Thương tâm 2 bố con bị nước lũ cuốn ở Gia Lai

Đập tràn ở xã Ia Púch bị ngập nước, anh Trường phải lội qua bờ bên kia đón con trai. Tuy nhiên, lúc cõng con trai quay về đến giữa đập tràn đã bị một cây gỗ dài khoảng 2m trôi qua va đập vào chân khiến hai bố con anh Trường bị nước cuốn.

Đập tràn ở xã Ia Púch nơi anh Trường và con trai không may bị nước cuốn

Đập tràn ở xã Ia Púch nơi anh Trường và con trai không may bị nước cuốn

Ngày 8/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Trường (SN 1983, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai) cách đập tràn ở xã Ia Púch khoảng 5km. Chiều cùng ngày cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm con trai anh Trường là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 2003).

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông, chiều 6/10, trên địa bàn huyện này có mưa lớn. Đến 18h cùng ngày, khi đi qua đập tràn ở xã Ia Púch anh Trường và con trai không may bị nước cuốn.

Anh Trần Đại Nghĩa, người chứng kiến việc hai cha con anh Trường bị nước cuốn kể, thời điểm xảy ra tai nạn có 8 phụ huynh đến khu vực đập tràn ở xã Ia Púch đón các em học sinh từ trung tâm huyện Chư Prông về (các học sinh được xe đưa đón đến đập tràn ở xã Ia Púch).

Lúc này, nước suối tràn qua đập tràn khoảng 80cm, xe máy không qua được. Thấy vậy, anh Nghĩa và anh Trường để xe máy bờ bên này đập tràn, lội qua phía bên kia đón các con. Qua đến nơi, anh Trường và anh Nghĩa cõng con trai của mình. Tuy nhiên, đến giữa đập tràn một cây gỗ dài khoảng 2m, đường kính khoảng 15cm trôi qua đập vào chân khiến hai bố con anh Trường bị ngã và bị nước cuốn.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thuong-tam-2-bo-con-bi-nuoc-lu-cuon-o-gia-lai-1732436.tpo