Thức xuyên đêm chờ lễ hội chùa Hương mở cửa trở lại

Sau nhiều ngày dừng hoạt động do dịch Covid-19, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã mở của trở lại đón khách thập phương đến vãn cảnh, nhiều người lái đò thức xuyên đêm chở hàng trăm lượt khách đầu tiên.

Hôm nay 13-3, lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) được mở trở lại sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19, mọi việc đều đã được lên các phương án, người dân ai ai cũng háo hức, nhiều lái đò thức trắng đêm chờ đợi những vị khách đầu tiên.

Theo ghi nhận, khoảng 2 đến 3 giờ sáng 13-3, rất đông người dân có mặt tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để đi chùa vãn cảnh

Theo ghi nhận, khoảng 2 đến 3 giờ sáng 13-3, rất đông người dân có mặt tại chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để đi chùa vãn cảnh

Tuy năm nay lễ hội chùa Hương được tổ chức muộn hơn 1 tháng so với mọi năm do dịch Covid-19, nhưng đây là niềm vui lớn với người dân xã Hương Sơn, đặc biệt là những người lái đò, buôn bán tại đây.

Trong thời gian dừng đón khách vì dịch Covid-19, một bộ phận người dân buôn bán, lái đò bị ảnh hưởng nặng về kinh tế. Hôm nay khi chùa Hương chính thức được đón khách trở lại, ai nấy đều vui mừng phấn khởi, rục rịch bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng.

Trong đó, giá vé được công khai như sau: phí tham quan thắng cảnh + phí bảo hiểm: 80.000 đồng/người/lượt. Vé ưu đãi (đối với người già/trẻ nhỏ) giá thu là 40.000 đồng/người/lượt. Giá dịch vụ xuồng, đò 50.000 đồng/người (ra vào) đối với tuyến Hương Tích; 35.000 đồng/người (ra vào) với tuyến Long Vân - Tuyết Sơn. Giá cáp treo khứ hồi với người lớn 180.000 đồng/vé, Vé 1 lượt: 120.000 đồng/vé. Đối với trẻ em vé khứ hồi 120.000 đồng/vé, vé lượt 90.000 đồng/vé.

Trước khi vào, nhân viên thuộc ban quản lý chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiểm tra vé cũng như khẩu trang y tế

Làm nghề lái đò đã 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức) thức từ 1 giờ sáng để sẵn sàng chở những vị khách đầu tiên. "Tôi mong ngóng ngày mở cửa trở lại đã lâu lắm rồi, hôm qua mọi việc tu sửa thuyền đã được xử lý xong xuôi giờ tôi sẽ ngồi đợi đến khi mở cửa để trở những người khách đầu tiên của năm mới", chị Hương chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng háo hức với chị Hương, anh Bùi Quốc Phương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức) cũng thức xuyên đêm để đợi chở khách đi tham quan chùa Hương. "Quá vui vì sắp được chở khách tham quan chùa Hương bằng đò. Đây là công việc tôi đã làm từ rất lâu và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình" - anh Phương tâm sự.

Mỗi thuyền của những người lái đò thường chở khoảng 15 người trở xuống

Những quán ăn ở đây đã mở từ sớm nhằm phục vụ cho người dân có đồ lễ đi chùa Hương

Mã QR được dán kháp khu vực chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

Rất đông người dân sắp lễ đi từ sáng sớm

Người dân viết sớ

Những người viết sớ ở đây cũng thức trắng đêm vì dân đến đây đông

Vào thời điểm này, những người lái đò có nguồn thu rất tốt

Một vài hàng quán vẫn vắng

Những người dân đang xuống đò đi vãn cảnh chùa khi trời chưa sáng

Người lái đò đang miệt mài công việc

Những người lái đò ở đây rất vui vì đã đón được những lượt khách đầu tiên trong ngày

Nhiều người dân muốn đi từ sáng sớm vì sợ đông

Một số thuyền vẫn vắng

Bà Hương đang chờ những lượt khách

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuc-xuyen-dem-cho-le-hoi-chua-huong-mo-cua-tro-lai-20210313072157009.htm