Thượng úy bị đánh ghen: Chồng người tình im lặng

Trong vụ Thượng úy bị đánh ghen, chồng người phụ nữ có quan hệ bất chính với Thượng úy chọn cách im lặng sau khi phát hiện vụ việc.

Vụ Thượng úy và người phụ nữ bị đánh ghen dã man xảy ra vào 1h ngày 13/5 tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau vẫn khiến dư luận quan tâm.

Đôi nam nữ bị đánh là chị T. H. P (con gái ông T.V.T, xã Đông Hưng) và ông N.V.T. (Thượng úy công an, công tác tại một trại giam đóng tại ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Vào ngày 18/9, kết thúc buổi xét xử sơ thẩm, HĐXX của TAND huyện Cái Nước thông báo vụ án sẽ được tuyên vào ngày 20/9.

Tuy nhiên, sáng ngày 20/9, HĐXX tiếp tục thông báo vụ án sẽ dời ngày tuyên án tới 16/10.

Được biết tại phiên xét xử sơ thẩm, VKSND huyện Cái Nước đề nghị mức án 6- 9 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Dung (34 tuổi; ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, vợ của Thượng úy), Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, dì ruột bị cáo Diệu), Nguyễn Văn Đủ (27 tuổi, em ruột Diệu), Lê Minh Kha (21 tuổi, con bà Huệ) và Trần Hoàng Vũ (ngụ huyện Cái Nước), cùng bị đề nghị từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau vụ việc trên, trao đổi với PV, chồng chị P (người phụ nữ bị đánh ghen) tâm sự: "Tôi cũng nghe nói VKS mới đề nghị mức án với những người đánh ghen hôm đó. Trong số những người ấy chỉ có người em dâu bị xử tù còn lại là được xử án treo.

Trong trường hợp này những người trên cũng không nên làm quá như vậy, nhưng đặt trong hoàn cảnh của họ khi bị mất chồng thì có thể hiểu họ ấm ức thế nào.

Sau khi bị đánh, vợ tôi có về nhà sống với tôi được nửa tháng thì bỏ đi. Hiện hai vợ chồng chúng tôi ly thân, 3 đứa con do tôi nuôi. Tới bây giờ vợ tôi cũng không giải thích hay xin lỗi, xin tôi tha thứ.

Bản thân tôi không có lỗi trong chuyện này nên tôi kệ và không nói gì.

Nếu vợ tôi muốn làm lại từ đầu tôi cũng không biết có chấp nhận được không, có lẽ tôi cần thời gian vì mỗi hoàn cảnh lại có một cách suy nghĩ khác nhau".

Hình ảnh vụ đánh ghen dã man ở Cà Mau

Người chồng chia sẻ, anh rất bất ngờ khi nghe thông tin vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông gần nhà.

"Từ trước đến nay tôi không nghi ngờ gì vợ tôi cả. Giờ vợ làm sai và bị như thế thì phải chịu. Thậm chí phía Thượng úy cũng thừa nhận việc quan hệ với vợ tôi rồi nên vợ tôi cũng không bao biện được.

Nhà tôi và nhà Thượng úy sống gần nhau, tôi đi làm suốt nên thỉnh thoảng gặp nhau. Hơn nữa nhà anh T đi làm thường đi qua nhà tôi nên cũng chào hỏi nhau mấy câu.

Sau vụ việc xảy ra, đên khi vợ trở về tôi cũng không tra hỏi, đánh đập hay chửi bởi gì cả, tôi chọn cách im lặng. Với tôi sống được với nhau thì sống không thì ra tòa ly hôn. Giờ nếu tôi đánh đập, chửi bới vợ cũng không được gì. Hiện vợ tôi bỏ đi Đồng Nai sinh sống, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm các con".

Theo chồng chị P, thời gian sống chung với nhau anh đi làm kiếm tiền mang về nuôi vợ con chứ không mang tiền ở nhà đi chơi bời.

"Thậm chí nhiều khi vợ tôi mua đồ rẻ về tôi còn không hài lòng, tôi luôn bảo vợ mua đồ đắt với tốt về dùng. Hiện tại một mình tôi nuôi 3 đứa con, mặc dù cảnh gà trống nuôi con nhưng với tôi không có khó khăn nhiều" -chồng chị P nói.

Như thông tin trước đó, khoảng 1 giờ ngày 13/5, bà Dung cùng với 7 người khác kéo đến nhà ông T.V.T. (ngụ xã Đông Hưng) để đánh ghen.

Khi đến nơi, bà Diệu phát hiện chồng mình và bà P đang nằm trong phòng ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Chứng kiến cảnh trên, bà Diệu cùng những người đi đánh ghen đã lôi ông T cùng bà P. ra khỏi phòng rồi trói lại, đánh đập, bôi chất bẩn vào người… Ngoài ra, bà P. còn bị cắt tóc và quay clip lại. Sau đó, nhóm người đánh ghen cho cả 2 mặc quần áo vào.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thuong-uy-bi-danh-ghen-chong-nguoi-tinh-im-lang-3365841/