Thủng lưới 13 bàn, Đặng Văn Lâm vẫn được HLV đội bạn khen

Trong một trận đấu hồi cấp 2, Đặng Văn Lâm bắt chính và để thủng lưới tới 13 bàn. Tuy nhiên, HLV của đội bạn vẫn dành những lời khen ngợi cho chàng trai có bố gốc Việt còn mẹ gốc Nga, đồng thời đề nghị cậu nhóc thi tuyển vào Spartak Moskva.

Trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam có đóng góp không nhỏ của Đặng Văn Lâm. Thủ thành có bố gốc Việt, mẹ gốc Nga này bắt chính ở cả trận đấu của đội bóng đỏ, đồng thời thể hiện sự chắc chắn trong khung gỗ. Chiều cao ấn tượng (1m88), khả năng chống bóng bổng tốt và có những pha phản xạ xuất thần, Đặng Văn Lâm chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội ở phía trên.

Thủ thành Đặng Văn Lâm.

Thế nhưng ít người biết rằng, để có thành công như hôm nay, Đặng Văn Lâm đã phải trải qua vô vàn khó khăn, có lúc tưởng như không thể vượt qua. Ngoài những khó khăn trong quá trình thử việc rồi tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Việt Nam, còn là những năm tháng tuổi thơ phải đấu tranh dữ dội để được đến với trái bóng, theo đuổi niềm đam mê.

Theo tiết lộ, khi học lớp hai, đội tuyển trường của Đặng Văn Lâm thi đấu với đội trẻ (sinh 1994) của Spartak Moskva. Đặng Văn Lâm là thủ môn. Kết quả thua tới 0-13. Tức là cậu nhóc đã để thủng lưới tận 13 bàn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, HLV của Spartak lại nhìn thấy triển vọng của cậu bé thủ môn tội nghiệp này và đến đề nghị cậu thi tuyển vào Spartak. Đặng Văn Lâm trúng tuyển và tập luyện tại đây 5 năm trước khi quyết định gia nhập Dynamo Moscow vào năm 2005. Tại đây, thủ thành sinh năm 1993 này chỉ tập luyện khoảng 1 năm rồi khăn gói quả mướp trở về quê cha là Việt Nam để tìm kiếm cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đặng Văn Lâm từng có 4 năm tập luyện ở đội trẻ HAGL (từ 2006 tới 2010), rồi khoác áo đội 1 của đội bóng phố Núi từ 2011 tới 2014. Tuy vậy, Đặng Văn Lâm không thể hiện được nhiều tại Pleiku khi chỉ ra sân tổng cộng có 12 trận, thậm chí từng bị gửi tới Hoang Anh Attapeu (Lào) theo dạng cho mượn. Vào khoảng cuối năm 2014, Đặng Văn Lâm từng gửi tâm thư tới cho HLV Miura xin cho cơ hội thử sức ở U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 2014. Tuy vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản đã từ chối và điều này khiến “Lâm Tây” chán nản, quyết định trở về Nga và lần lượt khoác áo 2 đội bóng khá vô danh là Duslar và Rodina Moskva.

Đầu năm 2015, Đặng Văn Lâm nhận được lời mời từ Hải Phòng và sau nhiều cân nhắc, anh quyết định trở lại Việt Nam tìm kiếm thử thách một lần nữa. Lần này, mọi thứ đã trở nên suôn sẻ hơn. Đặng Văn Lâm nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình ở đội bóng đất Cảng và có vị trí chính thức, bất chấp HLV Trương Việt Hoàng là người khó tính và đòi hỏi rất cao.

Qua những tiến bộ vượt bậc ở Hải Phòng, trở thành thủ thành hàng đầu tại V.League, phần thưởng cho Đặng Văn Lâm chính là một suất ở ĐT Việt Nam, rồi vị trí chính thức trong khung gỗ tại những trận đấu cuối của vòng loại Asian Cup 2019 lẫn AFF Cup 2018. Phía trước là VCK Asian Cup 2019 và chắc chắn, lúc này không ai có thể cạnh tranh nổi với “Lâm Tây” cho vị trí người gác đền trong khung gỗ ĐT Việt Nam.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thung-luoi-13-ban-dang-van-lam-van-duoc-hlv-doi-ban-khen-941216.html