Thực đơn đặc biệt của phái đoàn Triều Tiên khi ăn trưa ở Hà Nội

Các thành viên đoàn Triều Tiên khi ăn trưa ở nhà hàng trên phố Nguyễn Du đã được thưởng thức rất nhiều món ngon đặc biệt.

Trưa 28/2, đoàn Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội tham dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, đã tới quán Ngon trên phố Nguyễn Du (Hoàn Kiếm) để dùng bữa. Đúng 12h30 đoàn đến, dẫn đầu là Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Quốc tế Ri Su-Yong, đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Trưa 28/2, đoàn Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội tham dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, đã tới quán Ngon trên phố Nguyễn Du (Hoàn Kiếm) để dùng bữa. Đúng 12h30 đoàn đến, dẫn đầu là Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng Ban Quốc tế Ri Su-Yong, đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Nhà hàng đã sắp xếp 3 phòng trên tầng 2 khu biệt thự của nhà hàng để đảm bảo an ninh. 3 căn phòng được trang trí tông màu trầm tối, nhìn thẳng ra hồ Thiền Quang, xung quanh rất nhiều cây cối và tách biệt hoàn toàn với khu của khách bên dưới. Ngon Garden rộng hơn 3.000 m2, gồm khu biệt thự sang trọng và sân vườn cùng gian trong nhà rộng rãi.

Tọa lạc tại trung tâm Thủ đô, đi lại thuận tiện, đây cũng là nhà hàng sở hữu vị trí đẹp nhất nhì của Hà Nội gồm ba căn biệt thự Pháp cổ liền nhau cùng sân vườn rộng rãi ngập tràn hoa lá, bên kia đường là hồ Thiền Quang đẹp mộng mơ. Đoàn Triều Tiên chọn dùng bữa trong các phòng VIP tại khu biệt thự sang trọng nhưng ấm cúng, kín đáo và đảm bảo an toàn, riêng tư.

An ninh thắt chặt bên ngoài nhà hàng. (Ảnh: VNN)

Căn phòng phái đoàn Triều Tiên ngồi ăn trưa.

Đích thân trưởng đoàn, ông Ri Su Yong (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng Ban quốc tế) đã dành lời cảm ơn nhà hàng, khen đồ ăn Việt rất ngon và hứa nếu có dịp quay lại Việt Nam sẽ ghé Ngon Garden dùng bữa.

Nhà hàng gửi tặng bức tranh sơn dầu mang tên thành Cổ Loa, bức tranh có vẽ di tích lịch sử thành cổ, phía trước có các cô gái mặc áo dài, ông Ri Su-yong khi đó rất thích.

Phòng mà phái đoàn Triều Tiên dùng bữa được đặt tên là phòng Hòa Bình.

Phòng ăn sang trọng, ấm cúng.

Đoàn Triều Tiên chọn dùng bữa trong các phòng VIP tại khu biệt thự sang trọng nhưng ấm cúng, kín đáo và đảm bảo an toàn, riêng tư.

Trong khu biệt thự là các phòng VIP kín đáo, an toàn, biệt lập với không gian xô bồ, ồn ào của Hà Nội. Phong ốc đảm bảo sang trọng, ấm cúng được trang trí tinh tế bởi nhiều đồ gốm, tranh tường, đèn trần,... chứa đựng tâm huyết rất lớn của chủ nhà hàng

Bức ảnh chủ nhà hàng chụp cùng phái đoàn Triều Tiên được treo trang trọng trong phòng.

Đây cũng chính là bức tranh được nghệ nhân ẩm thực Việt - bà Phạm Thị Bích Hạnh trân trọng dành tặng phái đoàn Triều Tiên khi tới dùng bữa với tấm chân tình, mong ước hòa bình hữu nghị, ghi dấu lại một kỷ niệm đẹp của nhà hàng.

Những món ăn phái đoàn Triều Tiên lựa chọn

Món bánh xèo lạ mắt được các thực khách Triều Tiên chọn đầu tiên. Các thành viên đoàn Triều Tiên rất ấn tượng và yêu thích các món ăn Việt Nam, trong đó đặc biệt thích thú món bánh xèo với cách chế biến đặc biệt.

Bò nướng Nha Trang ăn kèm bánh mì

Bún bò Huế được chủ nhà hàng giới thiệu các vị khách nên thưởng thức khi đến Việt Nam

Tôm cuốn

Món tráng miệng chè tổ yến chưng trong quả đu đủ cầu kỳ và đẹp mắt

Hoàng Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuc-don-dac-biet-cua-phai-doan-trieu-tien-khi-an-trua-o-ha-noi-d460760.html