Thượng tá Công an hiến đất, chặt cây mở đường

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng Thượng tá Công an người Cor - Võ Đình Du (65 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn luôn nghĩ đến sự bình yên của thôn làng. Ông dành nhiều quan tâm để góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người dân.

Ông Võ Đình Du kể với chúng tôi về khu vườn

với nhiều loại cây có giá trị mà ông đã chặt, hiến đất để làm đường.

Hiến đất, chặt cây mở đường

Chúng tôi đến thăm gia đình Thượng tá Công an người Cor Võ Đình Du vào một ngày cuối năm khi mà cái lạnh bởi ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc đang tràn về, làm cho nhiều thôn làng ở xã miền núi Trà Giang (huyện Bắc Trà My) như càng rét thêm.

Biết lý do chúng tôi đến thăm là để tìm hiểu viết bài về mình, ông Du khoát tay nói: “Mình nghỉ hưu mấy năm rồi, có làm gì nữa đâu mà viết báo….!”. Tuy nhiên, qua thuyết phục, ông Du cũng bằng lòng ngồi vào bàn kể chuyện về cuộc đời mình với chúng tôi.

Khi đi vào câu chuyện, ông Du không trực tiếp kể về cuộc đời và những năm tháng công tác của mình ngay mà lại mở đầu về những trăn trở khi quê hương vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều bà con lối xóm, là đồng bào người Cor quê hương ông hiện đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.

“Mấy chú thấy đó, bộ mặt thôn làng bây giờ đã có nhiều thay đổi so với trước. Kết quả hôm nay có được là nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước. Ngày mình mới về nghỉ hưu, xóm mình đây không có đường vào, mọi người đi ra xã phải lội ruộng bằng chân đất. Thấy vậy, mình đã hiến một phần đất gia đình và chặt cây trong vườn để cùng các hộ lân cận làm đường cho bà con đi”- ông Du kể.

Tiếp lời ông Du, anh Phòng, Phó Công an xã Trà Giang chỉ về phía con đường bê tông băng qua vườn nhà ông Du kể lại: Khi nghỉ hưu về sinh sống ở làng, bác Du thấy đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, trong đó khó khăn hàng đầu là làng chưa có con đường đi qua. Việc đi lại của bà con là lội băng qua đồi núi và đồng ruộng rất khó đi. Vào mùa mưa, các em học sinh trong làng đi học đã phải bao lần quay về nhà vì quần áo lấm lem bùn đất, thân hình trầy xước do vấp ngã do đường trơn trượt. Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật liệu ra vào đây hầu như tắc nghẽn, cuộc sống của các hộ dân trong làng khốn khó, đa phần thuộc diện hộ nghèo. Vì thế, bác đã tự nguyện hiến đất và động viên các hộ khác cùng làm theo để xây dựng con đường này. Ban đầu, khi mới xây dựng chỉ là đường đất đá nhấp nhô, độ dốc cao và quanh co, nguy hiểm, chỉ rộng chưa đầy 1m. Tuy nhiên, đây là con đường độc đạo dẫn vào khu dân cư với khoảng 50 hộ dân.

Cũng theo lời anh Phòng, sau một thời gian dù đường đã có nhưng không chấp nhận cảnh đường lầy lội, sỏi đá khó đi, bác Du nhiều lần liên hệ và được Công an huyện Bắc Trà My giúp đỡ xi măng, cát, đá. Cùng với đó, bác Du cũng làm việc với lãnh đạo xã và Công an xã Trà Giang vận động nhân công làm đường bê tông. Nhờ vậy, hiện con đường mới có dáng dấp đẹp và thuận lợi như hôm nay.

“Khi đã có sự giúp đỡ của Công an huyện và chính quyền xã, mình về thông báo với bà con là sẽ làm con đường bê tông vào làng, cả làng ai cũng vui mừng. Từ đó, mỗi ngày, mỗi nhà đều cử người cùng với nhân công xã hỗ trợ xuống để tham gia trộn bê tông, đào đất san mặt bằng và tiến hành làm đường. Chỉ trong vòng nửa tháng, con đường đã hoàn thành, giúp mọi nhà đi lại dễ dàng”- ông Du chia sẻ.

Nói thêm về những đóng góp của Thượng tá Võ Đình Du, anh Nguyễn Quốc phòng, Phó Công an xã Trà Giang cho biết: Để có con đường này, bác Du đã xung phong là người đầu tiên tình nguyện hiến đất, chặt cây mở đường mặc dù đất rất có giá trị do nằm ở vị trí mặt tiền QL24C. Một số hộ dân không đồng ý hiến đất, hiến cây, đòi phải được hỗ trợ đền bù nhưng được bác Du thuyết phục và trước hành động thấu tình đạt lý của bác đã dần đi đến đồng tình hiến đất, hiến cây và sẵn sàng chung tay hỗ trợ để làm đường. Đến nay, con đường bê tông rộng 3m, dài hơn 300m đã được hoàn thành trong sự vui mừng của hàng chục hộ dân ở tổ 2, xã Trà Giang.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tiếp xúc với ông Du, ban đầu chúng tôi không nghĩ ông là một Thượng tá Công an bởi từ cách nói chuyện đến suy nghĩa của ông, rất giống một nông dân chất phác và hiền lành. Thế nhưng, qua thông tin từ các cán bộ công an xã Trà Giang, chúng tôi mới biết, ông Võ Đình Du từng là một cán bộ công an kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an ở địa phương.

Với giọng nói ôn tồn, ngược về quá khứ, Thượng tá Du kể tiếp với chúng tôi về cuộc đời của mình. Ông cho biết, năm 1968, ông được đưa ra Bắc học theo diện học sinh miền Nam. Ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải, ông được trở về đi học tại một trường đào tạo Công an khi ấy đóng ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 1978, ông được bố trí về công tác tại Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Được tổ chức tín nhiệm, 1 năm sau ông được bố trí đi học chuyên ngành Chống gián điệp tại một trường an ninh ở TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 1980, ông được điều động lên Đắk Lắk cùng với các lực lượng khác đảm bảo ổn định an ninh trật tự nơi đây, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các âm mưu chống phá chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch. Với ông, quãng thời gian 2 năm công tác ở Đắk Lắk là quãng thời gian ông ấn tượng nhất. Nhờ hiểu dân, gần dân, vì bình yên cuộc sống của người dân nên lúc bấy giờ ông cùng đồng đội rất được bà con địa phương giúp đỡ, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần vào công tác đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Du lại được điều động về công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) rồi tiếp tục được điều về công tác tại Công an huyện Bắc Trà My. Quãng thời gian sau này, với vai trò là Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã Công an huyện Bắc Trà My và vì là người đồng bào Cor địa phương nên ông hiểu được phong tục, tập quán của người dân nơi đây. Ông thường xuyên xuống tận các bản làng để gặp gỡ, tuyên truyền cho bà con về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động người dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới ngày một văn minh hơn. Ông miệt mài với công việc của mình đến năm 2015 thì nghỉ hưu. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Thượng tá Võ Đình Du vẫn làm việc với tinh thần say mê, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ông Du dẫn chúng tôi đi thăm con đường vê tông vào làng băng qua vườn cây

của gia đình mà ông đã đóng góp cùng người dân trong làng làm nên.

Không chỉ là một cán bộ công an có năng lực, được người dân tin yêu, với gia đình, Thượng tá Võ Đình Du còn là một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, luôn hết lòng yêu thương gia đình. Ông được người dân địa phương gọi là “người đàn ông đảm việc nước, giỏi việc nhà”.

Năm 2003, một biến cố lớn xảy đến với gia đình Thượng tá Du khi vợ ông không may bị bạo bệnh qua đời để lại 2 đứa con gái đang học THPT, khiến ông rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”, làm thay chức năng của người mẹ để lo cho 2 người con gái. Ông vẫn một mặt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một mặt chăm lo cho 2 người con học hành đến nơi đến chốn. Nhờ sự chăm sóc, dạy bảo tận tình của Thượng tá Võ Đình Du mà đến nay 2 người con gái đều đã trưởng thành và có gia đình. Người con gái đầu của ông đang làm Phó Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Trà My, còn con gái út đang giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My.

Con cái đã trưởng thành, lại là một cán bộ cao cấp của lực lượng Công an Nhân dân, song ông vẫn có cuộc sống thanh bần, đạm bạc. Đến bây giờ ông vẫn sống ở ngôi nhà tình nghĩa được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân năm 2005. Ngôi nhà giờ đã cũ mốc, nhuốm bụi mờ thời gian, song ngay từ khi còn đương chức cũng như lúc đã nghỉ hưu, tuy gia cảnh khó khăn nhưng Thượng tá Võ Đình Du luôn rất cởi mở, gần gũi và là một người sống mẫu mực, nghĩa tình với bà con hàng xóm.

"Năm nay, đồng chí Võ Đình Du 65 tuổi đời thì đã có hơn 35 năm tuổi Đảng. Sự chuẩn mực và tấm lòng nhân ái của đồng chí đã được ghi nhận, đồng chí nhiều lần được xã, huyện tặng giấy khen trong phong trào học tập, làm theo gương Bác, được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến sĩ vẻ vang…”- Ông Đoàn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Trà Giang chia sẻ với chúng tôi khi nhắc về Thượng tá Võ Đình Du. Trong khi đó, Trung tá Phạm Thế Long, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My thì nói rằng: Thượng tá Võ Đình Du thật sự là tấm gương sáng được cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương kính trọng và noi theo./.

Bài ảnh: Duyên Duyên - Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/guong-sang-dang-vien/-thuong-ta-cong-an-hien-dat-chat-cay-mo-duong-510194.html