Thuê nhầm YouTuber có quá khứ quấy rối, nợ nần

Nhiều đài truyền hình, công ty nhận ra rằng cần kiểm tra bối cảnh của các YouTuber để tránh hợp tác với những ngôi sao mạng có quá khứ đen tối, bất hảo.

Tuần trước, Rhee Keun, ngôi sao YouTube với nghệ danh "Lt. Tee", vướng phải cáo buộc quấy rối tình dục vào năm 2017. Trước đó, Lee cũng bị tố ăn quỵt khoản vay trị giá 2 triệu won (khoảng 1.750 USD) vào đầu tháng này.

Rhee Keun bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng sau khi xuất hiện trên "Fake Men" - phiên bản parody của show thực tế trải nghiệm đời sống quân ngũ "Real Men" do đài MBC Hàn Quốc sản xuất.

Kể từ lần đầu phát sóng vào tháng 7, chương trình đã thu hút 56 triệu lượt xem, trở thành show thực tế không thuộc đài truyền hình đầu tiên của xứ Hàn thành công trên nền tảng YouTube, theo Korea Herald.

Danh tiếng từ "Fake Men" trở thành bệ phóng để Rhee Keun góp mặt trong nhiều chương trình ăn khách như "All the Butlers" (SBS) hay "Radio Star" (MBC). Ngoài ra, anh cũng là thành viên của show sinh tồn "Survival" trên kênh Discovery Channel.

 Ngôi sao YouTube Rhee Keun vướng phải nghi án quấy rối tình dục và nợ nần. Ảnh: All Kpop.

Ngôi sao YouTube Rhee Keun vướng phải nghi án quấy rối tình dục và nợ nần. Ảnh: All Kpop.

Trước sự phẫn nộ từ dư luận, các đài truyền hình buộc phải chỉnh sửa, cắt bỏ và ẩn những chương trình phát sóng, video YouTube có sự xuất hiện của Rhee Keun. Đồng thời, một số nhãn hàng từng ký hợp đồng đã xóa sạch hình ảnh và tạm dừng hợp tác với anh.

Mới đây, chuỗi thức ăn nhanh Lotteria tại Hàn Quốc đã gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo dòng burger mới nhất do Rhee đại diện. Bên cạnh đó, khi lùm xùm nợ nần của anh nổ ra, ngân hàng KB Bank cũng loại bỏ ngôi sao YouTube này khỏi chiến dịch quảng cáo của mình.

Khi những ngôi sao mạng lấn sân sang mảng truyền hình và quảng cáo, quá khứ của họ trở thành vấn đề đáng lưu tâm. Ví dụ, một thành viên trong show thực tế "Heart Signal" trên kênh Channel A vướng phải bê bối tình dục sau khi tham gia chương trình. Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng bị dân mạng tố từng bắt nạt bạn bè, ăn chơi lêu lổng thời đi học.

"Công chúng thường hâm mộ người nổi tiếng vì những gì họ thể hiện trên sân khấu, truyền hình và mạng xã hội, thay vì con người thật của họ. Tìm hiểu quá khứ của một ngôi sao không phải chuyện dễ dàng", Yoo Hyun-joo, giáo sư ngành truyền thông và văn hóa đại chúng tại ĐH Yonsei (Hàn Quốc), nói.

Cẩn trọng với trào lưu lật tẩy quá khứ người nổi tiếng

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không nên lật tẩy quá khứ của các ngôi sao một cách thiếu cẩn trọng. Kim Egg, nhà sản xuất show thực tế ăn khách "Fake Men", đã gỡ bỏ toàn bộ video trên kênh YouTube của mình vì những bê bối của những người tham gia.

"Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm đối với những thực tập sinh, huấn luyện viên và gia đình của những người tham gia chương trình vì những áp lực ghê gớm từ cư dân mạng sau khi tranh cãi nổ ra", Kim đăng tải trên YouTube.

Anh cũng nhấn mạnh rằng làn sóng chỉ trích này có thể khiến những vị khách từng xuất hiện trong chương trình của anh rơi vào cảnh trầm cảm, thậm chí tự tử.

Nhiều người nổi tiếng và sao mạng xã hội xứ Hàn trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt từ trào lưu lật tẩy quá khứ. Ảnh: Reuters.

Giáo sư Yoo cho biết truyền thông xứ Hàn có xu hướng biến việc xác minh quá khứ của người nổi tiếng thành một đề tài để khai thác và kiếm tiền. Công chúng thường tiếp nhận những nội dung này mà không kiểm chứng thông tin, gây ra những xáo trộn không đáng có cho cuộc sống của các nghệ sĩ.

Trong trường hợp của Rhee, anh đã phần nào dập tắt được bê bối quấy rối tình dục và nợ nần của mình. Thứ 6 vừa qua, chàng YouTuber đăng tải đoạn clip phỏng vấn một người đàn ông, được cho là kẻ tung tin đồn thất thiệt về anh. Người này thừa nhận rằng mình và đồng bọn đã dựng chuyện về Rhee Keun để tăng lượng truy cập cho trang web của mình.

Thế nhưng, lời xin lỗi và đính chính của hai kẻ này không thể bồi thường toàn bộ thiệt hại về danh tiếng và tài sản cho Rhee Keun.

Trang Minh (Theo Korea Herald)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thue-nham-youtuber-co-qua-khu-quay-roi-no-nan-post1143442.html