Thước phim quay chậm đẫm nước mắt của người phụ nữ hai lần bị bán làm vợ

Dù đã có chồng con, nhưng trước khoản nợ ngân hàng chưa trả, LữThị mận đồng ý sangTrung Quốc lấy chồng với điều kiện 'có thời hạn'.

Tại xứ người, chị 2 lần bị bán cho 2 người đàn ông khác nhau. cuộc hôn nhân không tình yêu, cùng với cuộc sống đói kém, phải chịu sự quản lý chặt chẽ của chồng khiến mận chán nản, lên kế hoạch bỏ trốn.

SangTrung Quốc lấy chồng để kiếm tiền trả nợ

Tại xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), chị LữThị Mận (SN 1967) được biết đến là người phụ nữ năng nổ, hoạt bát. Không những là đảng viên, chị còn là cán bộ phụ nữ của xã. Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội khiến chị được mọi người kính nể, duy chỉ có chuyện nợ nần khiến người phụ nữ này luôn đau đầu trăn trở. Tháng 5/2014, chị Mận quyết định đi bán áo thuê kiếm tiền trả nợ.

Trên chuyến đi, chị vô tình gặp người phụ nữ cùng xã tên là Vi Thị Lý (SN 1973). Lý rủ Mận cùng đi đến nhà Lương Văn Khăm (SN 1987), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có công việc. Chuyện là trước đó, mẹ của Khăm là Kha Thị Dần (hiện đang sống ở Trung Quốc) có giúp mẹ của Lý từ Trung Quốc về Việt Nam. Biết ơn ân nhân nên Lý đã mang tiền đến hậu tạ.

Tại đây, Khăm rủ Lý tìm phụ nữ để đưa sangTrung Quốc lấy chồng, mỗi phi vụ thành công sẽ được nhận từ 10 đến 20 triệu đồng (trước đó Khăm được mẹ mình gọi điện bảo tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng sẽ nhận được tiền công từ 40 đến 50 triệu đồng).

Trước khoản tiền lớn, Lý đồng ý. Biết chị Mận đang cần tiền, Lý liền rủ sang Trung Quốc lấy chồng “nếu đồng ý sẽ được nhận 35 triệu đồng”. Người đàn bà này còn đưa ra mức thời hạn lấy chồng chỉ 12 tháng là sẽ trở về Việt Nam. Nghĩ đến khoản nợ ngân hàng đang đến ngày thanh toán, Mận đồng ý xuất ngoại lấy chồng dù lúc đó đã 48 tuổi.

Về nhà, Mận lên trình bày với chính quyền địa phương việc tạm đi làm ăn xa một thời gian, đồng thời xin không tham gia sinh hoạt đảng. Sau khi“đã chọn được ngày đẹp”, Mận được Lý đưa ra thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) giao cho Khăm. Khăm đón xe đưa người phụ nữ này Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Khi đến địa phận Trung Quốc, cả hai được mẹ của Khăm đón về nhà ở mấy ngày. Sau đó, Dần đã bán Mận cho một người đàn ông tàn tật với giá 2,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng). Không đồng tình chuyện làm vợ một người đàn ông tàn tật, lớn tuổi, Mận gọi điện bắt Dần “đổi chồng” cho mình. Lo sợ Mận làm liều, Dần đã đến đón về rồi giao nạn nhân cho hai người phụ nữ Việt Nam khác (hiện đang sống ở Trung Quốc). Hai người này đã bán chị Mận cho một người đàn ông sinh năm 1967 ở tỉnh Hà Bắc. Nhóm người này sau đó đã đưa cho Mận 30 triệu đồng để gửi về cho gia đình.

Tháng 6/2016, chị LữThị Mận trốn về Việt Nam. Đến tháng 1/2019, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan chức năng, tố cáo hành vi bán người của các đối tượng. Ngày 21/6, tại TAND tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lương Văn Khăm, Vi Thị Lý về tội Mua bán người. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Vi Thị Lý tỏ ra ân hận, bật khóc tại tòa. Hai bị cáo khai trong vụ án này chưa nhận được khoản tiền công nào như cam kết ban đầu nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nỗi ân hận của bị hại

Tham dự phiên tòa với tư cách người bị hại, chị Mận cho biết vì nghèo đói, nợ nần nên quyết định sang Trung Quốc lấy chồng. “Bị cáo nghe Lý cam kết lấy chồng Trung Quốc sẽ có tiền, lại chỉ có thời hạn 12 tháng nên chấp nhận sang bên ấy. Tuy nhiên,sau khi bán nạn nhân, các bị cáo đã cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc bị hại khốn khổ nơi xứ người”, nạn nhân trình bày.

Chị Mận cũng cho hay, trong gần 3 năm ở xứ người, mới đầu bản thân bị bán cho người đàn ông tàn tật, lớn tuổi. Lo sợ nên Mận mới yêu cầu Dần cho về Việt Nam. Sau đó, bị hại tiếp tục bị bán cho người đàn ông khác. “Suốt 3 năm chung sống tôi luôn bị nhà chồng quản thúc nghiêm ngặt. Gia đình chồng nghèo, chồng không có công ăn việc làm nên cuộc sống rất cơ cực.

Suốt thời gian dài sau đó, tôi luôn ân hận về quyết định của mình”. Hơn nữa, việc khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán càng khiến chị bơ vơ, lạc lõng nơi xứ người. Để thực hiện ý định bỏ trốn về nước, một mặt chị giả vờ nghe lời chồng, mặt khác bí mật liên lạc với người thân ở nhà. Chị kể, phải thường xuyên giấu chiếc điện thoại trong chiếc áo con và tắt nguồn. Chỉ khi nào đi làm rẫy, nơi vắng người mới dám lấy ra, liên lạc cho người thân.

Tháng 6/2016 lấy lí do về Việt Nam đưa con, cháu sang thì người chồng Trung Quốc của Mận mới đồng ý cho chị về. Chỉ đợi đến đó, chị khăn gói ít đồ đạc, bắt xe về Việt Nam. Điều may mắn với chị là khi trở về được chồng con đón chào. Trong sự đùm bọc của người thân, chị ân hận, nghẹn ngào vì đã có quyết định lầm lỡ.

Trong nỗi ân hận, người phụ nữ ấy chia sẻ:“Giờ có cho mấy trăm triệu đi nữa tôi cũng không sang Trung Quốc nữa. Một lần phải nếm biết bao cay đắng khi bị đem đi bán như mặt hàng, bị kiểm soát, bắt làm việc cực khổ với tôi như vậy là quá đủ. Qua đây, tôi cũng có lời nhắn nhủ với những người phụ nữ đang có ý định lấy chồng bất hợp pháp ở Trung Quốc nên tỉnh táo để không có quyết định sai lầm. Không đâu bằng nhà, quê hương mình cả”.

Tại phiên tòa, nạn nhân thừa nhận mình có một phần lỗi khi đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng để được nhận tiền. Do vậy, bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Khăm 5 năm tù,Vi Thị Lý 4 năm tù cùng về tội Mua bán người. Về trách nhiệm dân sự, buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Tên bị hại đã được thay đổi.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thuoc-phim-quay-cham-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-phu-nu-hai-lan-bi-ban-lam-vo-d100404.html