Thua UAE, Thái Lan sớm dừng bước

Dù đã nỗ lực nhưng Thái Lan vẫn không thể cưỡng lại được sức công phá của UAE, qua đó phải nhận thất bại 1-3. Với chỉ 9 điểm sau 7 trận, Thái Lan gần như chắc chắn không còn hy vọng vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Sau khi bị Indonesia cầm hòa 2-2, Thái Lan đã rất quyết tâm kiếm điểm trước một UAE vượt trội về mọi mặt. Nhưng quyết tâm thôi là chưa đủ, bởi chất lượng đội hình của UAE là hơn hẳn đội bóng xứ Chùa vàng. Dàn cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều năm, lại bổ sung mắt xích Lima trên hàng công giúp UAE như hổ mọc thêm cánh.

Và thế trận đã diễn ra đúng với tương quan chênh lệch giữa hai đội. UAE không tấn công dồn dập, nhưng hễ lên bóng là khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo. Ngay phút 14, trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên thì UAE đã có bàn thắng. Người lập công là Canedo.

Sau đó, Ali Mabkhout bỏ lỡ một cơ hội nhưng chủ nhà không phải chờ đợi lâu bởi phút 30, họ đã nhân đôi cách biệt. Al Ahbabi tạt vào thuận lợi giúp Lima băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan.

Đây cũng là tỷ số của hiệp 1 bởi 15 phút cuối, UAE chủ động giảm nhịp độ, họ cầm bóng chắc khiến Thái Lan hầu như bất lực trong khâu tấn công. Tỷ số 0-2 cùng một thế trận thua thiệt hoàn toàn khiến những người hâm mộ lạc quan nhất bên phía Thái Lan cũng không thể hy vọng.

UAE tiếp tục có một hiệp đấu thành công

Hiệp 2, khi không còn gì để mất, HLV Nishino tung một lúc 2 cầu thủ dự bị vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Và thực tế là các học trò của ông cũng chơi tốt hơn hẳn. Phút 54, họ níu kéo lại hy vọng, khi Suphanat ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Từ lúc này, Thái Lan rất tích cực tranh bóng, di chuyển và có thời điểm họ cũng dồn UAE về phần sân nhà. Nhưng do các pha lên bóng thiếu độ sắc sảo, trong khi hàng thủ lại rất mỏng do dồn quân số cho mặt trận tấn công nên Thái Lan liên tục phải đối diện với các cú dứt điểm của UAE.

Phút 74, Mabkhout có cơ hội rõ ràng nhưng anh lại dứt điểm trúng chân đối phương. Đến phút 82, lại là tiền đạo này được trao cơ hội, lần này anh vẫn bỏ lỡ. Rồi phút 89, sau một đường chuyền lỗi của Thái Lan, một cái bóng áo trắng băng xuống đối mặt khung thành. Tiếc rằng anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, do Thái Lan quá sơ hở trong khâu phòng ngự. Phút 90+4, từ một đường phản công, Juma Eid đã nhanh chân dứt điểm khiến thủ môn Thái Lan bị chôn chân, nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Thua 1-3, Thái Lan giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 với 9 điểm. Họ chỉ còn 1 trận trong tay nhưng đã bị Việt Nam bỏ xa tới 5 điểm, Thái Lan cũng coi như hết hy vọng vượt mặt UAE ở vị trí thứ 2 do ít hơn 3 điểm, lại quá kém nếu so về hiệu số bàn thắng bại. Coi như lúc này, Thái Lan đã hết cơ hội đi tiếp.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thua-uae-thai-lan-som-dung-buoc-post1343981.tpo