'Thương quá, Ánh Viên': Bố không thể xem con gái thi đấu vì không biết tìm 'link mạng'

Hôm nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi đấu nội dung sở trường 400m hỗn hợp, nhưng có lẽ cô gái vàng thể thao Việt Nam cũng không biết ở quê nhà thì người bố đến điều giản dị được xem con gái tranh tài cũng... không được.

Nhắc đến bố Ánh Viên - ông Nguyễn Văn Tác, nếu ai từng được tiếp xúc đều cảm nhận được một người bố rất hiền và mộc mạc. Hôm nay, người viết có trò chuyện với ông Tác khi Ánh Viên tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp.

Ông Nguyễn Văn Tác chia sẻ những ngày qua không thể xem được ASIAD 18, hôm nay rất muốn xem Ánh Viên tranh tài nhưng cũng không biết cách nào xem. Nguyên nhân là ông Tác không thể tìm link trên mạng xã hội hay Youtube, còn Việt Nam không có bản quyền truyền hình.

Bố Ánh Viên không thể xem con gái thi đấu.

Theo đó, ông Tác chỉ có thể biết được Ánh Viên đã vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 47 giây 56. Ánh Viên xếp thứ 4 trong 8 VĐV vào chung kết. Cuộc đua tranh huy chương sẽ diễn ra vào chiều nay. Ánh Viên được kỳ vọng có thể đổi màu huy chương, khi từng giành HCĐ cách đây 4 năm trước.

Sau cuộc trò chuyện để biết tin Ánh Viên vào chung kết, ông Tác hồ hởi nói: “Chú không rõ thành tích thế này có phải tốt nhất chưa cháu nhỉ? Chú cũng không được giỏi theo nhiều. Mong cho Viên sẽ thi tốt vào chiều nay”.

Thực sự, không thể xem Ánh Viên tranh tài ở ASIAD 18 là một điều thiệt thòi dành cho gia đình cô gái vàng thể thao Việt Nam. Ánh Viên đã có 8 cái Tết xa nhà, mỗi năm đều đi thi đấu và tập luyện ở nước ngoài. Vì vậy, cô gái người Cần Thơ có dịp gặp bố mẹ chỉ vài lần trong năm.

Ánh Viên là niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

Lẽ đó, mỗi lần Ánh Viên thi đấu ở SEA Games hay các giải châu lục được phát trên sóng truyền hình là cơ hội để gia đình ông Tác được cổ vũ và ngắm nhìn đứa gái chịu nhiều khổ cực, xa gia đình để tập luyện mang thành tích về cho thể thao Việt Nam.

Đây cũng không phải lần đầu gia đình Ánh Viên gặp vấn đề với chuyện xem con gái thi đấu. Gia đình ông Tác từng phải sang nhà hàng xóm xem SEA Games vì tivi nhà quá cũ, không có kênh VTV6.

Những ngày qua, không chỉ gia đình Ánh Viên mà có lẽ nhiều gia đình VĐV khác của Việt Nam cũng rơi vào cảnh tương tự. Họ không thể xem con tranh tài do Việt Nam không có sóng truyền hình.

Đây có lẽ là kỳ ASIAD mang đến nhiều nỗi buồn cho các VĐV, vì họ tập luyện nhiều năm trời để cố gắng mang thành tích về cho thể thao Việt Nam, nhưng nơi quê nhà thì bố mẹ, người thân không thể “tiếp lửa” từ xa, vì Việt Nam không có bản quyền ASIAD 18.

Chiều nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu nội dung chung kết 400m hỗn hợp.

Bây giờ, một thông tin vui cho gia đình Ánh Viên cùng hàng triệu người hâm mộ, là VTC đã cơ bản đàm phán xong với đối tác để mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018. Nếu không có gì thay đổi vào phút 90 thì VTC bắt đầu phát sóng ASIAD 18 trên sóng truyền hình vào ngày mai (22/8).

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thuong-qua-anh-vien-bo-khong-the-xem-con-gai-thi-dau-vi-khong-biet-tim-link-mang-3515701.html