Thương binh chiều vợ

Ông là Nguyễn Quang Dũng, thương binh 4/4 tại mặt trận Quảng Trị năm 1970; bà là Đỗ Thị Hồng, bị ngã gãy cổ xương đùi, phải ngồi xe lăn đã nhiều năm nay. Ông bà sống ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dịp 30-4 và 1-5 vừa qua, người con trai sinh sống ở Hà Nội đón bố mẹ xuống chơi.

Chiều 1-5, hai ông cháu đẩy xe lăn đưa bà đến hồ Gươm vãn cảnh. Khi đến gần Tượng đài Lý Thái Tổ, biết có cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên 2019-Cúp Báo Quân đội nhân dân”, bà khẩn khoản nói với ông: “Tôi chưa bao giờ được xem đua xe đạp, vậy ông cháu cho tôi dừng ở đây để xem nhé!”.

Ông chiều bà ngay, liền đẩy xe lăn chọn chỗ bóng mát để bà ngồi xem đua xe đạp quanh hồ Hoàn Kiếm. Thấy bà vui, ông mừng lắm: “Từ khi phải đi xe lăn, không mấy khi thấy bà ấy vui như hôm nay. Từ chiến trường trở về, dẫu bị thương tật, nhưng tôi muốn bù đắp cho bà ấy những năm tháng vất vả một mình nuôi con… Bởi thế cứ làm điều gì để bà ấy vui là tôi mừng lắm. Cảm ơn những người đã tổ chức cuộc đua xe đạp hôm nay”.

HỒNG QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thuong-binh-chieu-vo-573158