Thượng tá ' máu' thiện

Những năm qua, nhiều người nghèo, người khuyết tật, gia cảnh khốn khó đều quen thuộc với hình ảnh của ông Cao Văn Truyện - Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý hành chính CAH Hòa Vang (Đà Nẵng). Bất kể nắng mưa, hễ gia đình nào cần sự giúp đỡ là ông Truyện lại tất bật thu xếp công việc xuống san sẻ, động viên và hỗ trợ ngay tức khắc.

Những năm qua, nhiều người nghèo, người khuyết tật, gia cảnh khốn khó đều quen thuộc với hình ảnh của ông Cao Văn Truyện - Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý hành chính CAH Hòa Vang (Đà Nẵng). Bất kể nắng mưa, hễ gia đình nào cần sự giúp đỡ là ông Truyện lại tất bật thu xếp công việc xuống san sẻ, động viên và hỗ trợ ngay tức khắc.

Ngôi nhà anh Thắng vừa được xây xong, ông Truyện tận tình đến hỏi thăm, động viên.

Ngôi nhà anh Thắng vừa được xây xong, ông Truyện tận tình đến hỏi thăm, động viên.

Đau đáu vì người nghèo

Trước khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông Truyện mang hàm Thượng tá, giữ chức Đội trưởng Đội Quản lý hành chính CAH Hòa Vang. Từ năm 2014, dù đến tuổi nghỉ ngơi nhưng biết ông Truyện có “máu” thiện nguyện nên Huyện ủy Hòa Vang giới thiệu vào làm Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em huyện.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng tại xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, từ nhỏ ông Truyện đã giác ngộ cách mạng. Tham gia kháng chiến từ những năm 1970, sau giải phóng ông chọn lực lượng Công an nhân dân để rèn luyện và trưởng thành. Trong suốt thời gian làm việc trong ngành Công an, ông Truyện có hơn 20 năm làm cán bộ điều tra. Do tính chất công việc phải thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại thôn xóm nên mọi ngóc ngách, gia cảnh từng hộ gia đình đều được ông nắm rõ. Ông Truyện chứng kiến và xót xa trước nhiều hoàn cảnh của con em đồng chí, đồng đội, những người trước đây từng cưu mang giúp đỡ che chở cho các cán bộ, chiến sĩ cách mạng nay bạo bệnh, nhiễm chất độc da cam, khuyết tật do di chứng chiến tranh. Nhìn những cảnh tượng ấy càng thôi thúc ông phải tìm cách giúp đỡ họ.

Thay vì nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, ông Truyện bắt đầu với công việc hoàn toàn mới mẻ so với chuyên môn trước đây. Không còn là cán bộ đi “đánh án” mà ông trở thành cán bộ “giúp người, giúp đời”. Ngày nhận công tác, mọi công việc với ông lạ lắm. Giở hồ sơ không phải là những tội phạm với các tiền án, tiền sự thay vào đó là những hoàn cảnh bệnh tật neo đơn, là gia đình đông con không nhà hay những đứa trẻ bị bỏ rơi đang cần đến vòng tay xã hội yêu thương. Sau những lần thăm hỏi, ông Truyện báo cáo chính quyền địa phương để có kế hoạch giúp đỡ. Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh khác nhau, nhiệm vụ chính của ông là làm thế nào để có khả năng giúp đỡ hết những hoàn cảnh ấy mà không bỏ sót một ai.

Ông Cao Văn Truyện - Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em H. Hòa Vang luôn theo sát những gia đình khó khăn cần hỗ trợ.

Nhiều mảnh đời được tiếp sức

Từng là người lính, ông Truyện từng chứng kiến bom pháo, thuốc độc khai quang giặc đánh phá xơ xác những vùng quê, đau thương mất mát không sao kể xiết. Sau chiến tranh, những miền quê này đi lên từ đổ nát, cái đói nghèo chưa dứt được. Ghé thăm gia đình anh Nguyễn Như Hòa (thôn 1, xã Hòa Khương) trong căn nhà được ông Truyện vận động hỗ trợ xây mới, ai nấy cũng niềm nở chào đón ông như người thân trong gia đình. Mẹ ông Hòa từng là đồng đội của ông Truyện trong thời gian chiến đấu khắc nghiệt tại Liên khu 2. Trong một lần đi vào đồn địch, sau trận bom càn quét, chỉ còn ông Truyện và mẹ ông Hòa sống sót.

Từ khi làm công tác Hội Từ thiện thấy gia đình ông Hòa khó khăn, con cái thiếu thốn, không chỉ vận động xây nhà, ông Truyện còn kêu gọi Mạnh Thường Quân và tổ chức từ thiện làm sổ tiết kiệm cho con gái cả nay học lớp 12 đủ nguồn lực để tiếp tục nuôi ước mơ đến trường. Mở từng trang sổ tiết kiệm, khi 500.000 đồng, khi 1.000.000 đồng được lập từ năm 2015 trải dài 2, 3 trang anh Hòa tâm sự: “Nhờ chú Truyện mà con gái lớn từ khi học lớp 5 đã được hỗ trợ học bổng liên tục trong nhiều năm liền. Tiền hỗ trợ của các tổ chức tôi lập một sổ tiết kiệm riêng đến khi cháu học đại học xong cần dùng đến sẽ đưa cháu phục vụ việc học”.

Cũng như gia đình anh Hòa, gia đình anh Đỗ Hữu Thắng (1976, xã Hòa Khương) được hỗ trợ xây nhà với số tiền 65 triệu đồng. Ngôi nhà vừa được hoàn thiện khang trang, 4 đứa con của anh nô đùa trong ngôi nhà mới thích thú lắm, chúng chuẩn bị có nơi đi chốn về rộng rãi, sạch sẽ hơn. Gia đình anh Thắng thuộc diện hộ nghèo của xã, nhà lại đông con, đứa lớn nhất học lớp 9, nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi. Tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt của gia đình 6 thành viên chỉ trông chờ vào đồng tiền lương phụ hồ ba đồng ba cọc của anh Thắng. Thấy gia cảnh khó khăn là vậy, ông Truyện hỏi thăm tình hình học tập, chốc lại lấy giấy bút ghi họ tên của các em để lưu lại làm hồ sơ hỗ trợ học bổng.

Kể từ ngày giữ chức vụ Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em H. Hòa Vang, ông Truyện đã giúp đỡ xây dựng mới 23 ngôi nhà, sửa chữa 13 nhà, xây dựng 3 sân bóng, 15 công trình vệ sinh cho người nghèo, phụ nữ đơn thân; đồng thời cấp học bổng cho hơn 700 em học sinh trong đó có 70 em được trao học bổng thường xuyên đã nhiều năm liền. Để làm được những hoạt động có ích cho Thường trực Hội huyện cũng như của thành phố, ông Truyện là cầu nối giữa các tổ chức nhân đạo đến tận tay bà con.

Ông Truyện quan niệm rằng, đối với ông công tác từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em là một hành trình dài, những việc đã và đang làm của ông chỉ nhỏ bé so với những mảnh đời cơ cực, thiếu thốn còn đang bị bỏ ngỏ. “Từ khi nhận nhiệm vụ làm công tác từ thiện mọi công việc đều không hề đơn giản. Tuy công việc có vất vả, tất bật hơn tôi lại càng phải nỗ lực hơn. Đối với tôi, người hoạt động từ thiện phải có cái tâm, tình thương và trách nhiệm. Không có niềm vui nào bằng khi ta làm một việc nhân đạo, vì mình đã góp một giọt nước trong lành để xoa dịu cơn khát của những cảnh đời bất hạnh”.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_230994_thuong-ta-mau-thien.aspx