Thương tâm người đàn ông đem xăng ra giữa đồng tự thiêu

Giữa trưa nắng, một người đàn ông ở Quảng Nam bỗng dưng chạy ra giữa đồng rồi tự châm lửa thiêu sống bản thân mình.

Báo Lao Động đưa tin, khoảng 12h ngày 9/3, anh Nguyễn Hoàng H. (40 tuổi, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) mang can xăng ra cánh đồng gần sông Hoài, cách nhà 300m rồi tẩm xăng tự thiêu.

Do sự việc xảy ra ở nơi vắng vẻ nên không ai phát hiện để can ngăn, cứu giúp kịp thời. Thời điểm người dân tìm ra thì anh H. đã tử vongđến đưa nạn nhân về chuẩn bị hậu sự.

Nhà của nạn nhân (ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Nhà của nạn nhân (ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM ông Phạm Kiêu - Chủ tịch UBND phường Cẩm Nam, TP.Hội An chia sẻ, anh H. đã lập gia đình và có 2 đứa con. Nạn nhân có tiền sử bị bệnh tâm thần và từng nhiều lần điều trị ở bệnh viện nhưng không khỏi. Mỗi khi trời nắng hoặc trở trời, anh H. có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Trước đây, khi anh H. có dấu hiệu lên cơn, UBND phường cử một số cán bộ đến nhà để đưa đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Tuy nhiên, anh H. dùng dao tự thủ trong nhà.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thuong-tam-nguoi-dan-ong-dem-xang-ra-giua-dong-tu-thieu-a425133.html