Thuê xe tải đổ 29 tấn cà rốt xuống đường để làm nghệ thuật

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tên 'Grounding' thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng vì được tạo thành từ việc đổ 29 tấn cà rốt xuống đường.

Cách đây ít ngày, những người dân sống gần khu vực trường cao đẳng Goldsmiths (thuộc đại học London) ở New Cross vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một chiếc xe tải dừng lại rồi đổ lượng lớn cà rốt xuống con đường bên cạnh ngôi trường.

Sau khi tìm hiểu mọi người mới biết đó là tác phẩm của Rafael Perez Evans, nghệ sĩ người Tây Ban Nha sống tại xứ Wales. Anh tiết lộ thực hiện tác phẩm này nhằm mục đích làm nổi bật sự khác biệt về cách sống giữa người ở nông thôn và thành thị, lấy cảm hứng từ việc người nông dân bán phá giá nông sản như một hình thức phản đối.

Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng tác phẩm kỳ lạ này cho đến hết ngày 6/10 tới đây. Sau đó, đống cà rốt sẽ được gom lại và dùng làm thức ăn cho gia súc.

Khi xem tác phẩm, một sinh viên sân khấu nhạc kịch 20 tuổi cho biết: “Tôi nghĩ nó khá kỳ lạ nhưng khi biết đây là trường Goldsmiths (ngôi trường chuyên về nghệ thuật, thiết kế, nhân văn và khoa học xã hội) thì có thể hiểu được, việc còn lại là tìm hiểu ý nghĩa của tác phẩm”.

Một người thì bày tỏ: "Mặc dù số cà rốt này sẽ được dùng làm thức ăn chăn nuôi nhưng nó vẫn còn một chút vấn đề, nhất là khi tình trạng nghèo đói, thiếu lương thực và vô gia cư còn diễn ra ở nhiều nơi".

Josie Power, 20 tuổi, sinh viên chuyên ngành chính trị và xã hội cũng đồng tình: “Đó là một điều gì đó thật thú vị… nhưng không thể không thừa nhận vấn đề đáng lo ngại về tình trạng lãng phí thực phẩm”. Không ít người thì mỉa mai tác phẩm nghệ thuật làm từ cà rốt là khoe khoang, lố bịch.

Được biết, kể từ khi xuất hiện vào thứ Ba, nhiều sinh viên đã leo lên trên đống cà rốt để chụp ảnh, có người còn lấy về nhà để nấu ăn.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thue-xe-tai-do-29-tan-ca-rot-xuong-duong-de-lam-nghe-thuat-a491798.html