Thực hư việc Công an Hà Đông bắt người 'mặt quỷ' gây hoang mang dư luận

Trước thông tin chia sẻ về việc 'người mặt quỷ' đã bị Công an bắt ở Hà Đông, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông xác nhận có tin báo của người dân về sự xuất hiện của đối tượng này trên địa bàn quận, Công an đang tiến hành theo dõi.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh đối tượng mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Một số người dùng mạng xã hội Facebook miêu tả: Người này bôi mặt đen nhẻm, miệng ngậm vật phồng 2 bên má trông rất kinh hãi nên nhiều người cũng cho rằng người này ăn mặc, ngụy trang thế này để khó nhận diện.

Nhưng cũng có một điều rất đáng sợ là người này bôi mặt đen xì, ngậm cái gì đó trong mồm có cầm theo 2 cái đầu gà và cái gì đó cứ giấu giấu.

Thông tin và hình ảnh người mặc áo đen xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Thông tin và hình ảnh người mặc áo đen xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Theo một số người dân ở địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội), người này đã xuất hiện ở cổng trường học, cầm theo các xiên thịt dụ dỗ họ sinh: "Chiêu trò của bọn chúng là bôi đen hết mặt, mồm ngậm 2 quả gì đó cho tều mồm ra để khó nhận diện, tay cầm cái cổ gà với mấy xiên thịt gì đó, lao thẳng vào nhà người ta xin tiền".

Một số người dùng khuyến cáo: Nhà nào chỉ có phụ nữ với trẻ con ở nhà thì rất nguy hiểm đó, xin tiền không cho là bọn chúng sẵn sàng lao vào đánh người ta ngay lập tức. Hoặc bỏ bùa ngải làm người ta ngu muội rồi bắt cóc trẻ con. Mọi người cẩn thận, ở nhà thì cũng khóa cổng chốt cài, Tết đến nơi rồi bọn chúng làm liều lắm.

Hình ảnh về người mặc áo đen gây hoang mang dư luận.

Để minh chứng cho những gì mắt thấy, tai nghe, một chủ cửa hàng thuốc có tên T.H.M ở đường Phùng Hưng (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vừa chia sẻ đoạn clip đối tượng này đến cửa hàng xin tiền vào ngày 19/11 vừa qua.

Qua clip cho thấy, khi mọi người trong quán không có ý định cho tiền, người đàn ông mặt đen mặc đồ đen còn định mở cửa đi vào bên trong tiệm thuốc nhưng bị cản lại.

Thấy chủ hàng thuốc chặn cửa, đối tượng mặc đồ đen đã cầm chiếc đĩa vung tay lên định đánh trả nhưng người này đã né kịp rồi quay trở lại bên trong.

Những hình ảnh, clip sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Hiện chưa rõ động cơ của nhóm người này là ăn xin hay ý đồ gì khác nhưng hình ảnh của họ xuất hiện ở nhiều nơi đã gây bất an cho nhiều gia đình, đặc biệt những nhà có người già, trẻ nhỏ.

Nhiều người hoang mang không rõ thực hư vụ việc như thế nào. Hiện tại các thông tin chia sẻ khá nhiễu loạn. Có người nói đây là một nhóm đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động cùng lúc khắp nơi, có người nói cùng là một người và người này bị bệnh tâm thần...

"Không rõ thực hư sao? Ai có thông tin về nhóm này xin chia sẻ với ạ?", một người dùng facebook chia sẻ thông tin cùng với sự tò mò.

Trao đổi với PV Infonet, Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết: “Người dân thông báo là có đối tượng mặc đồ đen, mặt đen xì... xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đến xác minh và xác định là có người này hoạt động trên địa bàn”.

Theo Đại tá Dũng, đối tượng như người dân và cộng đồng mạng phản ánh vào nhà dân (quầy thuốc – PV) chỉ xin tiền, không trộm cắp, không đánh ai... nên cơ quan công an không thể bắt họ được.

"Tuy nhiên, cơ quan công an đang tiến hành theo dõi và khuyến cáo người dân cảnh giác đối tượng và nhóm người mặc áo đen xin tiền này", Đại tá Dũng chia sẻ.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thuc-hu-viec-cong-an-ha-dong-bat-nguoi-mat-quy-gay-hoang-mang-du-luan-post323764.info