làm việc.

Ở nhà con thích chơi với bố hay mẹ hơn?

Từ khi con tôi mới chào đời luôn quấn bố hơn mẹ vì anh Thành rất hài hước, ấm áp, chu đáo hơn tôi rất nhiều. Tôi là một người khá hậu đậu nên khi con bé, anh Thành luôn giành bế con vì sợ tôi hậu đậu quá, không biết có làm rơi con không (cười). Thật ra anh Thành rất yêu con, khi có người chồng như vậy tôi hoàn toàn yên tâm, do làm việc một cách tốt nhất.

Đóng phim về con bạn có xa lạ mẹ không?

Có. Khi kết thúc phim, quay về, con không cho ôm nữa. Có lẽ con thấy tôi lạ quá, đen hơn, xấu đi. Da tôi lúc đó lên tàn nhang rất nhiều, da nám, sạm và bong lên nữa. Đối với tôi, thay đổi ngoại hình không quan trọng, con tôi không nhớ tôi, hắt hủi tôi, tôi cảm thấy xót và tự trách mình rất nhiều. Không ai làm mẹ lại bỏ con lâu như vậy. Tôi nghĩ rất khó để có lần tiếp theo như vậy.

Bạn có nói nếu kịch bản có cảnh tình cảm sẽ bàn với nhau trước nhưng khi phim lên sóng, vợ chồng có cùng nhau xem lại không, đặc biệt khi có cảnh nóng?

Tôi có hỏi ý ông xã tôi, cả hai rất thoáng với nhau. Đôi khi xem lại ông xã còn nói tôi diễn gượng quá, phải làm thế này, thế kia… May mắn hai vợ chồng cũng làm diễn viên, hiểu tính chất công việc, biết đó chỉ là diễn xuất nên anh ấy luôn động viên tinh thần và hỗ trợ tôi. Anh ấy không chỉ là chồng, anh ấy là đàn anh trong nghề của tôi nên tôi luôn hỏi ý kiến chồng.

Vợ chồng bạn luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào. Bí quyết nào khiến cả hai luôn giữ được sự ngọt ngào đó và việc khán giả ngưỡng mộ nhiều như vậy có khiến cả hai áp lực không?

Tôi luôn cảm thấy bản thân may mắn vì tôi có được mọi thứ như bây giờ. Sự nghiệp luôn được khán giả yêu mến, chuyện cá nhân cũng được khán giả ủng hộ nên tôi rất trân trọng việc đó. Tôi sẽ luôn hạnh phúc để giữ được sự yêu thương của khán giả. Đối với hai vợ chồng tôi, sự quan tâm và chia sẻ với nhau là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc như bây giờ, quan trọng là phải tạo niềm tin với nhau vì tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến anh Thành phải lo lắng hay anh Thành chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi có suy nghĩ lo lắng.

Hai vợ chồng bạn có thích sinh nhiều con không?

Tôi rất thích sinh nhiều con, đôi khi tôi nghĩ tôi sẽ sinh 2, 3 đứa con nữa nhưng tôi nghĩ con cái là trời cho, trời cho bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu chứ cũng không biết được.

Bạn ăn mặc rất sexy, bạn cũng có những bộ ảnh mặc bikini quyến rũ, có bao giờ ông xã ghen không?

Ông xã tôi chưa biết ghen là gì vì tôi chưa bao giờ làm gì quá đà khiến chồng ghen. Là một nghệ sĩ tôi luôn muốn mang những hình ảnh đẹp nhất đến cho khán giả của mình, trước đây tôi là người mẫu và từng đạt giải thưởng mặc áo tắm đẹp nhất, tôi cũng khá hiện đại nên tôi muốn giữ hình ảnh đẹp. Một người chồng làm nghệ sĩ như anh Thành cũng rất hiểu.

Cảm ơn Thúy Diễm về buổi trò chuyện này!

Theo Lam Khánh/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/thuy-diem-toi-chi-nho-con-chu-khong-nho-chong/20200728104611316