Thưởng tiền tỉ cho 'đối thủ' của mình

Chuyện bầu Hiển của đội vô địch Hà Nội bỗng dưng thưởng lớn cho… Cần Thơ không phải hiếm hoi trong làng bóng Việt Nam nhưng lạ khi ông thưởng cho CLB không phải của mình.

Cuộc đua chạy trốn 1,5 suất rớt hạng ở buổi chợ chiều V-League 2018 kỳ thú hơn không vì yếu tố chuyên môn mà lại khúc xạ bởi thước đo bằng tiền.

Cầu thủ Cần Thơ chắc chắn sẽ rất thú vị khi đang lâm vào bước đường cùng dưới đáy bảng thì có một chiếc phao tiền 3 tỉ đồng tung ra nếu trụ hạng. Nó chỉ kỳ cục ở chỗ người thưởng cho họ không dính dáng gì đến CLB và lại là ông chủ của một đội bóng Hà Nội vốn là đối thủ của Cần Thơ ở lượt đấu áp chót.

Trong sự cứu vãn bóng đá Cần Thơ, nó không đơn thuần là bóng đá nữa vì không ai cho không ai cái gì. HLV Lê Thanh Danh nói nhẹ nhàng về món tiền thưởng 3 tỉ đồng như là tấm lòng của một mạnh thường quân yêu bóng đá và muốn cám ơn địa phương về công việc kinh doanh. Điều này chẳng có gì sai cả nếu đó không phải… bầu Hiển và khi ông không có ảnh hưởng đến một vài đội bóng đang chơi V-League.

Cần Thơ được động viên từ ông bầu của “đối thủ”, chuyện bi hài trong làng bóng Việt. Ảnh: XUÂN HUY

Lãnh đội Hải Phòng cách đây gần chục năm từng treo thưởng cho các cầu thủ đá không rớt hạng trong bốn trận cuối mùa giải để chia nhau 10 tỉ đồng. Họ đã làm điều đó rất tốt dù hàng loạt trận đấu trước cứ xìu xìu ển ển. Nhưng đấy lại là chuyện riêng của CLB khi họ biết cách khích tướng với kiểu lấy tiền từ tay mặt chuyển qua tay trái chứ không phải ông chủ đội này thưởng cho đội khác chơi cùng hạng đấu.

Thực chất bóng đá Việt Nam cũng từng có chuyện CLB này vãi tiền thưởng cho đội bóng khác để đánh đổi một điều gì đó. Như hồi lãnh đội SL Nghệ An giao kèo sẽ thưởng 170 triệu đồng cho… Cảng Sài Gòn (cũ) nếu họ thắng Nam Định để gián tiếp giúp bóng đá xứ Nghệ đăng quang mùa 2001. Chỉ có điều sự cố ấy vỡ lở khiến một vài nhân vật ở đội SL Nghệ An phải hờn tủi vào tù.

Câu chuyện của 17 năm trước không lạ lẫm ở thời điểm ấy. Người ta còn có thể dùng tiền “mua” cả trọng tài, trả thù lao cho đối tác để cứu vãn đội bóng, không phải với tư cách của mạnh thường quân.

V-League từng có những cơn mưa tiền thưởng cuối mùa, mang tiếng là nhằm khích lệ cầu thủ nhưng dù dưới hình thức nào, nó cũng khiến cuộc chơi chung thiếu sự trong sáng. Rất nhiều cầu thủ láu lỉnh đánh vào tâm lý thả tép bắt tôm của CLB đã cố tình chơi không đúng sức như một mồi câu túi tiền lãnh đội với số tiền thưởng trụ hạng còn cao hơn gấp nhiều phần thưởng vô địch.

Bây giờ Cần Thơ trụ hạng ít nhất cũng có 3 tỉ đồng như nhà vô địch Hà Nội. Chỉ đáng lo khi người ta hoàn tất một phi vụ, Cần Thơ có đủ sức chơi nổi bóng đá chuyên nghiệp không.

Đến lượt Nam Định lo lắng

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang có lợi thế hơn Cần Thơ khi xếp trên với hơn 3 điểm. Tuy nhiên, trong ba lượt đấu cuối, Nam Định dự báo sẽ gặp rủi nhiều hơn may. Nói về việc ông bầu thưởng tiền tỉ cho đội bóng không phải của mình, Văn Sỹ chua chát: “Bóng đá giống như trò hề. Ông ấy có nhiều đội rồi mà còn làm những việc như thế này thì chẳng còn gì để nói. Trước loạt trận cuối mang tính sống còn, tôi thường nhắn nhủ các cầu thủ của mình cứ chơi hết sức với sự trong sáng thì không có gì hối tiếc. Nam Định đã từng lên hạng V-League trong nghèo khó là vinh dự rồi. Chúng tôi không cần phải xin xỏ ai cả. Thà trụ hạng bằng nội lực thì giá trị của bóng đá Nam Định sẽ tăng cao, hơn khối lần những đội vô địch phải bỏ tiền mua khán giả để đến sân cổ vũ cho đội”.

GIA HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thuong-tien-ti-cho-doi-thu-cua-minh-794859.html