'Thương ngày nắng về P2' tập cuối: Đề cao tình mẫu tử thiêng liêng

Bà Nga thoát cửa tử, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, tập cuối 'Thương ngày nắng về' phần 2 hấp dẫn khán giả khi đề cao tình mẫu tử thiêng liêng.

Tập 53 “Thương ngày nắng về”, khi mang cháo vào cho mẹ, Vân (Ngọc Huyền) phát hiện ra bà Nga (NSƯT Thanh Quý) nằm im lim trên giường, bất tỉnh. Vân, Khánh (Lan Phương) lo sợ nên liên tục khóc thương mẹ, cậu Vượng (Bá Vương) gọi điện thoại cấp cứu.

Tập cuối "Thương ngày nắng về" phần 2 khép lại khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Tập cuối "Thương ngày nắng về" phần 2 khép lại khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Tiếp nối diễn biến từ tập trước, tập cuối bộ phim “Thương ngày nắng về” phần 2 là cảnh bà Nga cấp cứu ở bệnh viện, khi chứng kiến cảnh mẹ đau đớn, có nguy cơ không qua khỏi các con gái khóc nức nở tại bệnh viện. Cùng với đó là những dòng thư cuối bà để lại cho gia đình.

Trong một diễn biến khác, vợ chồng Vượng - Mơ (Lưu Huyền Trang) thay bà Nga bán bún ốc. Trong cuộc trò chuyện với hàng xóm, Mơ nói hôm nay nhà có giỗ nên quán nghỉ sớm. Đến khi cả gia đình quây quần trước bàn thờ, con gái Vân Vân khóc, bà Nga vẫn không xuất hiện.

"Thương ngày nắng về phần 2" truyền tải bức thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý.

Sau đó khi mọi người đang an ủi Vân, bà Nga bất ngờ bước vào phòng với gương mặt ngơ ngác và hỏi "Ai khóc, sao lại khóc?". Hóa ra đó là đám giỗ của ông Mậu. Bà Nga đã hồi phục sau biến cố một năm trước và sống chung với bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên.

Dù không hoàn toàn khỏe mạnh, bà Nga tiếp tục cùng các con đi qua những khoảnh khắc quan trọng trong đời, chứng kiến Vân Vân (Ngọc Huyền) ra mắt cuốn sách đầu tiên, nhìn Vân Trang (Huyền Lizzie) mặc váy cưới, sánh bước bên Duy (Đình Tú).

Ở mỗi sự kiện của cuộc đời, bà Nga - người mẹ vẫn luôn có mặt và đồng hành cùng các con. Với Khánh, Trang và Vân đây cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Dù khác với bản gốc, cái kết phim “Thương ngày nắng về” phần 2 được đánh giá là mang tính nhân văn sâu sắc.

Bà Nga vượt qua biến cố, sống chung với bệnh Alzheimer.

Trên một vài diễn đàn về phim, khán giả hết lời khen ngợi biên kịch và đạo diễn. “Cái kết phim quá viên mãn”; “Xem phim xong thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá”; “Chúc mừng cả đoàn phim và các diễn viên đã mang đến những nụ cười và nước mắt cho khán giả, kết phim hay quá”… là những lời khen dành cho tập cuối.

“Thương ngày nắng về” được chuyển thể từ “Mother of mine” - phim truyền hình ăn khách ở Hàn Quốc. Bộ phim kéo dài qua 87 tập xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) bán bún riêu sống cùng cậu em trai không được thông minh và ba cô con gái.

Thông điệp của bộ phim khiến nhiều người xúc động.

Là một người phụ nữ góa chồng bước vào độ tuổi 60 nhưng tâm trí của bà vẫn chưa hề an yên khi ba cô con gái dẫu đã lớn khôn nhưng luôn đầy những khúc mắc trong cuộc sống. Dù hay lắm điều, cằn nhằn, nóng nảy, nhưng với đức hi sinh và tình yêu thương vô hạn, bà luôn là một điểm tựa vững vàng cho em trai và những cô con gái của mình.

Thảo Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thuong-ngay-nang-ve-p2-tap-cuoi-de-cao-tinh-mau-tu-thieng-lieng-5693064.html