Thừa và thiếu của đội tuyển U.18 VIệt Nam

U.18 VIệt Nam dù chơi trên sân nhà nhưng có màn trình diễn khá thất vọng tại giải bóng đá U.18 Đông Nam Á Cúp Next Media 2019. Thành tích kém, cơ hội đi tiếp không nhiều là một chuyện nhưng cái chính là lối chơi và triển vọng hướng tới tương lai nhìn chung chưa mấy sáng sủa.

Chỉ mình Võ Nguyên Hoàng (thứ 2 từ trái qua) chưa đủ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho U.18 VN

Chỉ mình Võ Nguyên Hoàng (thứ 2 từ trái qua) chưa đủ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho U.18 VN

Nhận xét về U.18 Việt Nam, cựu HLV trưởng tuyển VN Hoàng Văn Phúc cho rằng: “U.18 Việt Nam ở giải lần này có tinh thần rất tốt, đá máu lửa, đội hình gần như không có khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị nên có thể xoay tua được mà vẫn giữ được bản sắc, sự gắn kết trong cách chơi. Về tầm vóc, U.18 VIệt Nam có thừa các cầu thủ có thể hình tốt ở cả 3 tuyến, luôn đầy nhiệt huyết và ý chí chiến đấu, chơi không chiến khá ổn.

Tuy nhiên, dù trình độ đồng đều nhưng cầu thủ nổi trội thì không. Bên cạnh đó, U.18 Việt Nam chưa duy trì ổn định tâm lý và phong độ nên gặp Malaysia hay Thái Lan vẫn còn căng cứng, gặp Úc thì lại thiếu sức mạnh tranh chấp và hụt hơi trong các pha đua tốc độ nên vỡ trận”.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Mục tiêu của U.18 Việt Nam là thử nghiệm đội hình. Việc đi tiếp cũng quan trọng, nhưng cái đích sau cùng là vòng loại U.19 châu Á vào cuối năm. Nên nhớ U.18 Việt Nam vẫn còn thiếu một số cầu thủ tốt đang đá bán kết, chung kết giải hạng nhì nên bộ khung phải điều chỉnh khá nhiều. Tuy nhiên, U.18 Việt Nam cũng cần khắc phục khả năng xử lý hiệu quả những đường chuyền cuối cùng khi phản công và nâng cao hiệu suất dứt điểm”.

Xem trận hòa với Thái Lan, nhà báo Huỳnh Sang đánh giá U.18 VIệt Nam lộ ngay 3 điểm yếu. Một là tấn công biên kém khi cả hai hậu vệ cánh là Nhĩ Khang và Minh Trọng ít tham gia tấn công và chơi đơn điệu nên không tạo được đột biến. Hai là thiếu thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi khi cặp tiền vệ phòng ngự Xuân Bình và Quang Tú chơi không sáng tạo, còn đội trưởng Huỳnh Công Đến vẫn thiếu những pha xử lý mạnh mẽ. Ba là thiếu người chia lửa với Võ Nguyên Hoàng nên tiền đạo này buộc phải hoạt động rất nhiều, trong khi Phan Tấn Tài và Kim Nhật chơi chưa đạt yêu cầu. Phạm Xuân Tạo và Trần Mạnh Quỳnh vào hiệp 2 mới gây được sóng gió, nhưng thay đổi này là khá chậm. U.18 VN rất cần những tài năng biết tạo đột biến ở trục giữa như Ngô Đức Hoàng hay Thanh Khôi, tiếc là họ đều vắng mặt.

AFF quyết định lượt cuối bảng B sẽ diễn ra cùng lúc 16 giờ hôm nay (15.8) tại 3 địa điểm khác nhau. VIệt Nam (7 điểm) phải thắng Campuchia tại sân Thống Nhất và mong chờ Thái Lan sẽ thắng Malaysia (9 điểm) ở Thành Long mới có thể đi tiếp. Nếu Malaysia hòa Thái Lan thì Việt Nam phải thắng Campuchia 7 bàn mới vào bán kết. Trận còn lại, Úc (9 điểm) chỉ cần thắng Singapore tại Bình Dương là đi tiếp.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thua-va-thieu-cua-doi-tuyen-u18-viet-nam-104273.html