'Thượng đế cũng phải cười' với những cảnh phim này

Ra mắt khán giả vào năm 1980, đã 34 năm qua đi nhưng mỗi khi xem lại khán giả vẫn không thể nhịn cười với 'Thượng đế cũng phải cười'.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1980 và kết thúc với phần 3 năm 1991, "Thượng đế cũng phải cười" được công nhận là bộ phim hài kịch kinh điển của nền điện ảnh toàn thế giới. Với kinh phí sản xuất chỉ 5 triệu USD, tác phẩm này đã đạt doanh thu 100 triệu USD sau khi ra mắt và trở thành bộ phim thương mại thành công nhất tại Nam Phi.

Màn chạy trốn kịch tính có "một không hai" của nền điện ảnh thế giới.

Minh họa cho câu nói "Quân ta đánh nhau với quân mình".

Giá như anh chàng không ra hiệu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Vai diễn của Marius Weyers trong "Thượng đế cũng phải cười" là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của ông. Các tác phẩm sau này của ông đều không thể vượt qua cái bóng của Thượng đế cũng phải cười. Trong ảnh trên, Marius Weyers nghĩ rằng lực cản của hòn đá lớn đến mức có thể ngăn chiếc xe không trượt xuống dốc.

Có vẻ chiếc xe này rất muốn thoát khỏi nam diễn viên Marius Weyers.

N'xau thủ vai Xi chỉ được trả chưa đến 2 nghìn USD cho vai diễn này dù doanh thu của bộ phim tại thời điểm đó đạt 100 triệu USD trên toàn thế giới. Ít ai biết nam diễn viên chính trong loạt phim ăn khách là một anh thổ dân thực thụ. Trong ảnh là cách lái ô tô "thượng đế cũng phải cười" của N'xau.

Ngoài vai diễn Dr. Ann Taylor trong Thượng đế cũng phải cười 2, bà còn được biết đến qua nhân vật Elizabeth Carter trong The Sandgrass People (đạo diễn Koos Roets). Trong ảnh là màn "tốc váy" khó quên của Lena Farugia trong "Thượng đế cũng phải cười 2"

Cảnh đi xe đạp hài hước

Xi đang suy nghĩ không biết "cái này" thì có gì hay ho so với cây cung của mình nhưng anh chàng kia thì chẳng hề thấy vậy.

Kim Chi (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/thuong-de-cung-phai-cuoi-voi-nhung-canh-phim-nay-848251.html