Thương cảm bé trai 11 tháng tuổi chịu cảnh bố chết, mẹ bỏ đi

Chưa tròn 11 tháng tuổi bé trai Nguyễn Hữu Th. (Bắc Ninh) đã phải chịu cảnh bố chết, mẹ bỏ đi nửa năm không về và được ông bà nội nuôi dưỡng trong sự túng thiếu.

Cha chết, mẹ bỏ đi khi mới 9 tháng tuổi

Tìm về thôn Ngọc Quan (xã Lâm Thao - Lương Tài - Bắc Ninh), hỏi về hoàn cảnh của bé trai Nguyễn Hữu Th. (11 tháng tuổi), ai cũng tỏ ra thương cảm.

Mặc dù, vừa mới chập chững tập đi nhưng bé Th. đã phải chịu liên tiếp những mất mát lớn nhất của cuộc đời mà lẽ ra một đứa trẻ cần được hưởng, đó là sự chăm sóc, yêu thương của bố, mẹ. Nhưng… bố đã mất, mẹ lại bỏ đi khi Th. mới tròn 9 tháng tuổi.

Bé Nguyễn Hữu Th. mới 11 tháng tuổi đã chịu cảnh bố chết, mẹ bỏ đi.

Bé Nguyễn Hữu Th. mới 11 tháng tuổi đã chịu cảnh bố chết, mẹ bỏ đi.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Trúc (55 tuổi, bà nội của Th.) cho biết: Năm 2015, con trai bà là anh Nguyễn Tùng A. (SN 1990) nên duyên cùng chị Nguyễn Thị L. (SN 1988, quê Hải Phòng). Hơn 1 năm sau, chị L. mang bầu và sinh được bé Th..

Sinh con được ít lâu chị L. liên tục xin phép về nhà ngoại lo công việc phó mặc đứa con trai mới chào đời cho nhà nội nuôi dưỡng.

Đến khoảng tháng 8 vừa qua, anh Tùng A. trong lần đi xuống quê vợ để đón chị L. về, giữa đường đã không may qua đời mà chưa rõ nguyên nhân. Lúc anh Tùng A. mất, chị L. cũng trở về chịu tang chồng nhưng rồi lại bất ngờ bỏ đi khi thi thể chồng còn chưa được chôn cất.

“Lúc tang gia bối rối, tôi không được chứng kiến nhưng được người ta nói lại rằng, có nhìn thấy con dâu tôi vẫn đang mặc quần áo chịu tang chồng đi ra ngoài nói chuyện với một người đàn ông rồi lên xe máy bỏ đi... Từ đó đến nay vẫn biệt tích không về”, bà Trúc kể lại.

Gánh nặng trên vai bà lão gần đất xa trời

Từ lúc con trai mất, con dâu bỏ đi để lại cháu nhỏ, bà Trúc càng vất vả, tảo tần gấp bội. Bà vừa phải thay con chăm cháu, vừa phải chăm chồng là ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1960) tên thường gọi là Bắc, bị tai biến hơn 3 năm nay.

Gạt nước mắt kể về hoàn cảnh éo le bà Trúc tâm sự: “Khi đi làm thì phải gửi cháu Th. sang hàng xóm nhưng gửi nhiều sinh ngại nên tôi buộc phải để cháu ở nhà với ông. Dù ông nhà tôi bị tai biến chân tay yếu ớt đến mình còn không chăm nổi nhưng biết làm sao được”.

Nhóm từ thiện Sh Club (Bắc Ninh) trao quà từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bé trai.

Do biết được hoàn cảnh của gia đình nên khi đi làm thuê bà được chủ doanh nghiệp giúp đỡ. Thu nhập trung bình 1 tháng từ công việc bốc vác khoảng 4 triệu đồng. Ngoài cho thêm tiền mỗi tháng để mua sữa cho Th., bà Trúc cũng được tạo điều kiện về sớm để cơm nước, chăm sóc hai ông cháu.

Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, sự thiếu thốn về kinh tế của gia đình nên bé Th. dù đã được gần 1 tuổi nhưng trông gầy gò ốm yếu, chân tay còi cọc.

Trao đổi với PV về hoàn cảnh của cháu Th., đại diện chính quyền xã Lâm Thao xác nhận bố cháu bé mất chưa rõ nguyên nhân. Cháu hiện được ông bà nội chăm sóc trong hoàn cảnh khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo. Trước hoàn cảnh đó, xã đã thăm nom, động viên và vận động đoàn thể cùng mọi người tạo điều kiện giúp đỡ gia đình.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của bé trai, nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm gần xa cũng tìm đến chia sẻ, giúp đỡ gia đình.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thuong-cam-be-trai-11-thang-tuoi-chiu-canh-bo-chet-me-bo-di-a349279.html