Thực hư thông tin tài xế Mai Linh bị đánh nhập viện rút đơn tố cáo

Nằm trên giường bệnh, anh Điềm liên tục trở mình vì đau và choáng.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi Mai Linh Nguyễn Văn Điềm bị lái xe Mercedes trọng thương, theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau khi điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, vì tình trạng sức khỏe diễn biến phức tạp nên sáng nay (13.5), anh Điềm được công ty đưa đến Bệnh viện 198 (Bộ Công an) để kiểm tra.

Đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết, sáng nay anh Điềm đã khám tổng thể và tiến hành chụp cắt lớp. Tài xế này bị thương khá nặng ở vùng đầu, việc ăn uống, đi lại rất khó khăn.

Anh Điềm hiện đang điều trị tại Bệnh viện 198. Ảnh Đình Việt

Hiện tại toàn bộ chi phí chữa bệnh cho anh Điềm công ty sẽ đứng ra lo liệu. Ngoài ra, người đại diện này cũng cho biết, sau khi anh Điềm ổn định sức khỏe, công ty sẽ phối hợp với các bên để đưa tài xế đi giám định thương tật.

“Quan điểm của công ty là đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật chứ chưa hề có ý kiến hay đồng ý hòa giải trong sự việc này”, người này nói.

Nằm trên giường bệnh, anh Điềm liên tục trở mình vì đau và choáng. Nhớ lại sự sự việc xảy ra với mình vào chiều ngày (10.5), người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại, bố con anh Thái vẫn chưa liên lạc hay vào thăm hỏi anh Điềm.

Tài xế này nhớ lại, ngày 10.5, khoảng 17h35, anh lái chiếc xe taxi Mai Linh, đang vào số nhà 65. Do đường nhỏ hẹp, bên phải lại có xe màu trắng, sau đó anh Thái lái xe đỗ phía trước. Anh Điềm liền bấm còi xin đường nhưng anh Thái không nhường đường và xuống xe lớn tiếng.

“Tôi có nói anh Thái tiến lên cho tôi đi qua chút, nhưng anh Thái không nghe, và chửi tôi vô văn hóa. Tôi bấm còi chỉ có ý định xin đường thôi, nhưng a Thái không cho nên tôi thôi ngay, chứ không phải còi inh ỏi.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ND

Sau đó, tôi có ra khỏi xe và nói đường đang đông, đỗ như thế này làm cản trở nhiều người, đột nhiên bố anh Thái có chạy từ trong nhà ra bảo bấm còi như thế là không có văn hóa.

Ông bố có nói, nhà anh Thái ở đây, thích đỗ đâu thì đỗ. Tôi nói lại “nhà ở đây mang vào trong sân, trong nhà mà đỗ, đây là đường đi lại của mọi người”, anh Điềm nhớ lại.

Theo tài xế này, khi vừa dứt lời, anh Thái liền giơ tay tát và ném chiếc Ipad về phía mình, sau đó cầm gạch rượt đuổi đe dọa. Quá hoảng sợ nên a Điềm phải chui ra cửa phụ để chạy nhưng bố con anh Thái tiếp tục đuổi theo để hành hung.

“Bố anh Thái còn ôm chặt tôi để cho con trai đánh nhưng may mọi người kịp can ngăn lại. Nhưng sau đó, anh Thái vẫn chạy vào nhà lấy tiếp một con dao rượt đuổi tôi”, anh Điềm thông tin.

Nói về thông tin đã rút đơn tố cáo và từ chối giám định, anh Điềm nói đó là thông tin không chính xác.

“Tôi rất bất ngờ về thông tin này, hôm xảy ra sự việc, tôi được gọi lên Công an Phường Cầu Diễn để làm việc, lúc đó tôi đang trong tình trạng đau đầu và choáng không được tỉnh táo lắm.

Lên đến nơi, công an gọi tôi sang một phòng riêng và đọc cho tôi viết. Lúc đó tôi rất đau đầu và choáng nên không biết mình viết gì. Hôm qua mới biết, đơn đó có nội dung là tôi bãi nại và hòa giải với gia đình anh Thái”, tài xế này thông tin.

Ngoài ra, cũng theo anh Điềm, anh đã làm đơn đề nghị công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc xử lý. Hôm qua, đại diện công an quận có đến phòng trọ của anh này nhưng vì chưa tỉnh táo nên anh hẹn làm việc vào ngày khác.

Liên quan đến vụ việc này, sáng nay PV Dân Việt đã liên lạc với đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm, tuy nhiên, ông Thành từ chối trả lời các thông tin liên quan.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/thuc-hu-thong-tin-tai-xe-mai-linh-bi-danh-nhap-vien-rut-don-to-cao-875177.html