Thương cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư gan

Có một nỗi đau mang tên 'K' mà không ai muốn nhắc đến và luôn thầm mong mình không phải là người phải chống chọi với căn bệnh quái ác ấy. Vậy mà, nơi xóm nghèo ven triền núi Ba Thê, người phụ nữ Mai Thị Oanh ngày ngày phải chịu đựng nỗi đau nhức của căn bệnh ung thư gan và di căn hạch cổ phải.

Ánh mắt buồn xa xăm, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt là hình ảnh mới nhất khi chúng tôi ghé nhà thăm chị Oanh (sinh năm 1979, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi nhưng chị than đau nhức khắp thân mình, ngày hay đêm gì không thể chợp mắt, đói nhưng chỉ ăn được chút thức ăn loãng. Chính chị Oanh cũng không thể ngờ mình chưa đầy 40 tuổi mà đã sớm trở nên như vậy. Chỉ mới 1 năm trước chị còn là người phụ nữ đảm đang, chăm được 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học để chồng đi làm ăn xa. Anh Danh Tươi (chồng chị Oanh) đỏ hoe đôi mắt và tâm sự: “Ngày trước, tôi làm đủ nghề quanh quẩn trong xóm nhưng không thể lo cho vợ con, đành lên TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm, mong có đồng lương ổn định hơn, gửi về quê. Thế nhưng, khi được bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu (TP. Hồ Chí Minh) thông báo về bệnh tình của vợ, tôi đã nhanh chóng trở về quê, cận kề lo cho cô ấy với hy vọng “còn nước còn tát”. Tới lui bệnh viện đã hơn 1 năm, số tiền chữa trị lên gần 50 triệu đồng, những gì trong gia đình có thể bán được tôi đã bán, chỗ người thân, bạn bè vay tiền được tôi đã vay nhưng vẫn không tiền đưa vợ đi điều trị kế tiếp” .

Chị Mai Thị Oanh.

Khi được hỏi về đời sống hàng ngày của gia đình, chị Oanh cho biết: “Mọi chi tiêu giờ chỉ còn trông chờ vào đứa con gái lớn 18 tuổi đang đi làm xa gửi tiền về. Trước là lo cái ăn trong nhà, chuyện học của những đứa nhỏ, dư chút ít thì chồng chạy ngược xuôi đi mua thuốc nam, thuốc bắc về uống. Ai chỉ thầy nào hay là chồng tôi tìm đến. Tôi không ngại uống thử, với hy vọng có thêm cơ hội kéo dài sự sống”.

Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Hiệp A Đào Ngọc Toản thông tin thêm về hoàn cảnh của chị Oanh: “Gia đình chị Oanh và anh Tươi cần cù lao động, nỗ lực chăm lo đời sống gia đình và tạo điều kiện cho con cái đến trường. Nay gia đình rơi vào tình cảnh không may, chị Oanh mắc bệnh nặng, nhà không còn khả năng chạy chữa, nguồn thu nhập chính không được đảm bảo. Địa phương hy vọng những tấm lòng nhân ái gần xa sẻ chia, giúp đỡ gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau bệnh tật”.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/thuong-canh-nguoi-phu-nu-mac-benh-ung-thu-gan-a234727.html