Thực binh, thực tài

Mới qua 5 vòng đấu đầu mùa V-League 2020 đã cho thấy sự khốc liệt với nhiều trận thắng thua bất ngờ. Hiện trạng thì tất cả các đội được xem là ứng cử viên vô địch đều đã phải nhận ít nhất một trận thua cùng một hoặc hai trận hòa 'khó lý giải'.

Ngược lại những đội bị cho là yếu thế hơn như Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương hiện đã leo lên hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng. Một đặc điểm khác, giống như trong màn đua xe đạp “áo vàng liên tục đổi chủ”, V-League qua mỗi chặng lại xuất hiện một đội bóng trên ngôi đầu.

Có điều gì bất thường diễn ra trong bóng đá thời bình thường mới chăng? Hoàn toàn không phải vì thế, bởi không một CLB nào phải chịu tổn thất quá nặng vì dịch Covid-19. Đồng thời môi trường bóng đá Việt Nam đã trở lại hầu như thực sự bình thường mà điểm nổi bật đáng ao ước đối với số đông các nền bóng đá thế giới là có khán giả đến sân cổ vũ. Sự khốc liệt làm đảo lộn các vị trí chỉ có thể đến từ thực binh, thực tài của các CLB mà thôi.

Hãy cùng nhìn vào nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. "Nội soi" đơn giản đã có thể thấy đủ thứ khuyết yếu. Một hàng phòng ngự thủng cả mảng do thiếu các trụ cột Đình Trọng, Duy Mạnh vì chấn thương; Văn Hậu xuất ngoại. Một hàng tiền vệ không sung sức bởi chấn thương lẽo đẽo bám của Quang Hải suốt từ SEA Games trên đất Philippines. Người thay anh là Thành Lương đã qua thời đỉnh cao vì tuổi tác. Đáng lo hơn là sau hai mùa liên tiếp chơi thăng hoa đánh chiếm thuyết phục ngai vàng V-League và lần đầu tiên đoạt cúp quốc gia, cùng đó là dốc sức và tung hoành trên các đấu trường AFC Cup, những biểu hiện quá tải, mệt mỏi và cả “chán bóng” đã bộc lộ. Và dù vẫn thi triển được lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp đẹp mắt cùng kỹ năng đặc sắc của từng cầu thủ, song chuyện bị các đối thủ bắt bài là điều phải đến và đã đến.

Hà Nội FC thua Than Quảng Ninh 1-3, bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa 1-1 đâu chỉ bởi sân khách nghẹt thở, lộn xộn hay hàng thủ quá yếu. Vẫn đủ sao số nội ngoại binh nhưng hàng công chỉ ghi được hai bàn thắng trong hai trận trên. Trở về sân nhà, trận thắng giòn giã Hoàng Anh Gia Lai 3-0 đã làm nhiều người lầm tưởng sức mạnh nhà đương kim vô địch, ứng viên số 1 đã trở lại. Nhưng đâu hẳn vậy mà vì đội bóng phố Núi “loạn đao pháp” mất tự tin nên không thể triển khai lối chơi cùng những miếng đánh sở trường và đặc biệt là bất lực trước lối đá bật nhả, đan chuyền và sự sắc sảo của các mũi tấn công của đội bóng Thủ đô. Khác với Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An xác định đúng tâm thế “biết mình biết người” giống như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng ở trình độ cao hơn. Thế trận phòng thủ toàn diện và có trọng điểm của họ đã kiềm chế nhịp điệu, chia cắt thành công các ngòi nổ, các họng súng lợi hại Omar, Rimario, Văn Quyết, Hùng Dũng. Rất tự tin vào đấu pháp của mình và nỗ lực tối đa, hay như Phan Văn Đức nói sau trận đấu, đã chơi với 200% sức lực, nên thực tế đội bóng Sông Lam mới là người chủ động kiểm soát trận đấu. Trong thế trận bóng trong chân không nhiều hơn đối phương nhưng đội quân của HLV Ngô Quang Trường đã chơi một trận đấu công và thủ hay nhất trong mấy năm qua. Không chỉ là chuyện may và rủi khi cú sút của Sông Lam trúng cột bật vào lưới còn của Hà Nội trúng cột bật ra ngoài, mà các tình huống tấn công của đội khách thường tỏ ra khoáng đạt, nguy hiểm hơn. Thực tế lối chơi phòng thủ kín kẽ của họ đã không cho phép các cầu thủ chủ nhà rảnh chân sút. Nửa cuối hiệp 2 khi Quang Hải được tung vào sân, lập tức anh đã liên tiếp có được 3-4 cú sút khá hiểm song lúc này, đến lượt thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam trổ tài bắt gọn và đẩy phá toàn bộ.

Buồn và tiếc cho Hà Nội FC khi trong ngày ra trận dịp sinh nhật lần thứ 14 của CLB họ đã phải nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà sau 32 trận. Thua và thắng một trận đấu là chuyện bình thường, chỉ e rằng những dấu hiệu mòn cũ đã phát lộ cùng sự sa sút và thiếu khuyết nhiều vị trí sẽ làm suy yếu Hà Nội FC. Khách quan xem xét quân Hà Nội vẫn mạnh thuộc hàng đầu V-League, câu chuyện họ giờ đây là nhìn lại mình để thay đổi đa dạng hơn, chắc chắn và hiệu quả hơn.

Nói đến Hà Nội FC cũng cần phải nói về một đội bóng đứng chân trên đất Hà Nội là Viettel FC. Đội bóng này đã thua trận sân khách đầu tiên trong mùa giải và là trận thua đậm 3 bàn trắng. Không giống Hà Nội FC, Viettel ra quân hừng hực, tấn công và bắn phá khung thành liên tục. Tuy nhiên, khi đòn phủ đầu bất thành, sút trượt nhiều thì tất đến lúc phải thủng lưới trước đối phương, nhất là khi đối thủ TP Hồ Chí Minh là ứng cử viên vô địch giàu thực lực và tham vọng bậc nhất lại được đá trên sân nhà. Trên sân nhà nhưng CLB TP Hồ Chí Minh không bung sức tấn công mà trước hết họ bắt thóp, hóa giải xung lực mạnh mẽ của đội khách. Chiến thuật ấy đã làm cho cái đầu và đôi chân của Viettel trở nên nôn nóng, chệch choạc. Một đội bóng già giơ đã thể hiện được bản lĩnh chung và sự lợi hại của các mũi nhọn chủ công sắc sảo trước đội bóng tràn trề sức trẻ nhưng non kinh nghiệm trận mạc. Không chỉ vậy, trận thua còn cho thấy sự lỏng lẻo trong tổ chức thế trận của Viettel và điều này chỉ có thể được bổ khuyết với sự hao tâm tổn trí của ban huấn luyện

Với thực lực, thực binh dày dặn và đầy hứa hẹn, Hà Nội FC và Viettel hoàn toàn có khả năng đứng vững ở nửa trên bảng xếp hạng. Có điều, trước sự khốc liệt của V-League mùa này, họ phải phấn đấu nhiều hơn cùng sự ứng biến linh hoạt hơn nữa mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thuc-binh-thuc-tai-623825