Thương cảm cô học trò nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Do mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn rất nhỏ, vì thế, thầy cô giáo trong trường ai cũng thương cảm cô học trò bé nhỏ mà ngoan ngoãn này.

Nhà nghèo, em Hoàng Thị Hằng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình thường tranh thủ lúc cô giáo ở trường thì lên nhờ cô phụ đạo thêm. Do mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn rất nhỏ, vì thế, thầy cô giáo trong trường ai cũng thương cảm cô học trò bé nhỏ mà ngoan ngoãn này.

Bố mẹ mất đi, Hằng sống với hai anh trai trong căn nhà được xây nên từ tình thương và sự chung tay của cộng đồng. Mẹ mất năm 2009. Vài năm sau, bố - điểm tựa duy nhất - cũng bỏ đi sau một cơn đột tử. Bao nhiêu khó khăn đè nặng lên vai những đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới này.

PV

Nguồn VTV: http://vtv.vn/tam-long-viet/thuong-cam-co-hoc-tro-nho-mo-coi-ca-cha-lan-me-20171117003006891.htm