Thực hư việc Phi Nhung bị khán giả lao lên sân khấu đòi bồi thường hơn 30 triệu

Không chỉ lao lên sân khấu, nhóm khán giả này còn chặn đường Phi Nhung sau buổi diễn để đòi tiền.

Sự việc hy hữu này xảy ra vào tối 17-3 vừa qua khi Phi Nhung tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc ở khu vực chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ. Khi chương trình đang diễn ra thì có một người phụ nữ cùng ba người khác lao lên sân khấu lớn tiếng la ó về việc bị mất cắp 1 cây vàng (khoảng hơn 30 triệu đồng). Không dừng lại ở đó, nhóm người này một mực khẳng định bảo vệ chương trình phải có trách nhiệm trong việc này, đồng thời yêu cầu Ban tổ chức phải bồi thường cây vàng trên cho mình.

Lúc này, mặc dù Phi Nhung đang ở sau cánh gà để chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn song giọng ca “Áo mới Cà Mau” đã quyết định đi ra để giải quyết lùm xùm trên. Sau khi gửi lời xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn, Phi Nhung nhẹ nhàng trấn tĩnh nhóm khán giả này và thuyết phục họ xuống phía dưới để chương trình có thể tiếp tục diễn ra. Cô cũng hứa sẽ cùng Ban tổ chức giải quyết việc này sau khi chương trình khép lại.

Chia sẻ ngay trên sân khấu, Phi Nhung cho biết, cô nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và làm ra bao nhiêu tiền, cô đều dành dụm để nuôi các con ăn học, khôn lớn mà không nghĩ gì cho bản thân. Cũng theo Phi Nhung, vàng đối với cô không là gì cả nhưng với những người nghèo thì lại rất có giá trị. “Tối hôm nay có anh chị rất nghèo mà bị xui…” – nữ ca sĩ bày tỏ sự cảm thông với tình huống éo le mà nhóm khán giả trên gặp phải.

Để thực hiện lời hứa của mình, Phi Nhung đã quyết định tặng lại toàn bộ số tiền cát-sê mà cô nhận được khi hát trong đêm nhạc này – số tiền 10 triệu đồng cho người phụ nữ “tố” bị ăn trộm vàng khi xem chương trình. Số tiền này được cô trao cho người phụ nữ này ngay trên sân khấu. Nữ ca sĩ không quên nhắn gửi đến người được cô tặng lại cát-sê rằng: “Anh chị mất cái này thì mình sẽ làm nên cái khác”.

Được biết, đây là đêm nhạc không bán vé mà được một đơn vị viễn thông tổ chức để “chiêu đãi” người dân nên mở cửa để khán giả vào xem miễn phí. Đại diện của ca sĩ Phi Nhung đã xác nhận về sự việc trên, đồng thời cho biết thêm, người phụ nữ trong sự việc này nói rằng được chồng tặng một cây vàng nhưng bị mất khi xem chương trình.

Đoạn clip ghi lại vụ việc khó tin này ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây “bão” dư luận. Theo thông tin từ những người chứng kiến, mặc dù đã nhận số tiền 10 triệu đồng từ Phi Nhung song sau đó, người phụ nữ trên vẫn tiếp tục lao lên sân khấu để… đòi thêm tiền. Tuy nhiên, Phi Nhung đã chia sẻ rằng cô không có tiền để đền bù thêm. Được biết, sau khi chương trình kết thúc, nhóm người trên còn chặn đường Phi Nhung lúc cô ra về để tiếp tục đòi tiền nhưng nhờ có sự can thiệp của quản lý và người lái xe nên nữ ca sĩ cuối cùng cũng được “giải vây”.

Sau khi trở về an toàn, Phi Nhung cũng chia sẻ thêm về sự việc này, cô cho biết tuy chương trình này không phải đêm diễn riêng của mình nhưng tên của cô trong show diễn quá lớn nên cô quyết định ra thẳng sân khấu để giải quyết, tránh để xảy ra xô xát không đáng có. Nữ ca sĩ giãi bày, khán giả là quan trọng nhất nên cô muốn xử lý êm mọi chuyện.

Sự việc đòi đền bù của nhóm khán giả trên bị dư luận chỉ trích gay gắt. Nhiều người cũng nghi ngờ có sự dàn cảnh nhằm mục đích “nhắm” vào Phi Nhung. Về điều này, Phi Nhung chia sẻ, nếu đúng là dàn cảnh thì cô chỉ mong nhóm người trên quay lại hướng thiện, làm người tốt, còn việc mất số tiền trên với cô cũng không sao cả. Nữ ca sĩ cũng hài hước nhắn nhủ tới khán giả của mình rằng không nên mang các đồ vật giá trị khi ra ngoài mà “đi chơi tay không cho thoải mái”.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/thuc-hu-viec-phi-nhung-bi-khan-gia-lao-len-san-khau-doi-boi-thuong-hon-30-trieu/761041.antd