Thuê Grab đi… trộm!

Để có tiền tiêu xài, Lê Hồng Phúc (1994, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuê grab đến bãi biển thuộc P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản của du khách. Tuy nhiên, hành vi của Phúc đã không thể qua mặt được lực lượng Cảnh sát chống cướp giật (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng nên đành theo về trụ sở để làm việc.

Để có tiền tiêu xài, Lê Hồng Phúc (1994, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuê grab đến bãi biển thuộc P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản của du khách. Tuy nhiên, hành vi của Phúc đã không thể qua mặt được lực lượng Cảnh sát chống cướp giật (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CATP Đà Nẵng nên đành theo về trụ sở để làm việc.

Lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng dẫn giải đối tượng Lê Hồng Phúc về trụ sở Công an.

Lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng dẫn giải đối tượng Lê Hồng Phúc về trụ sở Công an.

Chuyện là, chiều 3-7, sau khi kết thúc hành trình tham quan tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Đức N. (1996) và anh La Minh T. (1993, đều trú TP Hà Nội) đến khu vực bãi biển trước khách sạn Mường Thanh (P. Mỹ An) để ngắm cảnh, vui chơi. Tại đây, thấy dòng nước quá mát mẻ, N. và T. quyết định xuống tắm và vui chơi cho thỏa thích. Để 2 chiếc điện thoại (Samsung Galaxy J7 và Samsung S10) và chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng không bị hư hỏng do dòng nước mặn gây ra, N. và T. cất vào bộ quần áo rồi để trên bãi cát trắng. Mọi việc đâu vào đó, N. và T. chạy ra biển mải mê với làn nước mát...

Cùng lúc này, qua kiểm tra trong ví thấy chỉ còn vài chục ngàn tiền lẻ, không đủ tiêu xài cho khoảng thời gian sắp đến nên Lê Hồng Phúc quyết định đi tìm người dân nào sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản. Sau ít phút suy nghĩ, Phúc chọn bãi tắm thuộc P. Mỹ An làm điểm đến. Phúc đón xe Grab đến khu vực biển. Đến nơi, Phúc trả tiền, xuống xe rồi dạo bộ trên bãi cát để tìm “con mồi”. Khi đến bãi biển trước khách sạn Mường Thanh, thấy quần áo của anh Nguyễn Đức N. và anh La Minh T. đang để trên bãi cát, Phúc tiếp cận thăm dò. Qua quan sát không thấy ai trông coi, Phúc lục vội lấy 1 chiếc ví (bên trong có 1 CMND, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô, 1 thẻ ngân hàng cùng các giấy tờ khác), 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Plus (trị giá hơn 6 triệu đồng), 1 ĐTDĐ Samsung S10 (trị giá hơn 20 triệu đồng) rồi tháo lui...

Tuy nhiên, Phúc không ngờ, mọi di biến động của mình từ lúc bước xuống bãi biển đến khi thực hiện hành vi phạm pháp đã bị lực lượng CSCCG thuộc Phòng CSCĐ – CATP Đà Nẵng để ý và tổ chức theo dõi. Vì vậy, khi Phúc vừa ôm tài sản trộm được của anh N. và anh T. đi được một đoạn ngắn thì bị lực lượng CSCCG khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Bước đầu khai nhận của Phúc, trong những lần dạo biển, thấy nhiều người dân và du khách thường tìm đến bãi biển để chụp ảnh, ngắm cảnh, tắm biển nhưng lại sơ hở trong việc quản lý tài sản nên nảy sinh lòng tham. Để có thể “đánh nhanh” và xóa dấu vết kịp thời, Phúc chọn cách di chuyển bằng xe Grab. Dù Phúc đã có sự tính toán rất kỹ về phương thức thủ đoạn phạm tội của mình những vẫn không thể qua mắt được lực lượng CSCCG thuộc Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng nên đành theo về trụ sở làm việc...

Đối tượng Lê Hồng Phúc và tang vật vụ trộm.

Về phía anh Nguyễn Đức N. và anh La Minh T., sau một thời gian thả hồn trong làn nước mát trở lại chỗ để quần áo thì mới hay nó đã “không cánh mà bay” nên vội trình báo cơ quan Công an. Và khi biết đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp đã bị bắt ngay lập tức và tài sản của mình bị mất được thu hồi đầy đủ, kịp thời, anh N. và anh T. vô cùng vui mừng và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CATP Đà Nẵng nói chung và lực lượng CSCCG thuộc Phòng CSCĐ nói riêng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Phòng CSCĐ CATP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng Phúc cùng tang vật vụ án cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hồng Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227550_thue-grab-di-trom-.aspx