Thương lắm cô trò mầm non bản Xum!

Trường Mầm non Sơn Hà, xã Sơn Hà, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đang có nhiều điểm lẻ khó khăn. Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, những đứa trẻ phải học ở trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn vô cùng.

Cô và trò ở điểm Trường Mầm non bản Xum, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Cô và trò ở điểm Trường Mầm non bản Xum, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Bà Hà Thị Tiếp – Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Hà, cho biết: Nhà trường có 180 học sinh, có 2 điểm lẻ, gồm: Khu Xum và khu Lầu. Riêng ở khu Xum, hiện có 23 học sinh, tuy nhiên hiện tại cơ sở vật chất ở khu lẻ bản Xum rất khó khăn, thiếu thốn.

Cách đây mấy năm, nhờ sự hỗ trợ của Đoàn tình nguyện Sở Xây dựng Hà Nội, khu lẻ mầm non bản Xum được xây dựng hai phòng học nhà lắp ghép bằng tôn. Tuy nhiên, do chiều cao của dãy phòng học rất thấp, nên vào những ngày hè, nhiệt độ trong phòng học vô cùng nóng.

“Do nhà mái tôn của dãy nhà quá thấp, nên mùa hè nóng lắm. Nhiều hôm, trời nắng nóng, cô giáo phải di chuyển các con vào ở khu lều tranh cho đỡ nóng. Nhà trường cũng phải luôn động viên phụ huynh cố gắng vượt qua khó khăn, để cho các con đến trường nếu có thể”, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.

Điểm trường Mầm non bản Xum có khuôn viên rất hẹp, không có cây bóng mát, sân chơi cho trẻ.

Theo quan sát của phóng viên, điểm trường này nằm sát bên đường lộ, khá thuận tiện cho việc đưa, đón trẻ. Thế nhưng, diện tích đất của trường lại rất hẹp. Trong khuôn viên trường không có cây cây xanh, chỉ duy nhất một chiếc chòi bằng tranh được dân bản chung tay dựng lên, để làm khu vui chơi cho trẻ.

Có hai gian nhà tranh, được dùng làm nhà ăn cho học sinh, nhưng cũng là nơi ngủ trưa cho trẻ, vì trong nhà mái tôn quá nóng bức, ngột ngạt.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên GD&TĐ ghi nhận tại khu lẻ Mầm non bản Xum, xã Sơn Hà (Quan Sơn, Thanh Hóa).

Cách đây vài năm Đoàn tình nguyện Sở Xây dựng Hà Nội, xây dựng hai phòng học nhà lắp ghép bằng tôn cho khu lẻ bản Xum.

Những đứa trẻ phải học trong căn phòng thấp, bé, nóng nực.

Khu nhà tranh tre là nơi ăn, ngủ hàng ngày của 23 trẻ ở đây.

Khu nhà ăn cho học sinh bán trú.

Sân trường không có một bóng mát và diện tích cực hẹp.

Khu vui chơi của học sinh mầm non ở bản Xum.

Cô giáo chia sữa cho học sinh.

Những đứa trẻ ở điểm Trường Mầm non bản Xum trong giờ uống sữa buổi chiều...

...và đùa chơi ở khu lều tranh do dân bản chung tay dựng lên.

Chiếc xích đu cho học sinh chơi sau mỗi giờ học.

Mỗi lúc học trò vui chơi, cô giáo không rời bước các em.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thuong-lam-co-tro-mam-non-ban-xum-20200528043752862.html