Thức dậy sau đêm thua đậm 0-4, người Thái vẫn chưa hết bàng hoàng

Tràn ngập trang nhất báo chí Thái Lan sáng nay (27/3) là các bài viết thể hiện sự bàng hoàng và tiếc nuối khi đội bóng của họ để thua tuyển U23 Việt Nam 4 bàn không gỡ.

Tối 26/3, tại "chảo lửa" Mỹ đình, trong một trận cầu lấn át đối thủ cả về phong cách thi đấu lẫn số bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thắng đậm lịch sử U23 Thái Lan 4-0 và trở thành đội bóng duy nhất Đông Nam Á tự ghi tên mình vào vòng chung kết U23 châu Á.

 Việt Nam là đội chơi hay hơn, hiệu quả hơn trong trận đấu tối qua. Ảnh: Mthai

Việt Nam là đội chơi hay hơn, hiệu quả hơn trong trận đấu tối qua. Ảnh: Mthai

Suốt đêm qua (26/3), truyền thông Thái Lan đã thể hiện sự ngỡ ngàng và giật mình với màn thể hiện lấn át của tuyển Việt Nam. Đến sáng nay, tràn ngập trang nhất báo chí Thái Lan vẫn là các bài viết thể hiện sự bàng hoàng và tiếc nuối khi đội bóng của họ để thua tuyển U23 Việt Nam 4 bàn không gỡ.

Trong bản tin đăng trên trang nhất, báo Post Today của Thái Lan tiếp tục đổ lỗi cho cầu thủ Supachai, người bị tước quyền thi đấu vì dính thẻ đỏ trong trận đấu với Việt Nam vì hành vi phi thể thao, khiến đội nhà thua 0-4 trước đội Việt Nam.

Một bản tin thể hiện sự ngỡ ngàng trước chiến thắng của Việt Nam trên báo Thái.

Tờ báo nói rằng, các cầu thủ Thái Lan đã bước vào trận đấu ở tâm thế bất bại sau lượt trận ở vòng loại. Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh về cả lối đá lẫn phong cách như Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan không thể hiện được gì ngoài sự rời rạc.

Post Today cũng cay đắng thừa nhận Thái Lan lại một lần nữa thua đậm Việt Nam trên sân Mỹ Đình, để rồi trở thành đội giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á nhờ... là nước chủ nhà của giải đấu.

Trong khi đó, trang Mthai của Thái Lan đã giật dòng tít dài nói về thẻ đỏ của tiền đạo Supachai, cho rằng đây chính là một phần nguyên nhân khiến U23 Thái Lan nhận trận thua đậm trước U23 Việt Nam.

Hình ảnh HLV Park Hang-seo trên trang nhất báo thể thao sport.mthai.com

Chuyên trang thể thao của Mthai sáng nay cũng đăng tải hình ảnh HLV Park Hang-seo cùng lời khẳng định "từ giờ trở đi, chúng ta không còn phải sợ Thái Lan nữa" như một lời nhắc nhở với người Thái về thế lực mới mang tên Việt Nam.

Tờ Goal.com phiên bản Thái thì chỉ đưa hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ U23 Việt Nam như một cách thể hiện sự thán phục trước thày trò HLV Park Hang seo.

Ở trang nhất kênh Sanook, phóng viên nói rằng "những chú voi chiến" có màn thể hiện kém thuyết phục trước tuyển Việt Nam và kết quả thua không hề bất ngờ. "Việt Nam đi đá chung kết U23 châu Á với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, với 9 điểm. Còn Thái Lan chỉ có 6 điểm và vào vòng trong nhờ vị trí chủ nhà giải đấu", tờ báo viết.

Trên mạng xã hội, trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam cũng khiến cổ động viên Thái Lan sửng sốt.

"Hai trận thua 0-4 trong vòng ít ngày, tức là U23 Việt Nam cũng mạnh như Uruguay. Được thôi, thua là thua", một cổ động viên Thái chia sẻ. Một người khác tỏ ra khâm phục U23 Việt Nam: "Tôi phải nói rằng tôi cực ngại đội Việt Nam này. Họ có tất cả: sức mạnh, tinh thần, khả năng kiểm soát. Hãy quên trận đấu này đi, hẹn họ một lần khác".

Những lời chúc mừng, thán phục cho tuyển U23 Việt Nam tới từ các nước.

Ngoài ra, rất đông cổ động viên và các trang facebook nổi tiếng ở Thái Lan đã trích dẫn đoạn trả lời phỏng vấn sau trận đấu của HLV Alexandre Gama để thể hiện sự bất ngờ trước kết quả nhưng thừa nhận họ phải chấp nhận kết quả này vì tuyển Việt Nam là bên chơi hay hơn, lấn át hơn và hiệu quả hơn.

Từ các nước châu Á như Hàn Quốc - quê nhà HLV Park Hang-seo, Iraq hay các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia.... các cổ động viên cũng giành những lời có cánh cho tuyển Việt Nam sau trận thắng lịch sử.

Thái An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/thuc-day-sau-dem-thua-dam-0-4-nguoi-thai-van-chua-het-bang-hoang-67261.html