Thương binh cũng trở thành nghệ sĩ...

Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đã có nhiều đoàn công tác của các đơn vị nghệ thuật đến biểu diễn phục vụ thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại các trung tâm.

Trong không khí vui tươi ấy, nhiều thương binh nặng bỗng trở thành nghệ sĩ cất cao tiếng hát từ trái tim đáp lại chân tình của các nghệ sĩ. Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh ghi được tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam) và Thuận Thành (Bắc Ninh).

Thương binh Nguyễn Xuân Mai, 83 tuổi, thể hiện một số câu hát chèo khiến NSND Tự Long (Nhà hát Chèo quân đội) rất thán phục.

Hai vợ chồng thương binh Tống Bá Hựu (đứng giữa) cũng biểu diễn văn nghệ tặng đoàn công tác tới thămTrung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam .

Nghệ sĩ Phan Vũ Anh của Nhà hát Chèo quân đội (đứng) biểu diễn phục vụ thương binh, cán bộ công nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

NSƯT Vi Hoa (đứng, thứ 4, bên trái) cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn nghệ tặng các thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Chùm ảnh của NGUYÊN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/thuong-binh-cung-tro-thanh-nghe-si-544960