Thượng úy CSGT 9X được đề cử Công dân Thủ đô ưu tú

Để đánh lạc hướng, tôi nói với tài xế: 'Mời tài xế xuống xe kiểm tra nhé, mình đi quá tốc độ đấy!'.

Thượng úy Tiến xử lý vi phạm giao thông trên QL6 (ảnh chụp chiều ngày 27/9)

Dù còn trẻ, thuộc thế hệ 9X nhưng Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác. Anh là một trong những gương mặt được đề cử vào danh sách Công dân Thủ đô ưu tú năm nay.

Khắc tinh của tội phạm ma túy

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến sinh năm 1990 tại một vùng quê nghèo thuộc xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Mơ ước làm chiến sĩ CSGT từ bé nên khi tốt nghiệp THPT năm 2008, anh đã quyết tâm thi đỗ vào trường Trung cấp CSND 1. Với việc nỗ lực học tập và đạt kết quả tốt, anh được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ra trường năm 2010, anh được điều động về công tác tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo chống ùn tắc giao thông các giờ cao điểm, đúng vào dịp Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hai tháng sau, Công an thành phố điều chuyển anh về Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Ứng Hòa, tiếp đó là Đội CSGT - trật tự - cơ động Công an huyện Hoài Đức, làm nhiệm vụ TTKS và xử lý vi phạm, khám nghiệm hiện trường TNGT trên địa bàn huyện. Đến ngày 16/9/2015, anh tiếp tục được chuyển về Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và được phân công về Đội CSGT số 12 từ đó đến nay.

Lãnh đạo Đội CSGT số 12 cho biết, địa bàn quản lý của Đội có tuyến QL6 và đường Hồ Chí Minh, là những cung đường rất nóng về tội phạm ma túy. Hầu như toàn bộ các chuyến hàng ma túy từ các điểm nóng biên giới phía Bắc vận chuyển về xuôi đều được bọn tội phạm đưa qua những cung đường này. Chính vì vậy, ngoài việc TTKS đảm bảo trật tự ATGT, xử lý vi phạm, các cán bộ chiến sĩ của Đội thường xuyên tham gia phối hợp truy bắt tội phạm ma túy. Trong đó, một trong những người lập được nhiều thành tích cũng như có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh khi đối mặt với loại tội phạm này chính là Thượng úy Tiến.

“Quá trình phối hợp với lực lượng cảnh sát khác dừng xe bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy, CSGT không mặc áo giáp, trong khi các đối tượng vận chuyển ma túy rất manh động, luôn sử dụng súng đạn nên rất nguy hiểm. Vì thế, nếu không bản lĩnh, khôn khéo để đánh lạc hướng đối tượng thì chúng rất dễ trở tay”, Thượng úy Tiến chia sẻ kinh nghiệm.

Thượng úy Tiến kể, khoảng tháng 8/2017 khi đang làm nhiệm vụ TTKS trên QL6, anh nhận được lệnh của cấp trên báo phối hợp với lực lượng cảnh sát khác bắt giữ một ôtô vận chuyển ma túy đang chạy hướng Sơn La về Hà Nội.

“Khoảng 22h hôm đó, khi chiếc xe nghi vấn tiến đến gần vị trí tổ công tác CSGT, tôi ra hiệu lệnh dừng xe, phát hiện trên ô tô có 5 đối tượng, trong đó có 1 nữ. Khi dừng xe, tài xế vẫn ngồi trên xe, chỉ hạ kính rồi hỏi: “Sao, có vấn đề gì, vi phạm gì?”. Để đánh lạc hướng, tôi nói với tài xế: “Mời tài xế xuống xe kiểm tra nhé, mình đi quá tốc độ đấy!”. Nói vậy chứ trong đêm tối CSGT có bắn tốc độ đâu. Khi đó, tài xế xuống xuất trình giấy tờ cho tổ công tác, còn tôi sang bên cửa phụ nói chuyện với những người trên xe và giả vờ hỏi: “Mấy anh em đi đâu về đấy? Trên xe có cả cây hoa lan à? Đẹp thế, mở cửa cho anh em xem tí nào”.

Khi cửa xe vừa mở ra, lập tức lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy ập đến khống chế các đối tượng, không ai kịp phản kháng. Khám xét, cảnh sát phát hiện xe ô tô vận chuyển 10 bánh ma túy”.

Một lần khác, vào tháng 11/2017, Thượng úy Tiến nhận tin báo có 2 đối tượng khả nghi đi trên một xe máy. Khi ra tín hiệu dừng xe, anh nhẹ nhàng nói: “Xe chạy quá tốc độ, lại không gương, xin xuất trình bằng lái”. Đối tượng dừng xe, đang định lấy giấy tờ thì cảnh sát ập tới khống chế.

Trước đó, khoảng tháng 3/2016, Thượng úy Tiến đã tham gia cùng các lực lượng khác truy đuổi hàng chục km từ QL6 về bến xe Mỹ Đình để bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Hiền (SN 1967, trú Sơn La) đang vận chuyển 26 bánh heroin đi bán. Sở dĩ cảnh sát không dừng xe chặn bắt ngay vì đối tượng có vũ khí và nếu không cẩn thận, sẽ không đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến

Tạo hình ảnh đẹp về chiến sĩ CSGT trong mắt dân

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ TTKS, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến, Thượng úy Tiến được đơn vị đánh giá rất chủ động tham mưu nhiều phần việc, đầu việc cho ban chỉ huy đội, chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề giải quyết ùn tắc, TNGT, các điểm nóng về trật tự ATGT. Đồng thời, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn để giúp đỡ nhân dân.

Điển hình, 1h15 ngày 25/9/2017, anh cùng tổ công tác trong khi làm nhiệm vụ TTKS trên địa bàn phát hiện vụ cháy tại số nhà 50, tổ 2, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Không ngại nguy hiểm, anh cùng đồng đội đã lao vào chữa cháy, cứu sống 5 người trong gia đình.

Được biết, trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ, Thượng úy Tiến cùng cán bộ chiến sỹ trong Đội CSGT số 12 đã tham gia cấp cứu nhiều người dân bị thương do TNGT, giúp đỡ những người dân gặp sự cố trên đường. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, anh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương dũng cảm; T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen.

Đây là lần thứ hai lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội có cán bộ chiến sĩ lọt vào danh sách đề cử Công dân Thủ đô ưu tú. Trước Thượng úy Tiến, năm 2012, Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 5 cũng đã lọt vào danh sách và sau đó được trao danh hiệu này. Thượng tá Đoàn (SN 1959) được nhiều người biết đến với biệt danh “vị cứu tinh trên cầu Chương Dương” vì giải cứu được nhiều người có ý định quyên sinh trên cây cầu này.

Chia sẻ về cuộc sống riêng tư, Thượng úy Tiến cho biết: “Tôi mới lấy vợ hồi đầu năm 2018, vợ tôi kém 1 tuổi, ở nhà nội trợ tại quận Đống Đa. Do bận công tác nên vợ ở nhà ngoại, chỉ hôm nào được nghỉ thì hai vợ chồng về quê ở Ứng Hòa cùng bố mẹ. Mặc dù là vợ chồng trẻ nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau được mỗi tuần một lần, không ấn định ngày nào mà tùy thuộc vào lịch công tác. Một tháng 30 ngày phần lớn tôi ngủ ở cơ quan, nhiều đêm đi tuần tra ngoài đường. Mặc dù công việc vất vả, nhưng bù lại vợ tôi rất chia sẻ và thông cảm”.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc đón nhận thông tin mình được đề cử danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, Thượng úy Tiến bộc bạch: “Thực sự tôi rất bất ngờ, bởi những gì tôi đã làm được đều nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo, đồng đội. Vả lại, những việc làm đó của tôi cũng còn nhỏ bé. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất vinh dự, coi đây như một động lực để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là một chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đại úy Phạm Khánh Toàn, một cán bộ cùng công tác tại Đội CSGT số 12 với Thượng úy Tiến cho biết: “Tiến sống chan hòa, gần gũi với mọi người. Mặc dù còn trẻ nhưng luôn chịu khó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với anh em cùng đơn vị. Trong cuộc sống đời thường, Tiến cũng là người sống rất tình cảm”.

Là lãnh đạo trực tiếp, Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội CSGT số 12 nhận xét, trong công việc, Thượng úy Tiến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. “Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí thường xuyên nghiên cứu các kiến thức pháp luật, đặc biệt các văn bản mới của Chính phủ, ngành GTVT, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội để phục vụ công tác TTKS, cũng như xử lý vi phạm hành chính. Vì thế, khi xử lý vi phạm, người dân rất vui vẻ. Có thể nói, những gì đồng chí làm được đã tạo hình ảnh đẹp về CSGT trong mắt người dân”, Đại úy Thuật nói và cho biết thêm, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, Thượng úy Tiến luôn biết kính trên nhường dưới, đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng yêu mến.

Văn Huế

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/thuong-uy-csgt-9x-duoc-de-cu-cong-dan-thu-do-uu-tu-d273491.html